HomeKHOA HỌC vs NIỀM TIN“Chu kỳ sanh sản diệu kỳ của loài cá bạc Grunion”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Rôma 1:19-20 ~ “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, 20 bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.”

grunion-2

Cá Grunion là một loài cá màu bạc nhỏ như cá mòi sống trong biển Thái Bình Dương thuộc ven biển California và Mễ Tây Cơ. Cách cá nầy sanh sản thật là kỳ diệu. Không hiểu nhờ đâu mà chúng hiểu được luật lệ và chu kỳ của thủy triều để chọn ngày và giờ để sinh đẻ. Chúng ta biết, mỗi tháng thủy triều dâng lên cao nhất 2 lần cách nhau 14 ngày, tức là ngày đó mức nước biển tràn vào xa nhất trên bãi biển. Đó là ngày mà loài cá Grunion nầy tiến vào đất liền để sinh đẻ. Nhưng chúng phải chờ đến đúng giờ, vào lúc mà nước biển dâng lên xa nhất trên bãi biển và BẮT ĐẦU RÚT XUỐNG vài thước. Lúc đó những con cá cái có trứng mới nhảy lên bãi cát cách nước vài thước, lấy đuôi mình khoét sâu vào cát để đẻ trứng rồi trở xuống nước trước khi nước rút đi. Mọi sự diễn ra nhanh chóng trong vài phút đồng hồ! Dĩ nhiên, những ngày kế tiếp thì thủy triều càng ngày càng rút lui, rồi từ từ lại dâng lên cao hơn. Sau hai tuần thì thủy triều lại lên đến mức cao nhất và tràn xa nhất lên bãi cát. Lúc đó nước làm ướt các trứng cá đã được chôn trong cát khoảng 2 tuần. Chỉ trong vài phút các trứng nở nhanh chóng và những con cá nhỏ vừa nở lội theo dòng nước mà ra biển.

Những người dân sống gần bờ biển biết được chu kỳ sinh đẻ của cá, nên cứ theo lịch để biết giờ nào là thủy triều lên cao nhất rồi xách thùng kéo nhau ra biển để tha hồ dùng tay không chộp bắt những con cá Grunion đang lên bờ để đẻ. Những con cá đực cũng bị bắt vì chúng cũng lên theo để “ép” các con cá cái trong khi chúng chui xuống cát để đẻ.

Điều kỳ diệu bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là Ngài đã ghi khắc định luật sinh đẻ vào gen hay trí óc của những con cá nầy, và cho chúng khả năng để biết ngày nào là ngày nước lớn và giờ nào là giờ nước thủy triều bắt đầu rút để chúng vào đất liền và nhảy lên cát mà sanh sản! Nếu chúng vào trước đó một ngày, thì ngày hôm sau nước sẽ dâng lên cao hơn và các trứng mới được chôn chưa sẵn sàng để nở! Nếu chúng đẻ sớm một chút, lúc nước chưa rút xuống, thì 2 tuần sau nước sẽ không bao giờ lên tới nơi mà chúng chôn trứng, vì các con mẹ thường nhảy lên cát vài thước để đẻ và giấu trứng! Điều lạ lùng là chúng luôn chọn đúng ngày, đẻ đúng giờ và đúng chỗ nên mỗi tháng hai lần, từ tháng Ba đến tháng Tám, người dân bản xứ biết rất rõ nên kéo nhau ra bãi biển để bắt cá khi hàng nghìn hàng triệu con cá bạc nầy nhảy tung tăng trên bãi cát.

Loài cá nầy làm chứng cho chúng ta về sự khôn ngoan diệu kỳ của Đấng Tạo Hóa. Chúng cũng dạy cho chúng ta một bài học về trách nhiệm và sự vâng lời Chúa. Cá mà nhảy lên đất liền là vô cùng nguy hiểm, không phải chỉ vì có thể bị các thú khác và loài người bắt ăn thịt mà thôi, nhưng cũng dễ bị kẹt lại trên bãi cát, vì chúng phải nhảy lên đất khi nước bắt đầu rút. Có nhiều con phải đào cát quá lâu, hoặc không có con đực nào giúp “ép” bụng để đẻ, nên bị kẹt trên bãi cát không trở về biển được. Thế nhưng nó phải vâng lời Đấng Tạo Hóa mà hy sinh làm tròn bổn phận của mình để duy trì nòi giống.

Là chiên của Chúa, chúng ta cũng có bổn phận sinh ra nhiều chiên khác, nhưng việc đó đòi hỏi chúng ta phải vâng lời Chúa và hy sinh. Phần đông con cái Chúa không sống xứng đáng với địa vị và bổn phận mà Chúa giao cho! Nếu ngày xưa không có người hy sinh chia sẽ Phúc Âm để giúp chúng ta biết Chúa và được sinh ra trong Nhà Ngài thì hôm nay chúng ta vẫn còn đang sống trong tuyệt vọng!

Cầu xin Chúa cho chúng ta biết ơn Ngài, biết trách nhiệm vô cùng quan trọng của mình, vâng lời Chúa, và nhờ ơn Ngài mà cố gắng dự phần vào việc cứu người. Amen.


Comments

“Chu kỳ sanh sản diệu kỳ của loài cá bạc Grunion” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *