HomeCÂU CHUYỆN DẠY DỖTrả Giá Thay Ta

Một em học sinh nghèo kia, vừa mới sơ ý để mất chiếc xe đạp của mình, em nghe nói ở sở cảnh sát có mở một buổi bán đấu giá những chiếc xe đạp, đã bị giam giữ lâu ngày trong kho mà không ai đến nộp phạt để nhận lại.

Từ sáng sớm, em học sinh ấy đã có mặt tại sở giao thông và chọn ngồi ở hàng ghế đầu, gần chổ của người chủ tọa cuộc bán đấu giá ấy nhất.

Mỗi lần, khi người điều khiển đứng lên và rao bán một chiếc xe. Em học sinh ấy đều giơ tay lên nhanh nhất và em vội nói:

-“Con xin trả một đô la! Thưa ông!”.

Rồi kế đó những người tham dự, lần lượt đưa ra giá của họ, mỗi lúc giá một cao, thế là nhiều người mua được chiếc xe vừa ý và họ dẫn đi, việc bán đấu giá cứ thế cho đến khi từng chiếc, từng chiếc xe được trao cho người trả cao nhất.

Suốt buổi đấu giá, mỗi lần, khi một chiếc xe khác được đưa ra rao bán, thì em học sinh ấy cũng chỉ có thể đưa ra được số tiền cao nhất mà em đang có trong túi là 1 đô la.

Gần trưa và nắng đã lên cao, người chủ tọa cho biết đây là chiếc xe cuối cùng, với vẻ mặt gần như thất vọng, em ấy cố gắng nói to hết sức mình, để mong được ông ta lưu ý:

-“ Dạ thưa ông ! Con xin trả một đô la ạ !”

Số người còn ngồi tham dự, biết đây là chiếc xe cuối, nên họ cũng đưa ra giá càng lúc càng cao hơn những chiếc xe trước và sau hết, người điều khiển, quyết định khép lại cuộc đấu giá ở con số 9 đô la, nhưng ông liền nói tiếp:

-“Chiếc xe này sẽ được bán cho cậu bé đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên ! ”.

Nói xong ông vội cho tay vào túi của mình và lấy ra 8 đô la, ông đặt nhanh số ấy trên quầy tính tiền.

Em học sinh hết sức mừng rỡ, nên vội vàng bước lên và nhanh chóng đặt xuống cạnh số tiền ấy 1 đô la của mình, gồm những đồng tiền xu và tiền hào lẽ rách nát.

Sung sướng quá, em bước đến gần bên chiếc xe đạp, với ý định sẽ dắt đi. Nhưng rồi, em đột ngột dừng lại, chạy đến chổ người điều khiển cuộc đấu giá, với tất cả lòng biết ơn, em ôm quàng lấy ông với hàng nước mắt lăn tròn, vang lên tiếng sụt sùi vì em hết sức xúc động… ( Sưu tầm )

Bạn mến!

Tuần này có Lễ Thương khó, đây là cơ hội để chúng ta suy gẫm về sự trả giá của Chúa Giê-xu, khi ngài vào đời làm người, ngài đã chấp nhận bị đóng đinh trên cây thập tự để cứu chuộc cuộc đời chúng ta.

Phải chăng hiện nay bạn đang mong muốn làm lại một cuộc đời mới? Hay là bạn đang ước gì có ai đó chịu giúp đỡ… để mình có thể phục hồi lại một cuộc sống tốt lành cho bản thân ?

Bạn ơi !

Mỗi người chúng ta chỉ có một đời sống, nếu lỡ sa chân và đã làm hỏng, thì chúng ta không thể nào tự làm lại một cuộc đời mới cho mình được.

Nhưng Chúa Giê-xu sẵn lòng giúp đỡ bạn. Và phương thức để bạn có một cuộc sống mới, ấy là Chúa Giê-xu Christ bằng lòng chịu chết trên cây thập tự, từ đó bạn dựa trên cơ sở ấy, để vận dụng đức tin, và bạn hãy tin rằng đời sống cũ của mình có thể được treo lên trên thập tự giá với ngài, như thế sự sống cũ ấy sẽ chết đi, rồi qua sự phục sinh của Chúa Giê-xu, ngài ở trong tâm hồn bạn, thì bạn sẽ có được một cuộc sống mới.

Điều ấy, sứ đồ Phao lô đã trãi nghiệm, cho nên ở sách Ga-la-ti 2:20 ông viết rằng :

TÔI ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ VỚI ĐẤNG CHRIST, MÀ TÔI SỐNG, KHÔNG PHẢI LÀ TÔI SỐNG NỮA, NHƯNG ĐẤNG CHRIST SỐNG TRONG TÔI.

NAY TÔI CÒN SỐNG TRONG XÁC THỊT, ẤY LÀ TÔI SỐNG TRONG ĐỨC TIN CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI, LÀ ĐẤNG ĐÃ YÊU TÔI, VÀ ĐÃ PHÓ CHÍNH MÌNH NGÀI VÌ TÔI.”

Phao-lô đã tự làm hỏng cuộc đời của ông, cho đến khi ông phát hiện ra Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá vì mình, vì vậy ông tin rằng mình bị đóng đinh với Giê-xu Christ trên thập tự, nhờ vậy cuộc đời Phao-lô được đổi mới, những ngày kế tiếp sau đó, ông trở nên một người hữu ích và đem lại biết bao phước hạnh cho người khác.

Bạn mến !

Chúa Giê-xu Christ đang quan tâm và để mắt đến bạn. Ngài đã sẵn lòng trả một giá cao cho bạn. Vì vậy, giờ này bạn chỉ cần thưa với ngài rằng:

-“Hiện nay con cần một cuộc đời mới, con sẵn sàng giao đời sống cũ để cùng bị đóng đinh với ngài trên thập tự, hầu con có thể tiếp nhận sự sống mới của ngài.”

Khi bạn giao cuộc đời cũ của mình, thì bạn sẽ tiếp nhận sự sống phục sinh của Chúa, như vậy bạn sẽ có được một sự khởi đầu và cuộc sống mới sẽ đến với bạn.

Từ xưa đến nay, hằng triệu triệu người trên thế giới đã trải nghiệm một cuộc đời mới với Chúa Giê-xu như vậy. Nên, xin chúc bạn cũng sẽ sở hữu một đời sống mới trong sự thỏa lòng và mãn nguyện.

Mục sư Toan Kiều


Comments

Trả Giá Thay Ta — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *