HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – Cơ Đốc Nhân Chưa Trưởng Thành vs Kẻ Giả Hình

2Phierơ 1:5-7 ~ “Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho ĐỨC TIN (1) mình sự NHÂN ĐỨC (virtue) (2), thêm cho nhân đức sự HỌC THỨC (knowledge) (3), thêm cho học thức sự TIẾT ĐỘ (self-control) (4), thêm cho tiết độ sự NHỊN NHỤC (perseverance)(5), thêm cho nhịn nhục sự TIN KÍNH (godliness) (6), thêm cho tin kính TÌNH YÊU THƯƠNG ANH EM (brotherly kindness) (7), thêm cho tình yêu thương anh em LÒNG YÊU MẾN (love) (8).”

Mathiơ  23:15 ~ “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ GIẢ HÌNH! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ TRỞ NÊN NGƯỜI CỦA ĐỊA NGỤC gấp hai các ngươi.”

Có thật sự là khi một người đã tin nhận Chúa, đã có Chúa trong lòng, thì bắt buộc họ phải có tình yêu thương, có lòng tin kính Chúa, và không thể tiếp tục phạm tội? Nếu họ có vẻ là người đạo đức nhưng tiếp tục sống trong tội lỗi, làm điều gian ác, phạm từ lỗi lầm nầy đến lỗi lầm khác, thì họ là người GIẢ HÌNH hay là tín hữu CHƯA TRƯỞNG THÀNH? Tại sao CẦN PHẢI PHÂN BIỆT hai hạng người nầy?

Những “tín hữu” có đời sống tội lỗi như thế chưa chắc gì họ là người giả hình. Họ có thể là người chưa THẬT SỰ BIẾT CHÚA, chỉ là người theo một tôn giáo, CHƯA được TÁI SINH và LẦM TƯỞNG mình là con cái Chúa nên đời sống họ không có khác gì với người ngoại.

Họ cũng có thể là những con người đã tin nhận Chúa thật sự, nhưng CHƯA TRƯỞNG THÀNH. Dù họ đã có cơ hội đi nhà thờ, đã có đủ thờ gian, nhưng họ tiếp tục sống như “CON ĐỎ” thuộc linh, “vẫn còn sống theo xác thịt” (1Côrinhtô 3:1-4), chưa bao giờ thật sự có đời sống thuộc linh trưởng thành để có khả năng vâng phục Chúa và không cố ý phạm tội.

Dĩ nhiên, người CỐ Ý PHẠM TỘI và tiếp tục phạm tội là người KHÔNG TIN KÍNH, không sùng kính, không kính sợ Chúa. Tại sao? Vì họ không thật sự biết Chúa. Phierơ nói rõ điều đó trong 2Phierơ 1:3 ~ “Bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để SỐNG và SỐNG SÙNG KÍNH, qua sự NHẬN BIẾT NGÀI là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài” (Bản Dịch Mới). Để có đời sống tin kính Chúa họ phải là người BIẾT CHÚA. Để biết Chúa họ phải BIẾT LỜI NGÀI qua sự học hỏi Lời Chúa hằng ngày, nhờ cậy quyền năng Ngài mà tập thực hành những gì Chúa dạy.  Vì CHƯA BIẾT Ngài cách rõ ràng, chưa trưởng thành nên họ sống đời SỐNG TỘI LỖI mà nhiều khi không che giấu, vì chính họ còn có thể không biết mình phạm tội, đôi khi còn khoe khoang về việc sai lầm của mình nữa, nên những người như thế không phải là kẻ giả hình. Họ chỉ là hạng người còn ở trong tình trạng “CON ĐỎ” (TRẺ SƠ SINH) thuộc linh dù đã tin Chúa lâu ngày hay lâu năm.

NGƯỜI GIẢ HÌNH thì khác, họ rất khéo léo và CỐ Ý BỘC LỘ SỰ TIN KÍNH (giả tạo) khi sống ngoài xã hội (Math. 6:1), nhưng trong gia đình thì ai cũng biết họ sống hoàn ngược lại với những điều Chúa dạy. Người giả hình chẳng những khéo CHE GIẤU tội lỗi của họ mà còn hay LÊN ÁN những người phạm những tội mà chính họ đã phạm để đánh tan những nghi ngờ về họ. Họ có thể khéo léo đến độ LƯỜNG GẠT được người khác (lãnh đạo hội thánh) để bước lên đà danh vọng, nhận được những bằng cấp và chức vụ, để rồi sau đó làm gương xấu và gây vấp ngã cho người khác, khiến cho nhiều người rơi vào hồ lửa đời đời vì bị vấp ngã trước lối sống giả dối và gian ác của họ (Math. 23:15)!

Trong những BẬC THANG về sự TRƯỞNG THÀNH thuộc linh mà Phierơ nói trong 1Phi. 5:4-7 trên đây, thì sự TIN KÍNH thuộc về bậc thứ 6, YÊU THƯƠNG và YÊU MẾN là bậc thứ 7 và thứ 8. Cho nên chúng ta không nên trông mong người mới tin Chúa trong một thời gian ngắn hoặc những người sống NHƯ CON ĐỎ dù tin Chúa lâu năm có thể có được những đặc tánh đó. Họ họ cần thời gian hoặc tự kỷ luật để học hỏi về Chúa để biết Ngài và kinh nghiệm về Ngài nhiều hơn. Theo lời Phierơ dạy, họ cần phải có sự “HỌC THỨC” trước (bậc thang thứ 3), nên chúng ta phải khích lệ họ đọc và học Lời Chúa, rồi dần dần chân lý sẽ dầm thấm vào đời sống họ, và Thánh Linh sẽ giúp họ đạt đến trình độ có lòng TIN KÍNH (6) và sau đó dần dần mới biết cách sử sự trong TÌNH YÊU ANH EM (7) và LÒNG YÊU MẾN (8).

Với thời gian và kinh nghiệm theo Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng ông Phierơ dạy rất đúng! “Tình yêu thương anh em” (trong nguyên văn Hy lạp là Chréstotés, kindness) là loại tình thương KHÔNG PHẢI DỄ gì đạt đến cách nhanh chóng, vì đứng đến bậc thứ 7. Còn “lòng yêu mến” ở đây (trong nguyên văn Hy lạp là agape, love) là tình yêu nằm ở mức độ cao nhất và CÀNG KHÓ TẬP nhất, với 15 đặc tính mà Phao-lô dạy trong 1Côrinhtô 13!

Khi chúng ta có khả năng tha thứ cách dễ dàng cho ANH EM mình, lúc đó chúng ta đã học được tình yêu Chréstotés (bậc thứ 7). Khi chúng ta có thể tha thứ cho KẺ THÙ, cầu nguyện và chúc phước được cho họ, thì lúc đó chúng ta đã học được tình yêu Agape! (thứ 8).

Người mới tin Chúa không thể nào có đời sống TIN KÍNH Chúa được, NGOẠI TRỪ trước khi tin Chúa họ là người đã quen lối sống đạo đức, nên có thể trưởng thành nhanh hơn người khác. Người mà Kinh Thánh gọi là “CON ĐỎ” (hay trẻ sơ sinh) bình thường là người mới tin Chúa chừng 2-3 tháng, nhưng có nhiều người “không bình thường”, tin Chúa 5-10 năm mà vẫn sống không khác nào là con đỏ. Nguyên nhân là họ không chịu đọc Lời Chúa, hoặc không có khả năng hiểu được Lời Ngài (vì ma quỷ che khuất con mắt thuộc linh của họ), nên họ không thể nào biết Chúa cách sâu nhiệm. Họ chỉ thuộc vài bài thánh ca và cùng lắm là Bài Cầu nguyện Chung, cũng không biết cầu nguyện, thì làm sao có thể bước lên bậc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 là sống đời sống TIN KÍNH Chúa được? Họ không nói được một câu nào có Lời Chúa trong đó nên cũng không thể nào bày tỏ vẻ đạo đức hay sự tin kính như người giả hình được. Họ chỉ biết sống THEO XÁC THỊT mà thậm chí nhiều khi còn KHÔNG BIẾT là họ đang gây cớ vấp phạm cho người tin Chúa sau mình, làm đau lòng anh em mình, và có đời sống không đẹp lòng Chúa. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta phải cầu nguyện cho những “con đỏ” nầy và kiên nhẫn với họ, vì tôi đã từng thấy sau một thời gian dài, 5 năm hay 10 năm, Chúa có thể thăm viếng họ, hoàn toàn thay đổi và giúp họ trưởng thành rất nhanh!

Người GIẢ HÌNH thì khác hơn VÀ NGUY HIỂM HƠN! Khi mở miệng ra là họ hay trích Lời Chúa, hay phô trương sự “tin kính và đạo đức” của mình để chứng minh họ là tín đồ thật hầu dễ gạt được người khác! Họ rất khéo CHE GIẤU tội lỗi của họ trước mặt mọi người, nên họ là những người rất nguy hiểm! “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng?” Không! Thì cũng vậy những người nầy sẽ KHÔNG BAO GIỜ thay đổi bản tính giả hình của họ. Tại sao? Vì họ BIẾT LỜI CHÚA, biết rõ những gì Chúa dạy nhưng CỐ Ý sống giả dối để LƯỜNG GẠT mọi người, TÌM DANH VỌNG và TÌM LỢI CHO RIÊNG MÌNH! Để đạt được những mục đích đó, họ sẵn sàng và cố ý làm hại hay gây tổn thương đến những người đã lỡ xem họ là anh em, là người đáng kính và đáng noi gương!

Tóm lại, vì chưa biết Chúa rõ ràng nên người có đời sống thuộc linh CHƯA TRƯỞNG THÀNH hay CON ĐỎ thuộc linh tiếp tục sống đời sống tội lỗi, thiếu đạo đức và không tin kính (không kính sợ Chúa). Người GIẢ HÌNH là người thích lên án tội lỗi của người khác, khéo léo che giấu những tội lỗi của mình, cố ý lường gạt mọi người bằng cách phô trương đức tin, vẻ đạo đức và sự tin kính bề ngoài của mình.

Tại sao chúng ta cần phân tách để BIẾT RÕ SỰ KHÁC BIỆT giữa hai hạng người nầy? Bởi vì cả hai hạng người nầy đều có thể GÂY CỚ VẤP PHẠM cho người yếu đức tin, nhất là người đã theo Chúa lâu năm mà chưa trưởng thành và người giả hình mà được giao cho những chức vụ quan trọng trong hội thánh.

Nếu chúng ta NHẬN BIẾT được người làm cho mình bị tổn thương là hạng CON ĐỎ, thì dù họ có làm chúng ta đau lòng đến đâu, chúng ta cũng có thể BỎ QUA hay THA THỨ cho họ, KHÔNG HỜN GIẬN họ, bởi vì người trưởng thành DỄ THÔNG CẢM cho người còn là trẻ sơ sinh hay là con trẻ trong Chúa.

Nếu chúng ta NHẬN BIẾT được người làm cho mình tổn thương là hạng GIẢ HÌNH, thì dù họ có làm cho chúng ta đau lòng đến đâu, chúng ta cũng có thể BỎ QUA hay THA THỨ cho họ. Vì con cái thật của Chúa hay người có lòng hầu việc Ngài luôn luôn bị MA QUỶ tấn công. Những KẺ GIẢ HÌNH, dù bề ngoài THẤY GIỐNG người TRƯỞNG THÀNH, nhưng thật sự là hạng CHÓ SÓI ĐỘI LỐT CHIÊN, và chỉ là những DỤNG CỤ mà MA QUỶ sử dụng để tấn công với mục đích làm cho chúng ta nản lòng, bỏ cuộc, hay bỏ Chúa! Khi chúng ta muốn sống cho Chúa mà bị ma quỷ tấn công, thì chúng ta giận ma quỷ và chiến đấu với nó chứ KHÔNG NÊN GIẬN cái dao cái búa của nó. Thật, không xứng đáng để chúng ta bỏ thì giờ, sức khoẻ và nghị lực để THÙ GHÉT hay CAY ĐẮNG với kẻ GIẢ HÌNH. Đừng vì họ mà ĐÁNH MẤT CƠ HỘI PHỤC VỤ NƯỚC TRỜI VINH HIỂN, XA LÁNH CHÚA, MẤT ĐỨC TIN, hoặc MẤT LINH HỒN QUÝ BÁU CỦA MÌNH, vì những người GIẢ HÌNH chỉ là những DỤNG CỤ mà ma quỷ đã đặt trong Hội thánh Chúa khắp thế giới từ xưa đến nay để phá hại công việc của Nước Trời!


Comments

TS – Cơ Đốc Nhân Chưa Trưởng Thành vs Kẻ Giả Hình — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *