HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – Ai Có Con Là Có Sự Sống

Mục sư Nguyễn Duy Tân

 I Giăng 5:12,13 ~ “Ai có Đức Chúa Con thì CÓ SỰ SỐNG; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con BIẾT mình CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, là kẻ nào TIN đến danh Con Đức Chúa Trời.”

Một nhà vô thần kia hỏi một người tin Chúa:

– “Điều gì sẽ xảy ra, nếu như sau khi chết, ông nhận ra rằng KHÔNG CÓ THIÊN ĐÀNG như ông rao giảng?”

Để trả lời câu hỏi đó, người tin Chúa mỉm cười hỏi lại:

– “Thế điều gì sẽ xảy ra, nếu như hết cuộc đời này, sau khi tắt hơi, ông nhận ra rằng CÓ ĐỊA NGỤC kinh khiếp mà ông chối bỏ?

– Tôi hy vọng rằng điều đó không xảy ra!,” người vô thần trả lời.

– “Tôi hy vọng! Ông chỉ hy vọng. Đó chính là điểm khác biệt giữa sự TIN QUYẾT của chúng tôi là người tin Chúa với các ông là người không tin. Cuộc sống của ông không đặt trên một nền tảng nào chắc chắn nhưng trên một sự HY VỌNG MƠ HỒ. Còn tôi, tôi sống với đức tin được đặt trên những dữ kiện lịch sử, trên lời hứa không thay đổi của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh, trên những kinh nghiệm về quyền năng và sự chăm sóc của Ngài trong đời sống tôi, và trên vô vàn những bằng cớ kỳ diệu của vũ trụ và thiên nhiên xung quanh tôi, là những điều chứng minh cho mọi người biết về Đấng Tạo Hoá. Tôi tin Ngài, tôi tin vào những lời Ngài nói trong Kinh Thánh, và không bao giờ cảm thấy hổ thẹn.”

Cầu xin Chúa cho chúng ta có đức tin vững chắc như người tín hữu nầy để có ĐỦ CAN ĐẢM và TỰ TIN khi làm chứng về Chúa cho những người đang tìm kiếm Ngài. Amen!


Comments

TS – Ai Có Con Là Có Sự Sống — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *