HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – Không Bao Giờ Luống Công

“Không Bao Giờ Luống Công”

Ê-sai 49:4-5

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Êsai 49:4-5 – “Mặc dù tôi đã từng nói, “Mình đã lao động vất vả thật luống công, mình đã phí sức thật uổng và vô ích.” Nhưng CHÚA sẽ xét lẽ công bình cho tôi và TƯỞNG THƯỞNG tôi; Công lao tôi được xem là CÓ GIÁ TRỊ đối với Ðức Chúa Trời của tôi.” (Bản Hiệu Đính).

Nhiều khi chúng ta cảm thấy công việc phục vụ Chúa của mình, dù đầy gian nan và tốn nhiều công sức, nhưng cuối cùng thấy dường như đã “phí sức thật uổng và vô ích.” Trong tiếng Anh có Bản dịch dùng chữ “seems useless” có nghĩa là “THẤY DƯỜNG NHƯ vô dụng, không lợi ích”.  Cảm giác đó đến từ những gì chúng ta “thấy” bởi mắt thuộc thể của mình. Thật ra, công việc của những người phục vụ Chúa là công việc thuộc linh, với những kết quả thuộc linh nên rất khó thấy hay không thể nào thấy được bằng con mắt thuộc thể.

Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời thì XEM THẤY và ghi nhận hết những kết quả CÓ GIÁ TRỊ đã mang đến vinh hiển cho Danh Ngài, nên Ngài rất thỏa lòng và sẽ ban thưởng cho những ai hết lòng phục sự Ngài! Vì vậy, đừng bao giờ ĐÁNH GIÁ THẤP hay cười chê công việc của anh em mình dựa trên những kết quả mà mình không thấy được. Còn chính mình thì đừng bao giờ NẢN LÒNG khi hầu việc Chúa, nhất là khi chưa thấy được những kết quả mà lòng mình mong ước. Amen.


Comments

TS – Không Bao Giờ Luống Công — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *