HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácLễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm

LỄ THỔI KÈN, LỄ CHUỘC TỘI, LỄ LỀU TẠM-

Trong sách Lê vi kí Chúa ban cho dân Israel trong cựu ước 7 kì lễ tiệc: Vượt qua, Bánh không men, Trái đầu mùa, Ngũ tuần, Thổi kèn, Chuộc tội và Lều tạm.
Lễ Vượt qua có thể áp dụng cho đầu thời Tân ước khi Chúa Jesus chịu chết để mua chuộc cả nhân loại. Những người tin Ngài thì như dân Israel ra khỏi AI cập (thế giới), rồi họ theo Ngài suốt chặng đường dài, mãi cho đến lễ lều tạm, tượng trưng nước ngàn năm của Chúa hiện ra trên trái đất nầy.
Tôi xin sơ lược vài ý nghĩa của ba kì lễ sau cùng mà thôi:

1. Lễ thổi kèn:
Lê vi kí 23-25 TKTC: “Đức GIA-VÊ lại phán cùng Môi-se, rằng: “Nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: ‘Trong tháng thứ bảy, vào ngày thứ nhất trong tháng, các ngươi sẽ nghỉ ngày Ngưng-nghỉ, được nhắc-nhở bởi việc thổi kèn trom-bét, một sự triệu-tập thánh. Các ngươi sẽ không được làm một việc khó nhọc nào, nhưng các ngươi sẽ dâng một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ”.
Dân số kí 10:1-10 chép lời Chúa quy định về cách thổi kèn trong suốt lịch sử dân Chúa thời Môi se (chừng 1500 TCN) cho mãi đến hôm nay, năm 2018…..
Lễ thổi kèn nầy báo hiệu sự tụ họp dân Chúa tại không trung—“Hỡi anh em, luận về sự hiện đến của Chúa chúng ta là Jêsus Christ, và sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài” (2 Tê 2:1)- “Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu bảo, tiếng của thiên sứ cực phẩm, và kèn của Đức Chúa Trời, thì những kẻ chết trong Christ sẽ sống lại trước; đoạn, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, đều sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghinh tiếp Chúa tại khoảng không…” (! Tê 4:16-17).
Nói chung, kèn của Chúa sẽ thổi lên triệu tập dân Ngài tại không trung. Tôi cảm thấy kể từ ngày Israel bị mất đền thờ Jerusalem (70 SCN) đến bây giờ thì tiếng kèn ấy đã vừa thổi lần nhất tại Israel, hôm 7-12-2017.
Giô ên 2: 1 chép. “Hãy thổi kèn trom-pét tại Si-ôn, Và hãy lên tiếng báo-động trên núi thánh của Ta! Tất cả cư-dân của xứ hãy run-rẩy; Vì ngày Đức GIA-VÊ đang đến; Chắc-chắn nó gần rồi”
Bạn ơi hôm 7-12-2017, ngày mà tổng thống Hoa kì kí sắc lệnh công nhận Jerusalem là thủ đô của nước Israel. Có phải ngày đó có tiếng kèn của Chúa thổi lên rồi chăng? Chúng ta hãy tỉnh thức, lễ thổi kèn sắp được cử hành rầm rộ lần cuối cùng đấy.

2. Lễ chuộc tội
Lê vi kí 23: 26-32 TKTC: “Và Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: “Vào đúng ngày thứ mười của tháng thứ bảy này là ngày có sự chuộc tội; nó sẽ có một sự triệu-tập thánh cho các ngươi, và các ngươi sẽ làm hồn các ngươi khiêm-tốn và dâng một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ. Các ngươi cũng sẽ chẳng được làm một việc gì vào cùng ngày này, vì nó là ngày có sự chuộc tội, để làm sự chuộc tội vì lợi-ích cho các ngươi trước mặt GIA-VÊ Chúa TRỜI của các ngươi. Nếu có hồn nào không muốn hạ mình vào cùng ngày này, nó sẽ bị khai-trừ khỏi giữa dân của nó….” .
Ý nghĩa đầu tiên là lễ nầy ứng nghiệm cho sự ăn năn của dân tộc Israel trước khi Chúa hiện đến và Ngài bước chân xuống núi Olive. Xem Xa cha ri 12:10-14, “Và Ta sẽ đổ ra trên nhà Đa-vít và trên cư-dân Giê-ru-salem Linh ân-điển và lời thỉnh cầu, ngõ hầu chúng sẽ nhìn xem Ta là Đấng mà chúng đã đâm; và chúng sẽ than-khóc vì Ngài, như người ta than-khóc vì đứa con trai độc-nhất, và chúng sẽ khóc-lóc đắng-cay vì cớ Ngài, như khóc cay- đắng vì đứa con đầu lòng. Trong ngày đó sẽ có việc than khóc lớn tại Giê-ru-sa-lem…”. Ngày đó dân Israel sẽ ép hồn mình ăn năn nhìn nhận Jesus là Đấng Mê si a mà tổ phụ họ đã giết.
Ý nghĩa lễ chuộc tội cũng được áp dụng cho Cơ Đốc nhân, bản Truyền thống dịch: “hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình, sẽ bị truất khỏi dân mình”. Bản Dịch mới 2002 dịch: “Ai không ăn năn hối lỗi trong ngày hôm ấy sẽ bị trục xuất ra khỏi nhân dân”.
Trước khi Chúa Jesus hiện ra, hôm nay là thời cơ cho chúng ta, là hội thánh dân ngoại, phải hạ mình, ép tâm hồn mình, ăn năn hối lỗi, để được sạch sẽ , nếu không Chúa sẽ không chấp nhận chúng ta là “đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm”. Chúng ta sẽ bị trục xuất khỏi dân Ngài và bị quăng vào nơi tối tăm ở ngoài vương quốc ngàn năm, chịu khóc lóc nghiến răng.
“Hỡi các thầy tế lễ, hãy để tang, hãy đấm ngực than khóc! Hỡi những người phụng sự nơi bàn thờ, hãy kêu than! Hỡi những người phụng sự Đức Chúa Trời tôi, Hãy đến, quấn vải sô thức thâu đêm, Hãy rao truyền sự kiêng ăn! Hãy loan báo buổi họp trọng thể! Hãy triệu tập các bậc lão thành, Hãy cầu khẩn CHÚA!” (Giô ên 1).
Anh em ơi, trong những ngày nầy của năm 2018, chúng ta hãy hạ mình xuống, ăn năn, hối tiếc về những lỗi lầm quá khứ của mình, hãy làm mình sạch sẽ trước khi Chúa đến

3. Lễ lều tạm-
Lê vi kí 23:33-44 TKTC: “Đức GIA-VÊ lại phán cùng Môi-se, rằng: “Nói
với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: ‘Vào ngày thứ mười lăm của tháng thứ bảy này là Lễ các Lều trong 7 ngày cho GIA-VÊ. Vào ngày thứ nhất là một sự triệu-tập thánh; các ngươi sẽ không được làm một việc khó nhọc nào thuộc bất cứ loại gì. Trong 7 ngày các ngươi sẽ dâng một của-lễ bởi lửa cho GIAVÊ.Vào ngày thứ tám, các ngươi sẽ có một sự triệu tập thánh và dâng một của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ; …”
Sách Nê hê mi 8: 15-18 miêu tả như sau: ““Hãy lên đồi, mang về những nhành lá cây ô-liu, cây thông, cây sim, cây kè, và nhánh những loài cây rậm lá để dựng lều y như đã chép.” Thế là dân chúng lên đồi, mang lá về dựng lều: người thì dựng ngay trên mái nhà mình, kẻ thì dựng trong sân nhà, kẻ khác trong sân đền thờ Đức Chúa Trời, kẻ kia tại quảng trường bên cổng Nước, kẻ nọ tại quảng trường bên cổng Ép-ra-im. Toàn hội chúng những người trở về từ chốn phu tù đều dựng lều và ở trong lều. Từ thời Giô-suê, con trai Nun, cho đến nay, dân Y-sơ-ra-ên chưa từng làm như vậy”.
Lễ nầy tiên báo về nước ngàn năm trên trái đất như Xa cha ri 14:16 chép, “Bấy giờ, tất cả những người còn sống sót từ mọi dân tộc đã tiến đánh thành Giê-ru-sa-lem, hằng năm sẽ đi hành hương, lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng CHÚA Vạn Quân, và mừng lễ Lều Tạm”.
–Kết Luận:
Kèn số một trong Lễ thổi kèn đã thổi vang ầm hôm 7-12-2017, các bạn đã thức tỉnh chưa? Hôm nay là thời kỳ lễ chuộc tội khởi sự trước khi kèn thứ bảy (kèn chót) thổi vang để tổng họp thánh dân trên không trung trong mấy năm tới đây. Bạn có khẩn thiết hạ mình, ăn năn hối lỗi và làm sạch chính mình chăng? Nếu ai không hạ mình ăn năn hối lỗi, làm sạch chính mình, theo lời Kinh thánh, kẻ ấy sẽ bị trục xuất khỏi dân Chúa, tức là không được vào nước ngàn năm.
Bạn còn in trí hoang tưởng rằng mọi tín đồ đều sẽ vào vương quốc Đấng Christ để được cùng Ngài đồng trị sao?

Minh Khải 19-1-2018


Comments

Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *