HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Tấm Lòng Rộng Rãi Nhờ Chúa Biến Đổi”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Luca 19:8,9 — “Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”

Có người nói rằng, khi làm thiệt hai cho ai thì phải đền bù gấp bốn lần thì mới đúng với Lời Chúa dạy như câu chuyện của Xa-chê! Điều đó có thật sự đúng không?

Khi Xa-chê tuyên bố “tôi sẽ đền gấp tư” ông không làm vì luật pháp ép buộc nhưng đã  bày tỏ thái độ nhiệt tình của một con người quá vui mừng vì được Chúa đoái đến, và đó cũng là bằng chứng của một con người được cứu, một tấm lòng đã được Ngài biến đổi.

Chữ “làm thiệt hại” trong nhiều bản dịch mang ý nghĩa là “lường gạt ai để lấy cái gì đó của họ” (“defrauded anyone of anything”) chứ không hẳn là lỡ làm thiệt hại ai cái chi. Cách bồi thường của ông Xa-chê là một tấm gương cao quý, nhưng không phải là một tiêu chuẩn hay một luật lệ mà chúng ta phải làm theo như là một điều mà Thánh Kinh đòi hỏi. Vì theo luật pháp hay tiêu chuẩn của Chúa dạy, thì chúng ta chỉ cần bồi hoàn trọn vẹn những gì mình thiếu, cọng với 1 phần 5 (hay 20%) giá trị của vật đó là đủ. Hãy xem luật Chúa trong Lêviký.

Lêviký 6:4,5 – “khi nào đã phạm và mắc lỗi như vậy, thì phải trả lại vật mình đã ăn cắp, hoặc vật đã giựt lấy, hoặc vật đã tin gởi cho, hoặc vật làm mất xí được, hoặc về các món người đã thề dối: người phải thường nguyên lại và phụ thêm một phần năm giá trị mà giao cho chủ vật đó ngày nào mình dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi.”

Cũng chú ý rằng, không phải nhờ làm việc lành đó mà Xa-chê được cứu. Nhưng đó là nhờ lòng tin nơi Đấng Christ là Đấng sẵn sàng đến cứu ông. Chính Chúa Giê-su tuyên bố: “Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy” và “Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất.”

Vả lại, việc lành của ông chỉ là bông trái của đức tin. Chúa Giê-su nhìn nhận “người nầy cũng là con cháu của Áp-ra-ham” là vì Ngài thấy được đức tin lớn lao của ông và tấm lòng sẵn sàng vâng phục Chúa, không sợ mất mác hay hối tiếc tiền của.

Xa-chê (Zachaeus) là một cái tên có nguồn gốc Hy-lạp. Nên có thể ông là một người La-mã gốc Hy-lạp, được giao cho trách nhiệm làm người thu thuế cho chính quyền La-mã. Khi Chúa tuyên bố rằng “người nầy CŨNG LÀ con cháu của Áp-ra-ham”, rõ ràng Chúa có ý cho rằng bất cứ ai, không cần biết là thuộc giống dân nào, nếu CÓ ĐỨC TIN NHƯ Áp-ra-ham thì họ cũng là con cháu của Áp-ra-ham chứ không bắt buộc phải sinh ra là người Do-thái. Lời Chúa dạy:

Galati 3:6-9 — “Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người, 7 vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham. 8 Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. 9 Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin.”

Hãy tin Đức Chúa Giê-su để được cứu rỗi. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời và bước đi bằng đức tin qua những việc lành được thúc đẩy bởi tấm lòng biết ơn, rộng rãi, và vui mừng ban cho như Xa-chê để được phước như lời Chúa hứa cùng Áp-ra-ham. Amen!


Comments

Tia Sáng – “Tấm Lòng Rộng Rãi Nhờ Chúa Biến Đổi” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *