BG.“BIỂN CŨNG KHÔNG CÒN NỮA!”
“BIỂN CŨNG KHÔNG CÒN NỮA!”
Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2025
Khải Huyền 21:1 – “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.”
Năm 2025 là một năm có quá nhiều cơn bão lớn và ngập lụt khắp nơi ở vùng Đông Nam Á, nhất là ở Việt Nam. Có bao giờ khi quá mệt mõi trước những thiên tai nầy, quý vị có một ước vọng rằng ngày nào đó loài người sẽ không còn phải trải qua những thiên tai như thế nầy nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không cần phải cầu nguyện cho việc đó vì chẳng bao lâu nữa ngày đó sẽ đến, và chúng ta sẽ hiểu tại sao qua bài học nầy.
I. MỘT KHẢI TƯỢNG LẠ LÙNG
Khi sứ đồ Giăng được Chúa cho thấy khải tượng về “Trời mới Đất mới”, ông đã viết một câu thật lạ lùng mà Chúa đã mặc khải cho ông: “BIỂN CŨNG KHÔNG CÒN NỮA.”
Khi đọc câu đó, nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một hình ảnh tượng trưng, rằng “biển” là biểu tượng cho thế gian đầy gian ác, sự hỗn loạn, sự chia cách, hay những thế lực chống Chúa… Nhưng thật ra, câu này cũng có thể hiểu theo nghĩa đen, là biển vật lý sẽ không còn hiện hữu như hiện nay, nghĩa là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải… sẽ chỉ còn trong ký ức.
Có bao giờ quý vị ngồi bên bờ biển và nghĩ: “Nếu không còn biển thì trái đất sẽ ra sao?”
Đối với con người ngày nay, biển thật sự là không thể thiếu. Không có biển sẽ không có mây, không có mưa, không có sông suối, … để cung cấp nhu cầu nước ngọt cho sự sống của nhân loại. Nhưng trong chương trình hoàn hảo của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm mới lại cả vũ trụ này, và trong thế giới mới ấy sẽ không cần đến biển như hiện tại nữa.
II. MỘT KHÁM PHÁ KHOA HỌC KHIẾN TA SUY NGẪM
Theo các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), lượng nước trên toàn Trái Đất — bao gồm tất cả đại dương, sông, hồ, băng tuyết, nước ngầm, mây, và hơi nước — chỉ chiếm một phần cực nhỏ so với thể tích của quả địa cầu.
Nếu Trái Đất to bằng một quả bóng rổ, thì toàn bộ lượng nước trên hành tinh của chúng ta tương đương còn nhỏ hơn một quả bóng bàn, chỉ đủ phủ ước trên bề mặt của quả bóng đó mà thôi!
Hình ảnh này thật đáng kinh ngạc và khó tin! Nhưng đó là sự thật. Chúng ta thường nhìn thấy đại dương bao la, và nghĩ nó mênh mông vô tận. Nhưng thật ra, biển chỉ là một lớp nước mỏng manh phủ quanh quả địa cầu khổng lồ của chúng ta.
Không chỉ vậy, theo công trình nghiên cứu của giáo sư Steve Jacobsen, Đại học Northwestern, được công bố trên Báo Nature, 2025, khoa học hiện đại đã khám phá ra một điều đáng kinh ngạc khác liên hệ đến lượng nước trên đất:
Dưới lòng đất sâu khoảng 400 dặm (tức gần 640 km), các nhà khoa học tìm thấy một “đại dương ẩn”, nơi đó không phải nước lõng như nước biển, nhưng nước bị giữ lại trong khoáng chất gọi là “ringwoodite.”
Người ta ước tính rằng lượng nước này nhiều GẤP BA LẦN lượng nước trong tất cả đại dương trên bề mặt cộng lại!
Như vậy, ngày kia, Đức Chúa Trời chỉ cần “phán một tiếng”, nước có thể vâng lời Đấng Tạo Hoá mà rút hết vào lòng đất — lúc bấy giờ “biển cũng không còn nữa” hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Nên nhớ, Ngài đã từng khiến nước từ lòng đất phun lên trong nạn ĐẠI HỒNG THUỶ trong thời Nô-ê (Sáng Thế Ký 7:11), thì việc nước rút trở lại lòng đất để mở ra một thế giới mới cũng không có gì là khó khăn đối với Đấng đã tạo dựng cả vũ trụ bởi quyền năng cả thể của Ngài.
III. MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÒN BIỂN
* Vì sao trong thế giới mới, biển lại không còn nữa?
Loài người chúng ta trong hiện tại cần nước để uống và để trồng trọt. Chúng ta cần biển để có mây, có mưa, có sông, có hồ, có suối, có giếng nước, v.v.
Nhưng ngày kia, khi chúng ta được “mặc lấy” thân thể vinh hiển, được biến hóa để sống đời đời, thì thân thể vinh hiển đó của chúng ta sẽ không còn lệ thuộc vào nước thể chất, vì nguồn sống của chúng ta đến trực tiếp từ “Nước sự sống” của Đức Chúa Trời, chảy ra từ Thành Giê-ru-sa-lem Mới.
“Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra.”
“Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”
(Khải Huyền 22:1, 17)
* Không còn biển – tức là sẽ không còn bão tố, typhoon, lụt ngập, sóng thần, lở đất, chết chóc, chia cách, hay đau thương. Ngày nay, biển là cần thiết vì mang đến sự sống, nhưng cũng là nguồn của biết bao thảm họa và nước mắt. Bão tố, sóng thần, ngập lụt, … đều là hậu quả của một thế giới hư hoại đầy đau khổ đến từ sự sa ngã của nhân loại.
Nhưng trong trái đất mới mà Chúa TÁI TẠO và PHỤC HỒI, mọi thứ sẽ được khôi phục theo trật tự hoàn hảo — sẽ không còn biển, sẽ không còn đau khổ.
* Một lý do nữa tại sao không còn biển trong cõi Trời Mới Đất Mới là vì Chúa cần thêm đất khô, để có đủ mặt đất cho vô số những con người được cứu từ xưa đến nay có nơi để vui hưởng sự sống đời đời trên đất. Đáy biển sẽ trở thành đất khô mà không cần phương pháp “lấn biển” như người ta đang làm ở Việt nam và nhiều nơi khác. Dù trong thế giới đó con người sẽ không còn sinh sản (Lu-ca 20:34-35), nhưng Vương quốc Thiên Đàng sẽ cần đất để chia cho dân thánh vì họ sẽ đông “như sao trên trời, như cát bờ biển”, một con số mà “không ai đếm được” (Khải huyền 7:9).
IV. NHỮNG BÀI HỌC THUỘC LINH THỰC TẾ
1. Chúa làm mọi sự cách khôn ngoan.
Khi nhìn vào cấu trúc của trái đất, chúng ta thấy sự sắp đặt kỳ diệu của Chúa. Ngay cả lượng nước cũng vừa đủ để giữ cho khí hậu điều hòa. Trong thời Nô-ê, trận Đại Hồng Thủy đã xảy đến không phải chỉ do mưa. Người không tin nghi ngờ sự việc nầy vì mưa chỉ bốn mươi ngày bốn mươi đêm mà làm sao có đủ nước để gây ra nạn lụt khắp trái đất. Nhưng thật sự Lời Chúa cho biết nước dâng cao nhanh chóng đến nổi phủ khắp các ngọn núi, một phần có thể xuất phát từ “CÁC NGUỒN CỦA VỰC” tức là nước từ lòng đất sâu trào lên như Kinh Thánh có nói đến:
“Đúng vào ngày mười bảy, tháng hai, năm thứ sáu trăm của đời Nô-ê, các nguồn của vực lớn nổ tung, và các cửa đập trên trời mở toang. 12 Mưa trút xuống đất suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.” (Sáng Thế Ký 7:11-12).
Nếu sau nạn Đại lụt đó và trong hiện tại mà lượng nước không được Chúa điều chỉnh cách chính xác thì sự sống con người sẽ không thể tồn tại. Sau nạn lụt, Chúa cũng không cho phép nước tràn lên vượt quá mức đã định để gây thiệt hại triền miên cho sự sống của loài người. Lời tiên tri cho biết Chúa là Đấng nắm quyền trên nước:
“Chúa hăm dọa, nước bèn giựt lại; Nghe tiếng sấm Chúa, nước lật đật chạy trốn… Chúa định chân cho nước để nước không hề qua khỏi, Không còn trở lại ngập đất nữa.” (Thi thiên 104:7, 9)
Ở đây, Lời Chúa nói “Nước không còn trở lại ngập đất nữa”. Câu nầy có ý nói đến việc sau cơn Đại Hồng Thuỷ, nước biển đã rút bớt vào các vực sâu trong lòng đất đúng theo mức mà Chúa đã định, để không còn gây nên một trận ngập lụt khắp mặt đất nữa như lời Chúa hứa với Nô-ê, với cái móng trên bầu trời để làm một dấu hiệu đời đời cho lời hứa của Ngài (Sáng thế ký 9:11).
2. Khi Chúa nói “Ta làm mới lại muôn vật”, điều đó sẽ xảy ra.
Khi Ngài “làm mới lại muôn vật” thì trong “muôn vật” đó có chúng ta. Trong hiện tại, Ngài không chỉ làm mới tâm trí và con người bên trong của chúng ta khi tin nhận Ngài, mà Ngài sẽ còn làm mới lại thân thể của chúng ta cùng toàn thể vũ trụ, bầu trời, và trái đất đầy ô nhiễm nầy.
Cũng như Trái Đất đã từng bị ngập trong nước, rồi được phục hồi sau cơn Đại Hồng Thủy, thì một ngày kia, Ngài sẽ biến đổi cả hành tinh này thành một nơi ở thánh sạch, toàn hảo, không còn tội lỗi và chết chóc để Ngài ngự giữa dân thánh của Ngài đời đời.
3. Hãy sống với tấm lòng đang hướng về thế giới ấy.
Nếu chúng ta thật sự tin rằng ngày kia “biển cũng không còn nữa” và Chúa đang chuẩn bị một thế giới mới không còn đau khổ thì trong hiện tại, chúng ta không nên quá ham mê những điều tạm bợ ở đời này hoặc quá đau khổ khi bị mất mát.
Trong cõi Trời Mới Đất Mới đó, sự sợ hãi, lo lắng, hay thất vọng sẽ tan biến, vì mọi sự cũ sẽ qua đi và những sự đẹp đẽ sẽ xuất hiện.
4. Hãy sống để cho người khác nhìn thấy Chúa đang phục hồi đời sống mình.
Nếu Chúa sắp làm mới cả trái đất, thì Ngài cũng muốn làm mới lại tấm lòng đổ nát của mỗi chúng ta ngay hôm nay. Ngài đã làm điều đó suốt 2000 năm qua trong lòng vô số người tin. Và họ đang chờ đợi ngày mà thân thể họ cũng được làm mới lại để có thể sống đời đời trong cõi Trời mới Đất mới vinh hiển và phước hạnh.
5. Nếu bạn chưa có niềm tin nơi Chúa Cứu Thế và muốn có niềm hy vọng lớn lao đó, hãy tin nhận Ngài hôm nay để được Ngài dẹp đi “những cơn bão lo lắng trong lòng”, “những biển cả nghi ngờ và cay đắng”, và thay vào đó là dòng sông Nước sự sống được chảy vào lòng bạn và tuôn ra đến người khác.
V. KẾT LUẬN
Khi Chúa cho Giăng thấy “Trời mới Đất mới”, đó không chỉ là một lời tiên tri, mà là một lời hứa, một hy vọng chắc chắn cho tất cả chúng ta.
Thế giới này, với bao nhiêu thiên tai, bão tố, cuồng phong, lụt lội, nước mắt của đau đớn và chia ly, rồi sẽ qua đi. Tạ ơn Chúa, Lời Ngài đã nói trước:
“Kìa, Ta làm mới lại muôn vật.” (Khải Huyền 21:5)
Một thế giới mới sẽ xuất hiện, nơi mà mọi sự đều được phục hồi, và Đức Chúa Trời sẽ ở cùng dân Ngài mãi mãi.
Cầu xin Chúa cho những lẽ thật nầy khích lệ chúng ta sống mỗi ngày với niềm hy vọng lớn lao, lòng trung tín, và đức tin vững vàng nơi Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết rằng một ngày kia, khi trái đất và bầu trời nầy được đổi mới, và “biển cũng không còn nữa”, chúng ta là kẻ tin nhận Ngài sẽ được bước vào sự sống vĩnh cửu trong vinh quang và phước hạnh bên Ngài. Amen.
Comments
BG.“BIỂN CŨNG KHÔNG CÒN NỮA!” — No Comments