HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnNước Sự Sống – Bảo Ngọc

NƯỚC SỰ SỐNG / Bảo Ngọc

Thưa các bạn, “Hãy đến” là tiếng kêu cuối cùng của Kinh Thánh, khải thị thần thượng của Đức Chúa Trời. Trước khi kết thúc, Khải Huyền đã đưa ra lời kêu gọi quan trọng: “Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” (Khải huyền 22: 17). Đây chính là tiếng kêu mạnh mẽ của Đức Thánh Linh kêu gọi người nào khát hãy đến nhận lãnh nước sự sống của Đức Chúa Trời cách miễn phí. Nước sống là điều cần thiết nhất cho đời sống thuộc linh. Nếu không tiếp lấy Chúa là nước sống thì sẽ mãi lang lang, khô hạn và khao khát. Tuy nhiên, con người lại muốn đi theo ý riêng mà không muốn đến với Chúa để nhận lấy nước sự sống. Vì vậy, đã có nhiều tiếng kêu xuất hiện trong Kinh Thánh để gọi con người hãy đến với Chúa để tiếp nhận nước sống. Chính Chúa Jesus trong ngày lễ trọng thể đã kêu gọi “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống” (Giăng 7: 37).

Ngược dòng lịch sử Thánh Kinh, dân sự Đức Chúa Trời đã từng nhiều lần từ bỏ Ngài để tìm nguồn nước nhân tạo. Đó là những hành động gian ác. Đức Chúa Trời đã kết án họ rằng: “Dân Ta đã làm hai điều ác: Chúng nó đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra không chứa nước được” (Giê-rê-mi 2: 13). Lìa bỏ Đức Chúa Trời để tự tạo nguồn mạch, tìm kiếm điều thỏa mãn đời sống là một điều ác. Do đó, hồ nhân tạo này sẽ nứt ra không giữ nước được, đó là kết cục bi thảm cho kẻ tự tẻ tách theo ý riêng, tẻ tách theo tư dục, tự tìm đường ác mà không muốn làm theo Lời Chúa. Tự đào hồ ở đây chính là tự mình đi theo ý riêng, cố ý bước theo xác thịt, theo ma quỷ mà không chịu theo đi theo ý Chúa. Lìa bỏ Đức Chúa Trời để cố ‎ý làm trái, cố ý phạm tội bởi sự cứng lòng. Trên trần gian này có nhiều nguồn mạch, nhưng tất cả đều là những hồ chứa nước nhân tạo bị hư nứt. Điều này cho thấy mọi sự trong thế gian với tham dục đều qua đi (I Giăng 2: 17).

“Hãy đến” lời kêu gọi của Thánh Linh vẫn còn vang vọng. Vì vậy, bất cứ khi nào các bạn nghe tiếng kêu của Chúa thì hãy đến với Ngài, vì Ngài chính là nguồn nước sống, ban sự thỏa mãn cho tâm linh, là sự cứu rỗi cho cuộc đời bạn. Mọi sự trên trần gian này đều mau qua đi… Mọi vinh hoa, phú quý, công nghệ, thời trang hay các trào lưu sẽ chóng qua và mất dần. Mỹ nhân, anh hùng, danh vọng, quyền lực, hay bất cứ điều gì đi nữa cũng đều phai tàn và bị lãng quên. Mọi khát vọng và ham muốn của đời người chỉ là một giấc mộng tan dần theo năm tháng. Chỉ có Chúa là sự sống không vơi cạn, nguồn phước hạnh không bao giờ nhàm chán cho con người mà thôi. Có điều gì trên trần gian này mà con người sẽ không nhàm chán? Thật sự là không có! Bởi vì mọi sự trên trần gian này không thể làm thỏa mãn con người, vì con người chỉ là một chiếc bình trống không, rất cần Chúa là nguồn, là mọi sự cho mình. Như thánh Augustine đã nói: “Trong tâm hồn con người có một khoảng trống!” Vì vậy, hãy đến với Chúa Jesus, trong Ngài có sự sống đời đời, nước sự sống, cây sự sống và bánh sự sống. Nếu các bạn đang đi tìm một điều gì đó cho tham vọng, cho tư dục, cho cái tôi của mình, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thất vọng và thất bại thảm hại. Bởi vì mọi sự ở trần gian này rất mau qua và héo tàn.

Hôm nay, các bạn đang theo đuổi điều gì? Ý muốn Đức Chúa Trời hay tư dục của đời sống này? Các bạn đang làm theo Lời Chúa hay làm theo ý riêng? Cho dù trong Ngài có đầy dẫy nước sự sống mà các bạn không không tiếp nhận thì vĩnh viễn các bạn vẫn là người đang bị khát. Ngày nay cả nhân loại đang ở trong cơn khát. Khao khát công lý, khao khát sự bình an, khao khát niềm tin… Xin các bạn đừng bao giờ chết khát bên ngoài nguồn nước sống là Chúa Jesus. Đừng từ bỏ mạch sự sống mà chạy theo hồ nước nhân tạo, nhưng phải tiếp nhận nước sống, uống nước sự sống này, chắc chắn cuộc đời bạn sẽ được đổ đầy bởi Thánh Linh và quyền năng của Ngài. Hãy tiếp nhận bằng môi miệng, bằng tấm lòng và cả tình yêu đối với mạch nước sống này. Chỉ khi nào các bạn tiếp nhận nước sống bằng cách cầu nguyện với Chúa, đọc Lời Chúa, mở lòng đón nhận Ngài, làm theo Lời Ngài thì đời sống các bạn sẽ được đổ đầy nước sống và tuôn tràn ơn phước. Khi ấy nước sống sẽ là sự thỏa mãn và là câu giải đáp cho mọi nan đề trong cuộc đời bạn.

Lời cuối của Khải Huyền thưa rằng: “Amen! Lạy Chúa Jesus, xin hãy đến!” Cho thấy đó là một lời đáp ứng của những người đang sẵn sàng. Chỉ có những người từng nghe và làm theo tiếng của Thánh Linh mới có thể mở miệng cầu xin Chúa Jesus hãy đến. Cho thấy đây là sự đáp ứng của một người đầy tớ trung tín chờ đón Chúa trở lại. Nếu đó là một đầy tớ say sưa trong tội lỗi và đánh bạn đồng công, thì chắc chắn sẽ không thể nói: “Lạy Chúa, xin hãy đến!” Hôm nay, ai là người thức canh để sẵn sàng đón Chúa tái lâm, mà không còn chạy theo tư dục hay các mang nặng dễ vấn vương nơi đất khách này. Để trở thành một người đầy tớ thức canh và sẵn sàng chờ đợi Chúa, thì các bạn cần phải trung tín và khôn ngoan. Trung tín chịu khổ trong mọi hoàn cảnh để làm trọn chức vụ Chúa giao, và khôn ngoan hầu việc Chúa đúng thì giờ, làm đúng công việc Ngài giao phó.

Ngày nay, nước sống của Chúa đang tuôn đổ vấn đề là các bạn có chịu đến tiếp nhận hay không. Chính Chúa Jesus đã phán “Ai… uống nước Ta cho thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến đời đời” (Giăng 4: 14). Dù người đàn bà Sa-ma-ri đã trải qua nhiều đời chồng, nhưng bà vẫn là một người khao khát, đáng thương và bất hạnh. Bởi vì nguồn nước của trần thế không thể làm cho bà thỏa lòng. Chỉ có nguồn nước sống thiên thượng từ Chúa Jesus mới có thể làm đời sống của bà được thỏa mãn. Trong Ngài có nguồn nước sống cho cả nhân loại, chính là câu trả lời cho cuộc đời tội lỗi của người đàn bà Sa-ma-ri vô luân này. Vì vậy, chỉ bằng hành động đến với Chúa để tiếp nhận nước sống, con người sẽ được thỏa lòng, không còn khát khao nữa.

Tiếng kêu gọi “Hãy đến” của Đức Thánh Linh trong Khải huyền 22: 17 là tiếng kêu dành cho các bạn hôm nay. Khi các bạn nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng, mà hãy đến để nhận nước sự sống. Mọi khát khao trong cuộc đời sẽ được thỏa mãn nơi Chúa Jesus chính là mạch nước sống, là nguồn phước hạnh. Chúa Jesus chính là nước sự sống, cây sự sống, bánh sự sống để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của các bạn, là câu trả lời cho đời sống của bạn. Khi các bạn đáp ứng tiếng kêu của Chúa thì có thể cùng với Đức Thánh Linh kêu gọi những ai khát hãy đến nhận lãnh nước sống. Đó chính là người trung tín khôn ngoan hầu việc Chúa và thức canh sẵn sàng chờ đón Chúa Jesus tái lâm. Amen! Lạy Chúa xin hãy đến!

18/ 06/ 2017
Bảo Ngọc


Comments

Nước Sự Sống – Bảo Ngọc — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *