Mục sư Toàn Kiều

Một vài người đã trãi qua sự thất bại, thua lỗ hay bị lừa gạt…liền rơi vào tâm trạng bất an, cô đơn và buồn thảm… rồi tự hỏi không biết Chúa có quan tâm tới cảnh ngộ của mình hay không?

Nhưng ở sách Thi-thiên 94:18- 19 ghi lời cầu nguyện như sau:

“HỠI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, KHI TÔI NÓI: CHÂN TÔI TRƯỢT, THÌ SỰ NHÂN TỪ NGÀI NÂNG ĐỠ TÔI.

KHI TƯ TƯỞNG BỘN BỀ TRONG LÒNG TÔI, THÌ SỰ AN ỦI NGÀI LÀM VUI VẺ LINH HỒN TÔI”.

Những lúc buồn thảm vì nguyên nhân nào đó, chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa, và điều đó sẽ giúp chúng ta nhận được sự an ủi và cất đi được gánh nặng trong lòng mình.

Vâng! Khi ta lỡ trượt chân té ngã, Chúa sẽ nâng đỡ hay là lúc lòng ta rối bời trăm mối ngài vẫn sẵn sàng xoa dịu an ủi.

Bạn mến!

Bạn thử hình dung về cảnh một người té ngã sải dài và có một người mạnh mẽ vội chạy đến đưa tay ra kéo người nằm dài ấy đứng lên để có thể tiếp tục bước đi.

Chúa hứa sẽ “nâng đỡ” bạn như thế đấy, Ngài sẵn sàng đưa tay ra giải cứu bạn ra khỏi mọi tình huống khó khăn, chẳng phải điều đó giúp cho lòng bạn cảm thấy ấm ấp, nhẹ nhàng hơn một chút sao?

Cho nên dẫu bạn gặp cảnh ngộ nào thì hãy nhớ Chúa đang ở bên cạnh và Ngài đang can thiệp để hổ trợ cho bạn, với đức tin, bạn có thể nương vào Chúa hầu phục hồi tâm trạng của mình.

Chúc bạn mau chóng đứng lên và tiến bước trên đoạn đường còn lại của cuộc đời mình.


Comments

Khi Trượt Ngã — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *