HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácTài Liệu Về Thời Kỳ Cuối Cùng – Thành Phố Thủ Đô

Tài Liệu Về Thời Kì Cuối Cùng Và Jerusalem,Thành Phố Thủ Đô

Minh Khải

“Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi.” (1 Tê 5:3)
“Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng: “Hãy đến!” Một con ngựa khác màu hồng hiện ra. Người cưỡi ngựa được quyền cất sự hòa bình khỏi mặt đất để người ta giết hại lẫn nhau; người cũng được ban cho một thanh gươm lớn“ (Khải 6:3-4)

Luôn luôn có nguy hiểm khi viết về thời gian kết thúc. Phải có rất nhiều khiêm tốn ngay cả khi bạn đề cập đến chủ đề nầy và bạn sẵn sàng đồng ý hay không đồng ý. Bất cứ ai nói với bạn rằng “đây là cách sự việc đó sẽ xảy ra”, bạn cẩn thận. Lý do tôi viết bài ngắn này bởi vì một vài người đã hỏi tôi nếu tôi nghĩ rằng có bất kỳ ý nghĩa nào cho thời gian kết thúc liên quan đến việc Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Câu trả lời ngắn gọn, vâng, chỉ vì tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ xảy ra cho Israel và cụ thể là Jerusalem là đáng kể.

Tôi nghĩ rằng thực sự đó có thể dẫn đến một thỏa thuận hòa bình lớn, một điều được đề cập đến trong Kinh thánh, một thỏa thuận hòa bình toàn diện kéo dài bảy năm và tất cả thế giới sẽ cử hành, nhưng khi họ nói rằng “hòa bình, hòa bình” sẽ không có hòa bình trọn vẹn và nửa chừng, mặc dù có tất cả thỏa thuận đó, sẽ đổ vỡ từng mảnh. Hãy để tôi đưa cho bạn những câu Kinh Thánh có liên quan mà chúng tôi nhận được ý niệm rằng sẽ có một thỏa thuận hòa bình toàn diện kéo dài bảy năm.

–Đan. 9:27 “Thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định giáng trên kẻ hủy phá”
–Math 24:15 Khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho Nơi Thánh, như lời nhà tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải hiểu), —–Math 24:21-22 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một người nào được cứu; nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn. –1Tê. 5:2-3 Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi.
–Khải. 13:7-8 Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ. Nó cũng được ban cho quyền hành trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng, và các nước. Tất cả những người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó, tức là những người không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.

Vì vậy, sự hiểu biết điển hình về sự ghê tởm của sự hoang tàn diễn ra trong Đền thờ sắp tái thiết là quan trọng. Tất nhiên vào thời điểm này chúng ta không có một ngôi đền Do Thái ở Jerusalem vì vậy hầu hết mọi người Cơ Đốc đều tin một ngôi đền thứ ba sẽ được dựng lên để cho lời tiên tri này diễn ra.

Thứ hai trong Ma-thi-ơ 24, Chúa Giêsu nói đến “Nơi Thánh”. Giờ đây, mặt đất mà trên đó ngôi đền phải được xây dựng là nơi thánh. Nếu bạn nghiên cứu, bạn sẽ thấy rằng địa điểm của chính ngôi đền có một lịch sử lâu dài, phong phú và do đó nó đã không được xây dựng trên một địa điểm ngẫu nhiên. Vì vậy, những gì đang có bây giờ? Ngay bây giờ chúng ta có Dome of the Rock (Đền thờ Đá Tảng) và Nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa. Dome đã được hoàn thành vào năm 692 S.C. và điều này làm cho nó trở thành một trong những nơi linh thiêng lâu đời nhất nhì của Hồi giáo trên thế giới.

Vì vậy, đó là một phần trong lịch sử và Kinh thánh ám chỉ đến chủ đề này, bây giờ trở lại việc nước Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nhiều người có ý nghĩ rằng một người như ông Trump có thể là một phần của một thỏa thuận hòa bình toàn diện cuối cùng ở Trung Đông. Bây giờ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dùng những điều ngu xuẩn của thế giới này làm cho người khôn ngoan bị rối loạn. Việc công nhận Jerusalem là thủ đô là bước đầu tiên hướng tới thỏa thuận hòa bình mà chúng ta biết đã được dự báo trước.

Vì vậy, tôi tin rằng khi bạn nhìn thấy cả ba nhà lãnh đạo tôn giáo (Cơ Đốc giáo, Do thái giáo, Hồi giáo) trên thế giới cùng nhau tụ tập trong “Nơi thánh”, để kết hợp các tôn giáo trên thế giới thì đây là điều ghê tởm, sự ra đời của hội thánh lớn. Thiên tai hay thảm hoạ nào do sự kết hợp nầy mang lại, tôi không thể nói cho bạn biết, nhưng chúng nó sẽ xảy ra. Thế giới sẽ bị khủng bố nặng nề, có thể là sự tàn bạo lớn nhất thế giới từng thấy, nên mọi người trên thế giới sẽ yêu cầu một cuộc gặp gỡ với nhau. Các nhà lãnh đạo tôn giáo của thế giới sẽ đáp ứng, theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo chính trị của thế giới, tại thánh địa, nơi thánh, tại đền thồ Hồi giáo mái vòm như có bây giờ. Họ sẽ nói với thế giới rằng mỗi người trong họ tin rằng Ápraham là người cha chung của họ trong đức tin và rằng Đức Chúa Trời của Ápraham là Thiên Chúa của họ, dù họ là Cơ Đốc nhân, tín đồ Do Thái giáo hay Hồi giáo. Sẽ là một ngày mà thế giới sẽ ăn mừng và gởi tặng những món quà cho nhau để kỉ niệm hòa bình “thật” của thế giới. Và tiếng kêu la sẽ là “bình an và an toàn.”

Những người duy nhất trên thế giới chống lại điều này sẽ là các thánh đồ và họ sẽ phải gánh chịu sự thịnh nộ của cả thế giới. Họ sẽ được xem như là một căn bệnh ung thư trong xã hội và phải được mổ xẻ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị sẽ chỉ cho họ và nói với thế giới rằng những cái gọi là Cơ Đốc nhân là nguồn gốc tất cả các nan đề của thế giới. Và do đó có chiến tranh sẽ tấn công trên các thánh đồ và họ sẽ được đắc thắng Cơ Đốc nhân một thời gian khi mọi bộ tộc, ngôn ngữ và quốc gia tôn thờ một chính phủ thế giới và một tôn giáo thế giới. Trong thực tế, điều đó sẽ trầm trọng đến nỗi nếu chính Đức Chúa Trời không rút ngắn những ngày đó thì sẽ không có các thánh đồ nào tồn tại trên thế giới.

Tôi tin rằng tất cả những điều này không lâu sẽ xảy đến trên chúng ta. Đó là một điều tốt để chuẩn bị như Chúa Giêsu đã chuẩn bị trong vườn trước khi bị đóng đinh. Các thánh đồ ơi, chúng ta được kêu gọi chịu đựng đến cuối cùng. Chúng ta được kêu gọi đắc thắng và đứng trong ngày tà ác. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ ở với chúng ta và Ngài sẽ đổ Linh của Ngài trên chúng ta để chúng ta có thể có sức mạnh chịu đựng. Ngài là Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.


Comments

Tài Liệu Về Thời Kỳ Cuối Cùng – Thành Phố Thủ Đô — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *