HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Tạ Ơn Chúa Về Những Điều Gì?

“Tạ Ơn Chúa Về Những Điều Gì?”
Mục sư Nguyễn Duy Tân

Thi Thiên 103:1-5 – “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 103:2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 103:3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 103:4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 103:5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.”

Các chuyên gia tâm lý ngoài đời mới khám phá một điều mà con cái Chúa đã biết từ nghìn xưa, đó là người có lòng biết ơn (họ không nói rõ là biết ơn ai) thì có cái nhìn tích cực hơn, hạnh phúc hơn, và biết thỏa lòng với cuộc sống của mình hơn. Là con cái Chúa, chúng ta ai cũng có nhiều lý do để ngợi khen Chúa và tạ ơn Ngài. Vì cớ đó chúng ta đừng chờ đến ngày Lễ Tạ Ơn mới nhắc đến ơn Chúa, nhưng mỗi ngày nên ngồi yên chừng 5 phút ôn lại ơn Chúa để dâng lời tạ ơn và ngợi khen Cha trên Trời của chúng ta.

Chúng ta tạ ơn Chúa về những điều gi?

CHÚNG TA TẠ ƠN CHÚA vì Ngài đã tha thứ những tội lỗi dù chúng ta không đáng được thương xót, mà lại được nhận làm con, một địa vị vô cùng cao quý mà thế gian không thể ban cho!
CHÚNG TA TẠ ƠN CHÚA vì đã bao nhiêu lần Ngài nhậm lời cầu nguyện giúp giải quyết những nan đề, bảo vệ khỏi mưu đồ của kẻ ác, giải cứu chúng ta khỏi những hiểm nguy, gìn giữ chúng ta trên mọi bước đường, và chữa lành tật bệnh chúng ta!
CHÚNG TA TẠ ƠN CHÚA vì Ngài không để cho chúng ta thiếu cơm ăn áo mặc trong khi nhiều người trên thế giới đang bị đói rách. Chẳng những hằng ngày chúng ta có đồ ăn đủ dùng mà miệng cũng được thỏa các vật ngon.
CHÚNG TA TẠ ƠN CHÚA vì Ngài ban cho sức khoẻ tốt, có bác sĩ chăm sóc, có việc làm, có nhà ở, có giường ngủ, có giấc ngủ ngon, có đầy đủ cha mẹ, anh chị em, có Mục sư chăm sóc, có hội thánh và sự tự do nhóm lại, có anh em trong Chúa để an ủi và nâng đỡ tinh thần khi có cần.
CHÚNG TA TẠ ƠN CHÚA vì biết chắc mình được thoát khỏi sự đau khổ đời đời nơi hỏa ngục, được hưởng sự sống vĩnh cửu và nước thiên đàng vinh hiển.
CHÚNG TA TẠ ƠN CHÚA vì trong Chúa chúng ta nhận được sự vui mừng bình an nội tâm, mỗi ngày lòng được vui vẻ, tươi trẻ, và tinh thần mạnh mẽ như chim phụng hoàng cất cánh bay cao!
CHÚNG TA TẠ ƠN CHÚA vì nhiều điều khác nữa mà Ngài ban cho…

Vậy, đừng than thân trách phận, đừng phàn nàn oán trách Chúa, và đừng so sánh mình với những kẻ khác. Hãy bắt chước Anh Nick Vujicic, đừng tập trung vào những gì mình không có, nhưng hãy biết ơn Chúa về những gì Ngài ban cho để luôn cảm thấy thỏa lòng, vui mừng, hạnh phúc, và hăng say trong công việc nhà Ngài. Amen!

 


Comments

Tia Sáng – “Tạ Ơn Chúa Về Những Điều Gì? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *