HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS-“Chớ Phiền Lòng Vì Cớ Kẻ Làm Dữ

background-5-tt-37-6

Tia Sáng – “Chớ Phiền Lòng Vì Cớ Kẻ Làm Dữ”- Mục sư Nguyễn Duy Tân

Thi Thiên 37:7 – “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài.
Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình,
Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác…”

Tôi có nghe vợ chồng kia làm chủ tiệm tạp hóa ở Phố Tàu tại Oakland kể lại rằng họ mở tiệm làm ăn hầu như một lượt với một tiệm khác nằm bên kia đường. Sau một thời gian, họ rất ngạc nhiên không hiểu tại sao ông bà chủ tiệm bên kia lại giàu lên rất nhanh, sắm nhà mới và cả xe Mercedes lái đi với vẻ thật hãnh diện, trong khi vợ chồng họ thì làm ăn không được khá mấy. Họ nghĩ rằng mấy người đó chắc có làm thêm chuyện gì khác nên mới lên nhanh như vậy. Họ tự an ủi nhau: “mặc kệ, mình cứ làm ăn ngay thẳng thì được bền lâu, đừng chạy theo người ta mà có ngày gặp nạn!” Thật vậy, ông bà nầy cho biết chẳng bao lâu tiệm bên kia đường bị đóng cửa và hai vợ chồng chủ tiệm bị bắt vì tội giấu ma túy trong những thùng hàng được nhập cảng từ Trung quốc.

Đừng nhìn xem sự “may mắn” của người gian ác trong đời nầy mà sinh lòng ghanh tị hay theo đòi lối sống bon chen, gian lận và đầy “mưu ác” của họ. Là con cái Chúa, đôi khi chúng ta cũng bị cám dỗ để “làm theo đời nầy”. Nhiều tín hữu cũng vì “sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời” vẫn còn tồn tại trong họ mà đã bị rơi vào bẩy của ma quỷ để rồi chuốt lấy những hậu quả tai hại cho đời sống và làm ô nhơ Danh Chúa. Để khỏi bị thất bại trước những cám dỗ của ma quỷ, chúng ta cố ghi nhớ những lời cảnh cáo của Chúa trong Thi-thiên 37:1-2

1 “Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ,
Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác.
2 Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ,
Và phải héo như cỏ tươi xanh.”

Hãy lấy đức tin sống theo lời hứa và khuyên dạy thật rõ ràng của Chúa trong Thi-thiên 37:3-4

3 “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành;
Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
4 Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va,
Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”


Comments

TS-“Chớ Phiền Lòng Vì Cớ Kẻ Làm Dữ — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *