HomeKHOA HỌC vs NIỀM TINHú hồn với hòn đá trời “2019 OK”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Cách đây vài hôm, ngày 25 tháng 7, 2019, Alan Duffy, một khoa học gia của Viện Nghiên Cứu Hoàng Gia Úc (Royal Institution of Australia) cho hay một hòn đá trời (asteroid), còn gọi là “tiểu hành tinh”, thuộc hạng khá to (53m X 130m), có tên là “2019 OK” đã băng ngang trái đất của chúng ta, trong khoảng cách rất gần và đáng lo ngại, chỉ khoảng 73,000 cây số! Đối với vũ trụ bao la thì khoảng cách đó rất nhỏ. Trên đường bay của nó, nếu nó bị va chạm với một tảng đá nhỏ khác thì hướng bay của nó có thể thay đổi để đi thẳng vào trái đất! Trong trường hợp đó, hòn đá nầy đủ to để có thể tàn phá cả một thành phố lớn. Điều mà ông lo ngại là chính ông không hay biết và không có cơ quan nào biết trước! Khi hay biết thì nó đã bay ngang qua rồi với tốc lực 88,000 km/giờ!

Mấy mươi năm qua, người ta lo ngại nhiều hơn vì có rất nhiều hòn đá trời đang bay hướng về trái đất và có khả năng chạm vào hành tinh của chúng ta. Cũng vì cớ người ta lo ngại nên mỗi hòn đá to đều được đặt tên và theo dõi. Cách đây 100 năm, một hòn đá trời to bằng hòn đá “2019 OK” nầy đã chạm vào bầu không khí và rơi xuống một vùng ở Siberia, Nga Sô, với sức nổ mạnh như một quả bom nguyên tử, khiến cho hai nghìn cây số vuông của khu rừng nơi đó bị san bằng (diện tích tương đương với thành phố Hồ Chí Minh)! Năm 2013, cũng có một hòn đá khác, rộng khoảng 20 mét (to bằng một tòa nhà 6 tầng) đã vỡ ra từng mảnh và bốc cháy khi chạm bầu khí quyển ngay trên một thành phố nhỏ ở nước Nga, khiến cho nhiều nhà cửa bị thiệt hai và hơn 1,600 người bị thương tích.

Người ta lo ngại cũng đúng, vì các nhà thiên văn cho biết có khoảng 20 nghìn hòn đá trời và “hành tinh nhỏ” mà một số nhỏ là sao chổi, to từ hàng trăm mét đến nhiều cây số bề rộng, có khả năng bay rất gần hoặc đụng vào trái đất trong tương lai. Chúng cũng quay chung quanh mặt trời như trái đất, với những quỹ đạo thường thay đổi khó có thể đoán trước lâu ngày. Dù vậy, khi một đá trời đến gần trái đất thì người ta có thể điều chỉnh những ước đoán cách chính xác hơn để biết đường đi của nó có thể chạm vào trái đất hay không.

Nếu một đá trời khá to chạm vào địa cầu, nó có thể gây nên những thiệt hại lớn lao. Trong lịch sử trái đất, người ta tin rằng ngày xưa những loại khủng long đã bị diệt chủng vì một tiểu hành tinh đã đụng với tốc lực quá mạnh tạo nên một đám mây bụi dày đặc bao trùm khắp trái đất. Mây bụi nầy chận hết ánh sáng mặt trời, trái đất bị tối tăm trong một thời gian rất dài khiến cho toàn thể cây cối chết hết, và mọi loài thú to trong thời đó đều bị tuyệt chủng.

Edmond Halley, nhà thiên văn học danh tiếng của thế kỷ thứ 18 nghĩ rằng, nạn Đại Hồng Thủy trong thời Nô-ê bị gây nên do mưa nhiều trên đất nhưng một phần cũng có thể do một hòn đá trời đã rơi xuống biển tạo nên một trận sóng thần vĩ đại, nước dâng tràn khắp thế giới.

Vì tiến bộ của khoa thiên văn, loài người gần đây lo ngại nhiều hơn về những biến cố đá trời to có thể đâm vào trái đất gây nên nguy hại lớn cho sự sống còn của nhân loại. Nhiều nhà giải kinh nghĩ rằng đó là một trong những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng, chuẩn bị tinh thần cho nhân loại trước khi Đấng Christ trở lại. Việc đá trời to như cái núi đâm vào trái đất hoặc đá nhỏ hơn rơi xuống như trái sung trước gió giông, gây nên đủ thứ tai hại cho nhân loại đã được nói trước trong Sách Khải Huyền:

Khải Huyền 6: 12,13 – “Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên TỐI TĂM như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên NHƯ HUYẾT. Các vì sao trên trời SA XUỐNG ĐẤT, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.”

Khải Huyền 8:8-12 – “Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa; bèn có một khối tựa NHƯ MỘT HÒN NÚI LỚN TOÀN BẰNG LỬA bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết, một phần ba sanh vật trong biển chết hết, và một phần ba tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một NGÔI SAO LỚN Ở TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG, CHÁY CÓ NGỌN như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải cứu, một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu, và làm CHẾT MẤT NHIỀU NGƯỜI TA, vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ban các ngôi sao cũng vậy, hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều BỊ TỐI TĂM, và hầu cho ban ngày mất MỘT PHẦN BA ÁNH SÁNG, và ban đêm cũng vậy.”

Những gì Lời Chúa nói đến trên đây là những lời tiên tri chắc chắn sẻ xảy đến trong tương lai. Khải Huyền nói tiên tri về những hiện tượng THUỘC THỂ chứ không phải chỉ là hình bóng thuộc linh. Những biến cố mà lời tiên tri nầy nói đến CHẮC CHẮN SẼ XẢY ĐẾN cho nhân loại, chắc chắn sẽ đưa đến NHIỀU TANG THƯƠNG và đau khổ. Tất cả có mục đích để khiến cho nhiều người ĂN NĂN trước ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời là TÒA ÁN TRẮNG của Ngài để ĐOÁN XÉT toàn thể nhân loại.

Cầu xin Chúa cho nhân loại trong đó nhiều bà con thân quyến của chúng ta sớm được tỉnh thức trước những biến cố lớn lao mà Chúa sẽ cho phép xảy đến để cảnh tỉnh loài người. Cầu xin Ngài khiến cho lòng họ mềm mại hơn khi Phúc Âm đến với họ, để vô số bà con và thân hữu chúng ta được thoát khỏi quyền lực của ma quỷ và nhận được cuộc sống trường sinh phước hạnh mà Chúa ban cho. Amen.


Comments

Hú hồn với hòn đá trời “2019 OK” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *