Homewww.TIN LANH LIBRARY.comLOẠT BÀI “TRUYỀN ĐẠO ĐƠN”

“HAI CON NGƯỜI – HAI LỰA CHỌN”

(Loạt bài cho Truyền đạo đơn / Mục sư Nguyễn Duy Tân – 2025)
Charlie Kirk, dù mới 31 tuổi nhưng là nhà sáng lập và tổng giám đốc của tổ chức Turning Point USA. Anh nổi tiếng là một nhà tranh luận luôn can đảm bảo vệ niềm tin Cơ Đốc và quyền tự do ngôn luận. Hôm 10/9/2025, tại Utah Valley University, anh đã bị một tay thiện xạ bắn chết khi đang phát biểu trước 3000 sinh viên.
Tyler, kẻ sát nhân, là một thanh niên mới 22 tuổi, đã bị FBI bắt hai ngày sau đó. Chắc chắn động cơ của thanh niên này là vì thù ghét quan điểm và niềm tin của Charlie, trái ngược với những gì cậu ta được nhồi sọ như phần lớn các sinh viên khác tại các trường đại học Hoa kỳ ngày nay.

1. Vấn đề linh hồn: Cả hai sẽ đi về đâu?

Nhiều người nghe tin đều đau lòng. Nhưng đối với những người tin Chúa, họ được an ủi vì biết rằng linh hồn của Charlie đã được về an nghỉ trong nước thiên đàng phước hạnh. Còn thanh niên kia, nếu sau nầy bị tử hình thì linh hồn cậu ta sẽ đi về đâu? Chắc chắn không có chuyện tất cả mọi người đều được về cùng một nơi an bình để hưởng phước. Lời Chúa nói gì?
“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27)
“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” (Truyền đạo 12:14)
Do đó:
· Charlie Kirk đã nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình và còn giúp cho hàng nghìn người khác tin nhận Chúa. Chắc chắn linh hồn anh ta đã được an nghỉ gần bên Chúa.
· Còn Tyler, nếu không ăn năn đầu phục Chúa, thì linh hồn sẽ chịu phán xét, không được vào nơi phước hạnh, ngược lại còn bị cầm tù nơi đau khổ đời đời không có lối thoát.

2. Lẽ thật về sự chọn lựa và hậu quả

· Thiên Chúa đã ban cho con người quyền lựa chọn: Chọn sống theo ý Chúa hay chọn chống lại Ngài. Ngay từ Buổi Sáng thế, A-đam và Ê-va đã chọn làm ngược lại ý Chúa mang đến sự đau khổ cho cả nhân loại.
· Sự chọn lựa của mỗi người không phải chỉ là những hành động công khai mà còn là thái độ nội tâm: Chúa thấy rõ tấm lòng, động cơ của mỗi hành động, và tư tưởng của chúng ta, nên không ai có thể thoát khỏi sự phán xét sau cùng của Ngài.

3. Lời kêu gọi

Nếu bạn còn cơ hội được nghe Lời Chúa là còn cơ hội để quyết định cho tương lai của linh hồn mình thì đừng chờ đợi nữa, vì không ai biết được ngày mai. Lời kêu gọi của Chúa Giê-su hai nghìn năm trước vẫn còn cấp bách cho mọi người: “Các con hãy ăn năn, vì Nước Trời đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 4:17). Lời Chúa cũng nói “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người.” (1Giăng 3:15).
Vậy hãy ăn năn, nhìn nhận mình có tội và đáng bị hư mất. Hãy tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa để được Ngài ban cho sự sống đời đời. Không có tôn giáo nào khác ban cho bạn sự sống quý giá ấy! Đó là GIẢI PHÁP duy nhất và chắc chắn để linh hồn bạn được cứu rỗi sau khi rời khỏi cõi đời này.

4. Quyết định của bạn

Charlie Kirk là một hình ảnh đau buồn về sự đối đầu giữa CÁI THIỆN và CÁI ÁC, giữa người hiền lành và kẻ gian ác. Nhưng điều cuối cùng không phải ai có tội nhiều hơn ai, mà là linh hồn của mỗi người được hưởng phước nơi thiên đàng hay sẽ ở nơi hình phạt đời đời dành cho ma quỷ và kẻ chống nghịch Chúa.
Nếu bạn đã quyết định chọn nơi ở tương lai cho linh hồn mình, hãy tin nhận Chúa Giê-su theo lời cầu nguyện sau đây. Đây không phải là một bài kinh hay bài tuyên xưng, nhưng một hướng dẫn giúp bạn bày tỏ sự lựa chọn tin vào kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời và nhìn nhận sự hy sinh của Chúa Giê-su, Đấng đã chịu hình phạt thay cho tội lỗi bạn trên thập tự giá:
“Kính lạy Đức Chúa Trời, hôm nay con nhận biết sự nghiêm trọng dành cho tương lai của linh hồn. Con xin chọn sự cứu rỗi mà Chúa ban cho con và quyết tâm bước theo Ngài. Tạ ơn Chúa Giê-su đã đến thế gian chịu chết đền tội cho con. Giờ nầy con nhìn nhận con là người có tội. Xin Ngài tha thứ và rửa sạch lòng con. Con xin mở cửa lòng nhận Ngài làm Cứu Chúa của con. Xin nhận con vào nước Ngài để khi đời này kết thúc, con sẽ được ở bên Chúa đời đời. Nhơn Danh Chúa Giê-su Christ. Amen.”

+++++

“CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI”
(Loạt bài có thể dùng in thành Truyền đạo đơn ngắn
Tác giả: Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2025)
Nhiều người hay nghĩ rằng: “Đạo nào cũng tốt, miễn sống hiền lành là được.” Câu nói này nghe có vẻ bao dung và hợp lý. Nhưng nếu suy cho cùng, ta thấy điều đó không hoàn toàn đúng. Tôn giáo nào cũng dạy điều hay, nhưng không phải đạo nào cũng cho ta thấy rõ ràng con đường để đến với Đức Chúa Trời. Vì hiểu sai rằng “đường nào cũng dẫn đến La-mã” nên một số người nghĩ rằng họ có thể làm việc lành để chuộc việc ác, người khác thì tin rằng ăn chay, đọc kinh, và khổ tu sẽ giúp mình siêu thoát. Người thì cố gắng sống tử tế, làm việc phước thiện, giữ đạo làm người để được đẹp lòng Trời…
Tất cả đều là những nỗ lực của con người với mục đích vương lên đến Đấng Chí Cao. Nhưng Kinh Thánh nói rằng: “Vì MỌI NGƯỜI đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23)
Vì vậy, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều đang bị tội lỗi ngăn trở không cho đến gần Đức Chúa Trời là Đấng Thánh và Chí Cao. Đó là một định luật tự nhiên và hợp lẽ. Dù bạn yêu đứa con nhỏ bé của mình, nhưng sau khi nó lăn chơi dưới bùn lầy thì bạn có muốn ôm nó vào lòng khi đang mặc một bộ đồ mới sạch sẽ không? Nhiều người nhận biết mình có tội, muốn nối lại mối tương giao với Chúa nhưng không biết rằng công đức, đạo hạnh, và mọi nổ lực của họ không thể giúp họ đến gần Ngài.
Nhưng có một con đường từ Trời mở xuống – Đó là đạo cứu rỗi mà Đức Chúa Trời lập ra khi sai Con Ngài là Chúa Giê-su từ Trời xuống tìm và cứu những con người đang lạc lối. Trong kế hoạch đó, Chúa Giê-xu đã đến thế gian, sanh ra và lớn lên như một con người, sống một đời sống thánh khiết và vô tội, chịu chết trên thập tự giá thay cho tội lỗi chúng ta, và sống lại để mở ra một con đường đưa con người đến Sự Sống vĩnh cửu. Ngài phán rằng:
“Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.” (Giăng 14:6)
Chúa Giê-su không phải là bản chỉ đường – Ngài chính là CON ĐƯỜNG. Ngài không chỉ là thầy dạy đạo lý – Ngài chính là CHÂN LÝ (Lẽ thật). Ngài không chỉ hứa hẹn điều tốt đẹp – Ngài ban cho chúng ta SỰ SỐNG đời đời phước hạnh.
Không có ai nhờ đời sống đạo đức mà xứng đáng với Nước Trời, nhưng chỉ những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì mới được cứu. Kinh Thánh dạy: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8)
“ÂN ĐIỂN” là đặc ân mà Chúa dành cho người không xứng đáng – là chúng ta, là tội nhân đáng bị hình phạt xa cách Chúa đời đời. “ĐỨC TIN” là lòng tin tưởng nơi tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, để nhận được sự cứu rỗi trong hiện tại và trong đời sau.
Bạn chọn con đường nào cho hợp lý? Con đường do con người nghĩ ra (mọi tôn giáo trên đời nầy) — hoặc con đường mà Chúa đã chuẩn bị và trả giá bằng chính mạng sống Ngài?
Hãy cầu nguyện với Chúa cách thành thật như sau: “Lạy Chúa Giê-su, con nhận biết mọi tôn giáo trên đời này đều không thể cứu con khỏi tội lỗi. Con tin rằng Ngài là con đường duy nhất đưa con đến với Cha Trên Trời. Xin tha tội cho con, ngự vào lòng con, nhận con làm con của Đức Chúa Trời, và ban cho con sự sống đời đời mà Ngài đã hứa. Nhơn Danh Chúa Giê-su Christ. Amen.”

+++++

TẠI SAO CHÚNG TÔI THỜ TRỜI?

(Loạt bài có thể dùng in thành Truyền đạo đơn ngắn – Tác giả: Mục sư Nguyễn Duy Tân, 08/2025)

Người Việt từ ngàn xưa đã có truyền thống “thờ Trời”. Trong ca dao, tục ngữ, văn thơ xưa, ta thường nghe nói: “Lưới Trời lồng lộng… ”, “Lạy Trời mưa xuống…”, “Trời cao có mắt” v.v…
Các vua triều Nguyễn còn tổ chức Lễ Tế Trời tại Nam Giao mỗi năm, thể hiện niềm tin của dân tộc rằng Trời là Đấng Tối Cao, ban mưa thuận gió hòa và phước lành cho dân.
Nhưng qua thời gian, truyền thống ấy bị phai mờ khi các tôn giáo và tín ngưỡng từ phương Bắc du nhập, khiến cho người Việt quay sang thờ các vị anh hùng nước khác, hoặc các giáo chủ vốn chưa từng dạy ai thờ họ. Vì thế, ngày nay nhiều người Việt đã quên mất ý nghĩa thật của “Thờ Trời”.
1. “Trời” là ai?
Kinh Thánh bày tỏ rằng “Trời” hay “Ông Trời” chính là Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa:
“Đức Chúa Trời Hằng Hữu, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó.” (Công vụ 14:15b). Ngài “Hằng Hữu”, vì Ngài có từ trước muôn đời, không do ai dựng nên. Ngài đã tạo ra vũ trụ, trái đất, muôn loài, và con người. Chúng ta sống, thở, và tồn tại là nhờ Ngài (Công vụ 17:28).
2. Tại sao phải thờ Ngài?
  • Vì Ngài là Đấng Tạo Hoá – chính Ngài ban cho ta sự sống.
  • Vì Ngài là Đấng Chủ Tể – Ngài cai trị trên mọi loài và bảo tồn thế giới.
  • Vì Ngài yêu thương nhân loại – dù loài người lìa bỏ Ngài, Ngài vẫn sai Con Ngài là Chúa Giê-su Christ đến thế gian, chết thay cho tội lỗi chúng ta, và đưa chúng ta trở về cùng Ngài.
Kinh Thánh dạy rằng: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các nguồn nước.” (Khải Huyền 14:7)
3. Thờ Trời cách nào cho đúng?
Người Việt xưa từng “thờ Trời” nhưng chưa biết Ngài là ai, nên về sau đã sai lầm khi thờ các hình tượng, các thần giả, hoặc những danh nhân. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng:
“Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3)
Như vậy, cách thờ Trời đúng theo Kinh Thánh là:
  • Tin và tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu – là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta (Giăng 14:6).
  • Thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:24), chứ không thờ hình tượng của Ngài.
  • Vâng giữ lời Ngài – sống cách công bình, yêu thương, và nhân ái.
4. Tại sao thờ Trời là hợp lẽ nhất?
  • Hợp với lý trí: Vì chỉ có Đấng tạo dựng nên loài người mới xứng đáng để con người thờ phượng.
  • Hợp với lịch sử: Vì người Việt vốn có truyền thống này từ xa xưa.
  • Hợp với lẽ công bằng: Vì thờ Đấng đã ban cho ta sự sống và mọi thứ, thay vì thờ vật được tạo ra.
5. Lời mời dành cho bạn
Có thể bạn đã từng tin vào “ông Trời” một cách mơ hồ. Hôm nay, Kinh Thánh cho bạn biết rõ rằng “Ông Trời” chính là Đức Chúa Trời Hằng Sống, và Ngài muốn bạn trở về thờ phượng Ngài.
Ngài yêu bạn đến nỗi đã sai Chúa Giê-xu xuống trần, chết thay cho tội lỗi bạn, và sống lại để ban cho bạn sự sống đời đời. Lời Chúa khuyên mời mọi người:
“Hãy tin Chúa Giê-xu, thì bạn và cả nhà đều sẽ được cứu.” (Công vụ 16:31)
Mời bạn đọc bài cầu nguyện gợi ý sau đây, giống như chính bạn nói ra tự đáy lòng mình:
Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay con nhận biết Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Chúa của con. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội cho con. Con thành thật tin nhận Ngài và xin Ngài đến làm Cứu Chúa của đời con. Xin tha thứ mọi tội lỗi con, đổi mới tâm trí con, hướng dẫn con bước vào đời sống mới, và biết cách thờ phượng Ngài cách hợp lẽ. Nhơn Danh Chúa Giê-su. Amen.”

+++++

 


Comments

LOẠT BÀI “TRUYỀN ĐẠO ĐƠN” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *