HomeTHI VĂN CƠ ĐỐCThơ – Bảy Danh Xưng Của Chúa

7 DANH XƯNG CỦA CHÚA

GIÊ HÔ VA TSIDKENU
Đấng Công Bình hiểu tâm tư mọi người
Ngài không thiên vị bạn ơi
Chúa là Quan án tuyệt vời công minh.

Đấng giương Cờ Xí quang vinh
GIÊ HÔ VA NISSI mình cậy trông
Cha ban chiến thắng oai hùng
Lòng con vững chắc tận trung theo Ngài.

Đấng Bình An hứa chẳng sai
Cùng con qua trũng mỗi ngày sớm hôm
Danh GIÊ HÔ VA SHALOM
Ơn Ngài bao phủ chăm nom trọn đời.

GIÊ HÔ VA DIRE ơi!
Đấng thường cung cấp đúng thời điểm ngay
Nhu cầu cấp thiết con cần
Trình dâng lên Chúa, Ngài ban dư đầy.

GIÊ HÔ VA SHAMA đây
Đấng luôn Hiện Diện nơi nầy chổ kia
Bên con, xin Chúa chớ lìa
Vui mừng trong Chúa, ưu sầu quăng xa

Danh GIÊ HÔ VA RAPHA
Quyền năng vĩ đại Chúa Cha Chữa Lành
Từ tâm linh đến hồn, thân
Con kinh nghiệm Chúa, chẳng cần lo chi

Danh GIÊ HÔ VA ROHI
Đấng luôn Chăn Giữ con khi ra vào
Trong Cha hạnh phúc biết bao
Yêu thương chúc tụng tôn cao danh Ngài.

Rebeca Ân Nguyễn
SG 15/10/2016

 


Comments

Thơ – Bảy Danh Xưng Của Chúa — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *