HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnTrong Thân Thể Đấng Christ

(MS Nguyễn Hùng Vương)

Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta không nên ganh tỵ lẫn nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta không nên đố kỵ lẫn nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta không nên nói xấu nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta không nên thù ghét nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta không nên hạ nhau xuống.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta không nên cay đắng nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta không nên nhặng xỵ nhau, đánh đấm nhau.

Nhưng trái lại. . . .
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần yêu thương nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần sống hòa thuận với nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần xây dựng nhau trong Chúa.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần hòa hợp nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần chấp nhận lẫn nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần vâng phục nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần chấm dứt việc đoán xét nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần tôn trọng nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần tiếp đón nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần hướng dẫn, dạy dỗ và răn bản nhau trong tình yêu thương.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần nói chuyện với nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần đồng ý với nhau trong Chúa.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần nhẫn nạn với nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần khích lệ, an ủi nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần chịu đựng nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần xậy dựng, nâng đỡ nhau lên.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần nhơn từ và thương xót nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta cần tiếp đãi nhau.
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta nên tha thứ nhau.
Nói cách khác. . . .
Trong thân thể Đấng Christ, chúng ta hiệp một nhau để Đồng Tâm Xây Dựng!
Câu gốc suy gẫm:
“Phải cố gắng sống bình an hòa thuận để giữ sự hợp nhất trong Thánh Linh. Chúng ta cùng thuộc về một thân thể, cùng nhận lãnh một Thánh Linh, cùng chia sẻ một niềm hy vọng về tương lai vinh quang. Chúng ta chỉ có một Chúa, một đức tin, một lễ báp-tem, một Thượng Đế là Cha mọi người, cao quý hơn mọi người, tác động trên mọi người và sống trong mọi người.” (Ê-phê-sô 4:3-6 BHĐ)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1622439221224812&set=a.1441942132607856&type=3&theater


Comments

Trong Thân Thể Đấng Christ — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *