HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS-Cầu Xin Điều Quý Nhất

wisdom-from-heaven

“Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.” (Châm. 2:6)

Chúng ta phải phân biệt sự HỌC THỨC với sự KHÔN NGOAN. Người ta học biết về văn chương, về toán, về khoa học… nhờ HỌC THỨC (education). Nhờ học thức người ta thu thập được nhiều KIẾN THỨC (knowledge) và đạt được đủ loại bằng cấp. Dù một người có cấp bằng cao đến đâu chưa chắc gì người đó có sự KHÔN NGOAN (wisdom). Sự khôn ngoan có thể đến từ học thức nếu chúng ta biết áp dụng những kiến thức học được vào đời sống cách đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, và đúng trường hợp. Một người có thể nhờ kiến thức biết rằng ăn nhiều rau cải và trái cây tươi thì ít bị đau bệnh và có lợi cho sức khoẻ. Nhưng nếu người đó không thực hành những điều đó trong đời sống thì chỉ là người có kiến thức nhưng thiếu khôn ngoan. Người lãnh đạo hội thánh khôn ngoan biết áp dụng kiến thức học được từ Lời Chúa đúng lúc và đúng trường hợp để giúp giảm bớt những căng thẳng hay chia rẽ trong hội thánh.

Tại sao Kinh Thánh nói Ðức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan? Vì Chúa là nguồn của sự khôn ngoan. Ngài cũng là Ðấng cai trị trên mọi sự hay hoàn cảnh. Khi Chúa cho chúng ta có cơ hội và phương tiện thì chúng ta mới được học hỏi từ những vị thầy khôn ngoan hay từ người giàu kinh nghiệm. Chính những thầy đó cũng đã từng được Chúa cho họ cơ hội học hỏi từ các trường, từ sách vỡ, hay qua những kinh nghiệm đắc giá và đầy đau đớn trong đời sống họ, nên mới có thể truyền lại cho chúng ta những kiến thức và sự khôn ngoan mà Chúa ban cho họ.

Sự khôn ngoan cũng là những CHÂN LÝ mà chúng ta học được từ Kinh Thánh. Vì “Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng”. Hơi thở từ miệng Ngài mang đến sự sống cho Ađam và Ê-va. Hơi thở từ miệng Ngài mang đến sự soi dẫn để các tiên tri ghi chép Lời Ngài trong Kinh Thánh (“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” – 2 Tim. 3:16). Chúa cũng là nguồn của sự khôn ngoan cho chúng ta vì chính Ðức Thánh Linh trực tiếp mở lòng mở trí hay soi sáng chúng ta khi nghiên cứu Lời Ngài. Nếu không nhờ Chúa mở lòng mở trí, thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ hiểu được những khôn ngoan tiềm ẩn trong Lời Ngài.

Dù sự khôn ngoan đến từ đâu, nếu chúng ta muốn kho tàng về sự khôn ngoan hay thông sáng của mình gia tăng mỗi ngày, thì hãy cầu xin Chúa ban cho mình như Vua Salômôn đã làm gương cho chúng ta lúc ông bắt đầu nhận chức làm vua (I Các Vua 3:1-14). Không phải chúng ta cần cầu xin một lần, nhưng mỗi khi đọc Kinh Thánh, chúng ta đừng quên xin Chúa mở trí và dạy dỗ để được hiểu Lời Ngài cách sâu nhiệm hơn. Những lời cầu xin đó chắc chắn sẽ được Chúa đẹp lòng và nhậm lời nếu chúng ta có mục đích chính là sử dụng sự khôn ngoan nhận được để mang đến vinh hiển cho Danh Chúa. Ngài sẽ mở mắt chúng ta và tiếp tục tải xuống (download) tâm trí chúng ta mỗi ngày càng thêm những sự khôn ngoan thông sáng lạ thường, miễn rằng chúng ta tiếp tục có thái độ hạ mình kính sợ Chúa, không dùng sự khôn ngoan Chúa cho như lý do để khoe khoang và khinh thường anh em mình, và chỉ dùng sự hiểu biết và khôn ngoan với mục đích để làm vinh hiển Danh Ngài mà thôi.

Mục sư Nguyễn Duy Tân


Comments

TS-Cầu Xin Điều Quý Nhất — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *