“BẢN SẮC CỦA CON CÁI CHÚA”
“BẢN SẮC CỦA CON CÁI CHÚA”
So sánh bản sắc (identity) của con người giữa cái nhìn của Woke và Thánh Kinh
Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2025
Trong thế giới hiện nay, con người đang gặp khủng hoảng về bản sắc — họ tự hỏi: “Tôi là ai?”, “Giá trị của tôi đến từ đâu?”… và không tìm được câu trả lời.
Phong trào “WOKE” dạy rằng mỗi người có quyền tự xác định bản sắc của mình dựa trên cảm xúc, kinh nghiệm, hay địa vị của họ trong xã hội.
Ngược lại, Thánh Kinh cho biết bản sắc thật của chúng ta đến từ Đấng Tạo Hóa, Đấng dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài (Sáng thế Ký 1:27).
Sự khác biệt này không chỉ là một triết lý mới, mà là một CUỘC CHIẾN TÂM LINH giữa chân lý và dối trá, giữa sự sáng và sự tối tăm (Ê-phê-sô 6:12).
I. GỈAI NGHĨA TỪ NGỮ
• Bản sắc cá nhân (Personal identity): Là cách một người tự nhận thức về bản thân mình, bao gồm tính cách, giá trị, niềm tin, và vai trò của họ trong xã hội.
• Bản sắc hay căn tính (Identity): Từ Identity theo nguồn gốc tiếng La-tinh là identitas, nghĩa là “sự giống nhau, bản chất không thay đổi.”
Theo Thánh Kinh, bản sắc không thay đổi vì bắt nguồn từ Đức Chúa Trời (“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” Ê-phê-sô 2:10, BHĐ).
• WOKE: Đến từ tiếng Anh là WAKE (thức tỉnh), ban đầu mang nghĩa “ý thức về sự bất công trong xã hội.” Tuy nhiên, trong văn hóa hiện nay, “WOKE” mang nghĩa “tự nhận biết và tự xác định bản thân”, và vì thế thường bị tách khỏi tiêu chuẩn đạo đức mà Kinh Thánh dạy.
Woke là một hình thức mới của chủ nghĩa nhân bản (humanism), trong đó con người trở thành trung tâm thay vì Đức Chúa Trời.
II. SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA BẢN SẮC (identity) THEO WOKE VÀ THEO THÁNH KINH
A. Bản Sắc Dựa Theo Cái Nhìn của “Woke”
Theo Woke: Bản sắc được xác định bởi mỗi cá nhân, theo cảm xúc và kinh nghiệm của họ, “Tôi là nam hay nữ là tùy tôi lựa chọn” => Hệ quả: Không ổn định, thay đổi theo cảm xúc, bất chấp người khác nghĩ gì, mất định hướng, dễ bị xung đột, đưa đến hỗn loạn tâm lý, tâm linh, và đạo đức.
B. Bản Sắc Dựa Theo Thánh Kinh
a. Con Người Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh của Đức Chúa Trời
“Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài… Ngài sáng tạo người nam và người nữ.” (Sáng thế Ký 1:27, BHĐ)
• Giới tính, giá trị, và nhân phẩm không phải do xã hội định nghĩa hay cá nhân chọn lựa, mà được Chúa ấn định từ lúc sáng thế.
• Bản sắc không do con người tự tạo ra hay tự chọn lựa, mà được ban cho.
• Ngày nay trước áp lực của WOKE, luật pháp loài người ở nhiều nơi trên thế giới đã “chịu thua” và cho phép con người tự lựa chọn bản sắc của mình, “hợp pháp hoá” những gì sai trật so với tiêu chuẩn của Thánh Kinh.
b. Con Người Đã Bị Bại Hoại Bởi Tội Lỗi
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23)
• Tội lỗi làm méo mó hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người. Do đó họ có thế có những xu hướng (dục vọng) trái ngược với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (ví dụ người nam có sự thu hút đến người nam, người lớn có sự thu hút đến trẻ con, …)
• Từ đó, con người bắt đầu định hướng bản sắc của mình theo vật chất, dục vọng, hay cảm xúc — thay vì theo lẽ thật đã được Đấng Tạo Hóa quyết định.
c. Con Người Cần Biết Họ Có Thể Được Phục Hồi Trong Đấng Christ
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)
Chỉ trong Đấng Christ, chúng ta mới được nhận lại bản sắc thật của mình:
> Là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 3:26).
> Là những người được chọn, được tha thứ, được thánh hoá, được nhận làm con (Ê-phê-sô 1:4–5).
> Là những người được giao cho chức tế lễ, là dân tộc thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời (1Phi-e-rơ 2:9).
d. Con Người Mới Có Khả Năng Sống Theo Bản Sắc Mới
“… Vì đã lột bỏ con người cũ cùng các công việc của nó, mà mặc lấy người mới, là người đã được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy.” (Cô-lô-se 3:9–10)
• Việc “tự xác định” bản sắc của mình theo Woke được thay thế bằng sự “tái xác định” theo lẽ thật trong Đấng Christ.
• Người tin Chúa không cần phải chứng minh giá trị của mình, nhưng nhận biết giá trị cao quý thật của mình, sống để bày tỏ sự vinh quang của Đấng đã cứu mình và ban cho mình giá trị mới đó.
III. ÁP DỤNG THỰC TIỄN
A. Mỗi ngày, hãy xác định bản sắc của bạn qua Lời Chúa, không dựa trên cảm xúc (“Tôi là con của Đức Chúa Trời, tôi mang hình ảnh thánh khiết của Ngài, tôi được biệt riêng để làm sự sáng và muối cho thế gian, …”). Hãy siêng đọc, suy gẫm, và tuyên xưng lẽ thật của Lời Chúa về bạn (Ê-phê-sô 1:3–14).
B. Dạy cho giới trẻ biết sự khác biệt giữa “tự do thật” và “tự do giả”. Tự do thật là sống đúng với mục đích mà Chúa dựng nên mình, không phải là tự do muốn làm gì thì làm, dù được luật pháp trần gian cho phép.
C. Tránh bị ảnh hưởng bởi phong trào cực đoan văn hóa, nhưng đứng vững trong chân lý. Không tấn công con người theo “Woke”, nhưng khéo léo bày tỏ cho họ chân lý trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15).
D. Sống như muối của đất và con cái của sự sáng giữa thế hệ tối tăm nầy, nhưng sẵn sàng chấp nhận bị thế gian lên án và thù ghét. Đừng để cho người khác định nghĩa bản sắc của bạn, nhưng để Đấng Christ biến đổi và bày tỏ bạn là ai.
IV. CÂU HỎI SUY GẪM
A. Có điều gì khiến tôi dựa vào cảm xúc hoặc xã hội để định nghĩa bản thân? (Chẳng hạn dựa trên quyền thế, giàu nghèo, sắc tộc, địa vị trong xã hội, …)
B. Tôi có thật sự tin rằng bản sắc của tôi được xác định trọn vẹn trong Đấng Christ không?
C. Có ai đang cần tôi giúp họ tìm thấy bản sắc thật của mình trong Chúa không?
KẾT LUẬN:
Cầu xin Chúa cho bạn biết ơn Ngài vì đã dựng nên bạn theo hình ảnh của Ngài, đã chọn bạn và đã nhận bạn làm con của Ngài.
Xin Chúa giúp bạn không còn tìm bản sắc của mình dựa theo cảm xúc, giàu nghèo, địa vị hay màu da, … nhưng theo chính lẽ thật của Lời Ngài.
Cầu xin Chúa thêm sức để bạn luôn can đảm phản chiếu vẻ đẹp của Ngài trong đời sống, hầu cho người khác nhìn thấy Ngài qua đời sống bạn. Amen.
Comments
“BẢN SẮC CỦA CON CÁI CHÚA” — No Comments