HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnChúa Hằng Sống Ban Năng Lực Cho Chúng Ta Chết.

Chúa Giêsu Hằng Sống ban năng lực cho chúng ta chết.

Chúa Jêsus hằng sống ban năng lực cho chúng ta chết. Thập tự giá là biểu tượng của sự hy sinh và sự chết. Sống cho Ngài là chết đối với chính mình và thế giới. Trong lãnh vực thuộc linh chúng ta đã đến đây, chúng ta chết và chúng ta đã sống lại như một sinh vật mới trong Đấng Christ. Khi chúng ta tiến lên và trở nên giống như Chúa Jêsus, chúng ta chết đối với chính mình. Và do đó có một sự đan bện quan trọng của việc chết đối với chính chúng ta và sống cuộc sống phục sinh. Đó là đầu và đuôi của cùng một đồng bạc. Nếu bạn tập trung vào một khía cạnh nào đó để gây thiệt hại cho mặt kia, bạn sẽ trở nên mất cân bằng trong bước đi của mình. Chúng ta chắc chắn phải đón nhận thập giá của mình hàng ngày, đó là điều quan trọng để nhận ra rằng điều này sẽ tạo ra một cuộc sống thuộc linh phong phú trong Đấng Christ. Vì trong khi bạn có thể chết xác thịt bên trong, thế giới sẽ thấy niềm vui của bạn được bày tỏ bên ngoài và tự hỏi cùng ngạc nhiên làm thế nào một điều như vậy có thể có được. Đây là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bằng chứng về cuộc sống mới của chúng ta, sự phục sinh của chúng ta từ cõi chết, niềm tin đích thực của chúng ta không phải là một ngôi nhà lớn hay bộ veston 2000 đô la hay một cuộc sống thịnh vượng trên thế giới này. Những điều này không chứng minh gì về sự thuộc linh cả. Bằng chứng đức tin của chúng ta là chúng ta phản ứng như thế nào khi mang thập giá của mình. Giữa cái chết với chính mình, tình yêu của Chúa Jêsus có tuôn đổ ra không? Chúng ta có cung cấp sự sống cho người khác khi chúng ta đang ở giữa thử thách và hoạn nạn không? Chúng ta có tìm thấy bí quyết hài lòng trong mọi tình huống chăng? Thập giá không nói dối. Không có đạo đức giả trên cây thập tự. Ông A.W. Tozer nói rằng bạn biết một điều về một người mang một thập giá ra khỏi thành phố, bạn biết ông đã không trở lại. Thập tự giá ngụ ý là chết đối với bản ngã và chết đối với thế giới. Chỉ bằng cách tiếp lấy thập tự giá của mình mà chúng ta có thể đóng đinh xác thịt. Xác thịt tranh chiến chống lại Thánh Linh. Xác thịt phải chết, nó chỉ chết trên cây thập tự, nhưng nó phát triển trên sự đam mê, sự buông lung.

Bước đi của thập tự giá là một bước đi cô đơn. Tuy nhiên, trong mọi thế hệ, qua các dòng lịch sử, anh chị em sẽ được kêu gọi bước ra. Họ sẽ biết nhau khi họ gặp nhau. Họ sẽ là những người đã từ chối “chuẩn mực”. Họ sẽ là những người đang tìm kiếm một bước đi sâu nhiệm hơn với Chúa Jêsus. Trong khi đám đông chạy theo những cơn sốt mới nhất và những người gảy đúng tai ngứa của họ, những người này sẽ thấy mình đi trên một con đường hẹp cổ xưa. Con đường này bắt đầu tại Gô-gô-tha và kết thúc tại ngai vàng. Đó là một con đường rất khó khăn và cô đơn. Nhưng tất cả các thánh đồ sống trước bạn đã bước đi trên con đường này. Các thánh đồ ngày nay được khuyến khích, vì Đức Chúa Trời đã nhìn thấy và chứng kiến những phiền muộn của dân Ngài. Ngài đã không bỏ rơi chúng ta như là trẻ mồ côi, chúng ta có Đức Thánh Linh, Đấng có thể đưa chúng ta đến một nơi mà Chúa Jêsus đã chuẩn bị cho chúng ta. Ngài là tháp cao của chúng ta và người công chính có thể chạy vào đó và được an toàn. Có một nơi dưới đôi cánh của Ngài, thuộc về chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta đôi cánh thuộc linh để chúng ta có thể bay đến nơi này. Và ở nơi được chuẩn bị này chúng ta có thể khám phá ra niềm vui nơi không có niềm vui. Chúng ta có thể khám phá ra sự bình an nơi không có sự bình an. Chúng ta có thể khám phá ra tình yêu nơi có sự ghen ghét. Chúng ta có thể được nuôi dưỡng dù nạn đói thuộc linh đã xảy ra trên mặt đất. Ngài là nguồn nước của chúng ta trong một vùng đất khô cằn, vô vị, trong một vùng đất không có nước.

Khi nạn đói thuộc linh tăng thêm, khi hạn hán bắt đầu thay đổi cảnh quan, và sự giả dối tăng lên hàng ngày, Chúa biết cách nuôi dưỡng con cái của Ngài. Khi cơn bão gào thét dữ dội, Chúa nói với con cái của Ngài rằng “Ta là con mắt của cơn bão, đừng sợ nó, hãy bước đi vào lòng cơn bão và tìm thấy sự bình an ở trung tâm. Ta là Chúa của mọi cơn bão và Ta đứng giữa chúng.

Con hãy đến gần Ta, nắm lấy tay Ta, rồi Ta sẽ hướng dẫn con vượt qua và con sẽ không bị đánh bại hay tiêu diệt”. Chúng ta ngợi khen Chúa hôm nay vì Ngài nhìn thấy mọi sự và Ngài biết tất cả mọi sự, và những người đã tiếp lấy thập giá của họ cùng đi theo con đường hẹp, Ngài là sức mạnh của họ, sự an ủi và là Đấng nâng đỡ của họ.

Minh Khải


Comments

Chúa Hằng Sống Ban Năng Lực Cho Chúng Ta Chết. — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *