HomeBHKT BÀI HỌC KINH THÁNHBHKT.2.Sách Lịch SửVua A-háp Chiếm Đất Của Dân

Debbie Thuỷ

Vua buồn vì không có được mảnh đất của tên dân thường bên cạnh cung điện của vua.
Vua muốn có một cái vườn rau trên mảnh đất của Na-bốt nhưng Na-bốt quyết giữ không chịu nhường cho vua vì Na-bốt nói đó là đất tổ tiên của Na-bốt và Chúa không cho phép Na-bốt được nhượng cho người khác di sản của tổ phụ mình.

Vốn không quen với việc người khác không làm theo ý mình, vua tức giận, buồn rầu mất ăn mất ngủ.
Vua không mất ăn mất ngủ vì dân khốn khổ nghèo thiếu. Vua cũng chẳng mất ăn mất ngủ khi nước láng giềng luôn ngăm đe xâm lược đất nước vua. Vua A-háp mất ngủ vì không có được cái mình muốn, không được thoả mãn tham dục mình.

Vợ vua ngạc nhiên hỏi: ” Tại sao ông lại phải buồn chứ? Quyền ở trong tay ông, ông muốn nói ngoa, nói không gì mà chẳng được. Nếu ông không dám làm thì để tôi làm. Ông hãy đứng dậy ăn uống và vui lên, tôi sẽ tặng cho ông mảnh đất của Na-bốt “.

Bà nhân danh vua viết một lá thư vu khống Na-bốt, rằng Na-bốt đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, cần phải xử nghiêm để làm gương cho người khác. Phải ném đá cho đến chết.
Sau đó bà đóng ấn của vua gửi đến các trưởng lão cùng giới quý tộc trong thành.
Bà cũng chuẩn bị 2 tên nhân chứng cáo gian Na-bốt trước mặt dân chúng. Kế hoạch quá hoàn hảo. Không thể tha thứ cho một kẻ dám nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua được. Thẩm phán tuyên án tử hình Na-bốt, Na-bốt bị đem ra ngoài thành, mọi người kéo đến ném đá cho đến chết.

Sau khi Na-bốt chết vua A-háp vui mừng đến chiếm vườn nho của Na-bốt và làm một vườn rau cho mình trên đó. Ngày ngày ông sung sướng ngắm nhìn vườn rau mơn mởn xanh tươi trên máu oan của người chủ nó.

Nhưng mọi thứ không kết thúc ở đấy.

Vua A-háp có quyền trên toàn Y-sơ-ra-ên nhưng Đức Chúa Trời có quyền trên toàn cõi vũ trụ này.
Vua A-háp gian ác dùng quyền của mình để chiếm đoạt tài sản của dân lành nhưng Đức Chúa Trời công chính sẽ xét xử kẻ gian ác.

Đức Giê-hô-va sai tiên tri Ê-li đến phán với A-háp: ” Hỡi A-háp vì ngươi đã để hoàng hậu Giê-sa-bên xúi giục mình tự bán mình cho điều ác, giết người, chiếm đoạt tài sản của dân nên chỗ mà chó đã liếm máu của Na-bốt thì chó cũng sẽ liếm máu của chính ngươi. Còn Giê-sa-bên chó sẽ ăn thịt ngươi gần tường thành Git-rê-ên.

Sau đó mọi chuyện đã xảy ra đúng như lời Đức Giê-hô-va phán.

Đức Chúa Trời nhân từ và giàu lòng thương xót nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời công chính. Chúa không kể kẻ có tội là vô tội. Ngài sẽ trừng phạt kẻ ác và phơi bày mọi điều gian ác của nó ra ánh sáng.
Hãy ăn năn và trở về cùng Ngài trước khi quá trễ.

* KT: 1 Các Vua 21:1-29, 2 Các Vua 9:1 đến 10:30


Comments

Vua A-háp Chiếm Đất Của Dân — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *