HomeGĐTM GIẢI ĐÁP THẮC MẮCGĐTM.Giải Đáp TM Linh TinhGiải Đáp Thắc Mắc – Tình Yêu Không Có Sợ Hãi

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Thắc mắc: Em không hiểu rõ chữ “Tình Yêu Không Có Sợ Hãi” trong 1Giăng 4:18. Lời nầy có ý nghĩa như thế nào?

Giải đáp: 1Giăng 4:18 — “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.” (“There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.” Bản NIV)

Ý của Sứ đồ Giăng trong câu 18 là ai ở trong tình yêu của Chúa thì đáng lẽ không còn sợ hãi, vì người đó sẽ không còn sợ bị Chúa đoán phạt nữa. Người còn sợ hãi là còn sợ sự đoán phạt của Ngài.

Để hiểu rõ hơn chúng ta đọc thêm những câu trước:

Câu 16 – “Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”

Câu 17 nói rõ: “Nhờ đó tình yêu thương GIỮA CHÚNG TA được TOÀN VẸN để chúng ta được VỮNG TÂM trong NGÀY PHÁN XÉT, vì Ngài thế nào thì chúng ta cũng như vậy trong thế gian này.”

“VỮNG TÂM” có nghĩa là không sợ hãi. Sự vững tâm ở đây có ý nghĩa là không còn sợ bị ĐỊNH TỘI trong “NGÀY PHÁN XÉT.”

Làm sao chúng ta biết mình không còn bị định tội? Vì chúng ta có Đức Chúa Trời là Nguồn của tình yêu thương Ở TRONG CHÚNG TA, nên chúng ta có tình yêu thương và ở trong tình yêu thương của Ngài.

Câu 17, 18 nói đến “sự yêu thương TRỌN VẸN” và đó là tình yêu nào? Tình yêu thương được trọn vẹn mà tác giả nói ở đây là tình yêu thương GIỮA CON DÂN CHÚA! Tình yêu thương đó được trọn vẹn khi chúng ta có khả năng yêu nhau bằng TÌNH YÊU CỦA CHÚA CỨU THẾ, “vì Ngài thế nào thì chúng ta cũng như vậy”, tức là chúng ta phải yêu nhau bằng tình yêu quên mình và vô điều kiện mà Chúa đã đem yêu chúng ta! Nếu chúng ta chưa có thể yêu nhau như thế thì đương nhiên trong lòng sẽ còn mặc cảm, và còn sự sợ hãi! Nếu chúng ta còn giận hờn nhau, còn ghanh ghét nhau thì làm sao “tình yêu thương giữa chúng ta được toàn vẹn”?

Có người nghĩ rằng chắc phải chờ đến ngày về Thiên đàng thì tình yêu thương của chúng ta mới toàn vẹn được. Nhưng hãy chú ý, Chúa không nói như vậy. Ngài muốn chúng ta có tình yêu toàn vẹn như Chúa ngay trong đời nầy! “Ngài thế nào thì chúng ta cũng như vậy trong thế gian nầy.” (C. 17).

Đó là thách thức lớn cho chúng ta là con cái Chúa. Nhiều hội thánh thiếu sự dạy dỗ nầy mà nhiều người không biết nhờ cậy Chúa để trưởng thành trong đức tin và đạt đến tình yêu thương anh em trọn vẹn như Phierơ có dạy trong 2 Phierơ 1:5-8.

Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta sớm đạt đến tình yêu thương đó, có khả năng quên mình, luôn sẵn sàng tha thứ, không ghanh tị ghen ghét, không nói xấu, không làm tổn thương nhau, không gây chia rẽ trong hội thánh … để không còn sợ hãi nữa khi nghĩ đến ngày phán xét sau cùng. Amen.


Comments

Giải Đáp Thắc Mắc – Tình Yêu Không Có Sợ Hãi — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *