HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG.TÔI TỚ CHÚA LÀM GI KHI NGƯỜI TA BỊT TAI?
“Tôi Tớ Chúa Phải Làm Gì Khi Người Ta Bịt Tai?”
Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2025 TinLanhLibrary.info
Hôm nay 10 tháng 9, 2025, Charlie Kirk, 31 tuổi, đã trở thành một Cơ-đốc nhân bị tử đạo. Anh ấy đã chấp nhận hy sinh không phải vì đường lối chính trị nhưng vì đức tin của mình, vì anh đấu tranh cho gia đình và cho tự do tôn giáo.
Charlie là một tiếng nói được nhiều người yêu mến và theo dõi vì nhiều lý do, nhưng tôi tin rằng anh ấy được nổi tiếng vì đã làm gương cho Cơ-đốc nhân về lòng dũng cảm, không ngừng rao giảng chân lý và tranh đấu cho lẽ thật. Anh KHÔNG CHẤP NHẬN đứng yên để cho công việc của bóng tối tiếp tục trấn áp những truyền thống thuộc về ánh sáng. Những kẻ thuộc bóng tối không thích nghe lẽ thật nên bịt tai mình, nhưng chưa đủ. Hôm nay họ muốn bịt miệng anh vì anh đã mang rất nhiều bạn trẻ trở lại cùng Chúa. Nhưng Charlie thật sự không chết đâu! Vô số những bài thuyết trình và tranh luận của anh đã từng được thu âm sẽ tiếp tục ảnh hưởng gấp bội phần hơn vì từ nay anh đã trở thành một huyền thoại.
Charlie Kirk là tấm gương sáng cho chúng ta là những tôi tớ Chúa, là những người có trách nhiệm giơ cao ngọn đuốc của Lẽ thật, bảo vệ Chân lý qua lời giảng dạy của mình. Nhiều tôi tớ Chúa ngày nay rất nản lòng vì cảm thấy lời giảng dạy của họ chẳng những như “nước đổ lá môn” mà nhiều khi còn gặp chống đối. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh tương tự thì chớ ngã lòng. Vì đó là một tình trạng rất phổ biến trong thời cuối nầy.
1. Ngày Nay Người Ta Không Còn Chịu Nghe Lẽ Thật
Từ 19 thế kỷ trước, Phao-lô đã cảnh báo:
“Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai; họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường.” (2 Ti-mô-thê 4:3–4, BHĐ).
Đây chính là thời kỳ của chúng ta: nhiều người không muốn nghe sự dạy dỗ rõ ràng về tội lỗi, sự ăn năn, sự thánh khiết, … mà chỉ thích nghe lời êm tai, lời tích cực, chuyện vui, những gì hợp với “văn hóa” và kích động lòng ham muốn của họ.
2. Nếu bạn là một mục sư chân chính, bạn phải làm gì?
Phao-lô không bảo Timôthê phải “giảng cách nhẹ nhàng” dễ nghe cho mọi người. Trái lại, ông căn dặn Ti-mô-thê phải:
· Giảng Lời Chúa một cách trung tín
“Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ.” (II Ti-mô-thê 4:2, BHĐ)
Ông muốn dạy rằng, dù người ta có thích nghe hay không, Lời Chúa vẫn phải được tiếp tục công bố cách trọn vẹn và ngay thẳng.
· Kiên trì và nhẫn nhục nhưng không thỏa hiệp
Mục sư phải dạy dỗ với tình yêu thương, nhưng không cắt xén Lẽ thật để làm vừa lòng người nghe. Nhẫn nhục là sẵn sàng chịu đựng sự từ chối hay chống đối mà vẫn trung thành với Chúa.
· Kiên trì thuyết phục người chống đối, khiển trách người làm sai Lẽ thật, và khích lệ người can đảm vâng theo Lời Chúa.
· Còn chính mình thì phải sống cách gương mẫu
Một sứ điệp mạnh mẽ nhất không chỉ đến từ bục giảng, mà còn từ đời sống của người truyền đạo. Ai cũng biết điều này, nhưng trong thực tế thì rất khó làm. Chúng ta phải luôn hết sức thận trọng và nhờ cậy Chúa nếu không thì đời sống mình sẽ là cớ vấp phạm cho người nghe. Phao-lô nhắc nhở Tít như sau:

“’Trong mọi việc, chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ.” (Tít 2:7)
Trong một thế giới chán ghét nghe Lẽ thật như ngày nay, người ta vẫn còn tôn trọng những con người có một cuộc đời thật sự được biến đổi bởi Lẽ thật và sống đúng với gương Chúa Cứu Thế. Và người ta vẫn rất khinh miệt những người lãnh đạo giả hình!
3. Giảng thế nào để người ta chịu nghe?
· Kết nối Lời Chúa với đời sống thực tế của tín hữu: Giảng không chỉ là giảng giải giáo lý, giải nghĩa lời tiên tri, hoặc có mục đích giải khuây. Giảng là chỉ cho mọi người nhận biết rằng Lời Chúa giúp giải quyết những nan đề thiết thực của đời sống (liên hệ gia đình, những lo âu của cuộc sống, áp lực, nghiện ngập, hôn nhân, công việc, …). Người ta có thể không thích nghe dạy dỗ, nhưng họ luôn khao khát tìm hiểu giải pháp cho những đau khổ, thất vọng, và lo lắng của mình.
· Nói lên sự thật trong tình yêu (Ê-phê-sô 4:15): lời giảng phải vừa trình bày Lẽ thật, vừa cặp theo ân điển của Chúa, và thái độ cảm thông của người giảng dạy. Người ta có thể từ chối Lời Chúa, không chấp nhận thái độ xét đoán của người giảng, nhưng họ khó từ chối lòng quan tâm và tình yêu thương chân thành của một tôi tớ thật của Ngài.
· Đặt trọng tâm vào Đấng Christ: thay vì giảng những điều người ta “thích” hay “không thích”, hãy luôn rao giảng về Chúa Giê-xu là nguồn của hy vọng, là câu trả lời, là Đấng giải cứu trong đời nầy và đời sau. Tin Lành chính là quyền năng để biến đổi lòng người (Rô-ma 1:16). Lẽ thật và quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ dần dần làm mềm những tấm lòng bằng đá để Lẽ thật được thấm vào.
4. Lời khích lệ cho các tôi tớ Chúa
Đừng nản lòng khi thấy ít người muốn nghe Lẽ thật. Phao-lô cũng đã kinh nghiệm điều đó, ông căn dặn:
“Nhưng về phần con, hãy tiết độ trong mọi sự, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng Tin Lành và chu toàn chức vụ của mình.” (2 Ti-mô-thê 4:5)
Chức vụ không được đo lường bằng số đông, mà bằng sự trung tín với Lời Chúa.
Công việc của nhà truyền đạo không đo bằng số người thích nghe, mà bằng sự vui lòng của Chúa khi thấy chúng ta giảng Lời chân thật của Ngài.
++++
Tóm lại, người tôi tớ Chúa trong thời kỳ cuối cùng nầy không bắt buộc phải thay đổi sứ điệp để “giữ người nghe”, nhưng phải rao giảng Lời Chúa cách trung tín, đầy tình yêu thương, gắn liền với thực tế, và phản chiếu Lẽ thật qua chính đời sống mình. Người không thích có thể bỏ đi, nhưng những ai còn lại sẽ được biến đổi thật sự bởi quyền năng của Lời Ngài.
Nguyền xin Chúa xức dầu trên bạn để tiếp tục đứng vững trong sự kêu gọi của Chúa, can đảm trước mọi đe doạ, và trung tín giảng dạy Lẽ thật cách đầy ơn trong thời kỳ cuối cùng đầy tăm tối nầy. Amen.

 


Comments

BG.TÔI TỚ CHÚA LÀM GI KHI NGƯỜI TA BỊT TAI? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *