HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Sự Cuối Cùng Sắp Đến Chưa?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Mathiơ 24:14 – “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Chúng ta thử tưởng tượng cách đây 2000 năm, trong một quốc gia nhỏ bé ở Trung đông, có một vị thầy nghèo trạt 30 tuổi, hàng ngày ngồi nơi gốc cây hay bên bờ hồ để dạy cho 12 môn đệ của mình những lẽ đạo thật cao siêu mà họ không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng vị thầy nầy dám tuyên bố rằng những lẽ đạo nầy sẽ được truyền ra khắp thế gian, muôn dân sẽ được nghe đến, và họ sẽ là dân của một Nước thuộc về Trời có mặt trên toàn thế giới. Vị thầy này còn cho biết, hôm nay tuy Tin Lành còn nhỏ như hạt cải, nhưng sẽ mọc lên và rồi sẽ trở thành như một cây to, nứt ra nhiều nhánh đến đổi bao trùm khắp thế gian! [Math.12:31,32, Chú ý: ruộng tượng trưng cho thế gian].

Nếu chúng ta là những môn đồ đó, khi nghe Ngài nói như thế chắc trong lòng có thể ngẩm nghĩ rằng: “Không biết đạo nầy có thể lan tràn khắp xứ Do thái nhỏ bé nầy hay không, làm gì có thể phát triển khắp thế giới!”  Nhưng, những môn đệ đó đã tin lời Ngài vì họ biết rằng thầy của họ là Con của Ðức Chúa Trời.  Chúa Giê-su đã dám tuyên bố những lời đó vì Ngài biết trước mọi sự, Ngài thấy trước vô số người khắp năm Châu sẽ được gia nhập Nước Trời. Ngài thấy trước 20 thế kỷ về sau sẽ có hàng tỷ người khắp thế giới được cứu rỗi! Cũng nhờ biết được điều đó mà Ngài đã có đủ can đảm và sức chịu đựng lớn lao để bước vào con đường đầy đau đớn và nhục nhã của thập tự giá, đủ ý chí để vượt qua mọi trở ngại và chống đối để làm xong sứ mạng mà Đức Chúa Cha đã giao cho, là chương trình cứu chuộc dành cho vô số linh hồn đang hư mất!

Nhiều nhà thần đạo cũng đồng ý là câu Kinh Thánh trên đây hàm ý rằng, khi nào đạo Tin Lành của Ðức Chúa Trời được giảng ra cho mọi dân tộc, mọi thứ tiếng, mọi chủng tộc nhỏ lớn, thì lúc bấy giờ Đấng Christ sẽ trở lại.  Ngày nay khi thấy Ðạo Chúa đã được rao truyền đến gần hết mọi nước và mọi thứ tiếng, nhiều người, trong đó có chính tôi, tin rằng sự cuối cùng đã đến gần, Chúa Giêsu chúng ta sắp hiện ra trên đám mây!

Nếu bạn cũng tin chắc điều đó thì hôm nay PHẢI xét lại thái độ của mình trước việc làm chứng Phúc Âm cho đồng bào. Vì bạn biết rõ, hiện tại có vô số người chưa từng thấy trong lịch sử Hội Thánh, đang rần rộ đến với Chúa trên khắp thế giới, kể cả ở những nước Hồi giáo và Phật giáo. Trong khi đó ở quê hương chúng ta thì tỉ lệ người tin chưa được hơn 3%! Ngay chính trong đời sống bạn, hãy thử xét lại xem có bao nhiêu phần trăm những người bà con thân bằng quyến thuộc của bạn đã tin nhận Chúa?

Hãy ghi ra một danh sách của những người đó. Hãy làm một bài toán để biết tỉ lệ là bao nhiêu. Hy vọng bạn có được một tỉ lệ khá cao, bằng không thì hằng ngày hãy nổ lực nhiều hơn để giúp đưa nhiều người đến với Chúa!

Cầu xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng trắc ẩn giống như Chúa Cứu Thế, biết đau lòng khi nhìn thấy bà con thân thuộc của chúng ta đang sắp bị đưa vào nơi đau khổ đời đời. Hãy hết lòng cầu thay cho họ và tìm đủ mọi cách để giúp họ sớm nhận biết Chúa và trở về cùng Ngài trước khi vị Thầy vĩ đại của chúng ta hiện ra. Amen.


Comments

Tia Sáng – “Sự Cuối Cùng Sắp Đến Chưa?” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *