HomeCÂU CHUYỆN DẠY DỖDành Cho Mọi Người

Một Mục sư tên Tom mỗi tháng làm một việc thật diệu kỳ. Dầu ông là một người cực kỳ bận rộn với thời khóa biểu đầy ấp công việc phải làm, nhưng ông vẫn dành thì giờ mỗi tháng một lần đi đến căn hầm trú ẩn của những người vô gia cư (homeless) trong thành phố để giúp trong nhà bếp lo cung cấp soup cho những người nầy.

Sau khi những người homeless được cho ăn, ông mời họ tham gia dự Tiệc Thánh với ông trong một nhà nguyện nhỏ tại trung tâm. Họ đã cùng ăn chung với nhau trong nhà ăn, bây giờ họ cùng chia sẻ bánh và chén với nhau trong căn nhà nguyện nhỏ ấy.
Ngày kia, Mục sư Tom trải qua một kinh nghiệm không thể quên trong chức vụ về Tiệc Thánh. Đang ông đi đến bàn để ban Tiệc Thánh, Mục sư Tom đi ngang qua một người đàn ông dơ bẩn, lôi thôi lết thết đang quỳ ở đó, trông như đã lăn lóc trên đường phố khá lâu.
Người đàn ông ngước nhìn lên Mục sư Tom và thì thào, “Xin bỏ tôi ra!” Mục sư Tom hỏi lại, “Xin lỗi. Ông nó gì?” Người đàn ông lập lại lớn hơn một chút, “Xin bỏ tôi ra!” Mục sư Tom hỏi, “Tại sao?” Ông ta đáp, “Bởi vì tôi không xứng đáng.” Mục sư đáp, “Chính tôi cũng vậy!” Rồi ông nói thêm, “Tôi nói với ông điều này. Tôi sẽ ban Tiệc Thánh cho những người ở đây. Sau đó tôi sẽ trở lại để ban Tiệc Thánh cho ông, và rồi tôi cũng muốn chính ông ban Tiệc Thánh lại cho tôi nữa!” Người đàn ông chớp mắt hỏi, “Thưa Mục sư, như vậy có đúng không? Có hợp với lề luật không?” Mục sư Tom trả lời, “Đúng! Nó hợp lý. Nó là điều đẹp đẽ, và đây là điều chúng ta sẽ làm.”
Mục sư Tom đi đến bàn ban Tiệc Thánh cho những người có mặt trong nhà nguyện. Xong ông quay trở lại với người đàn ông đang ngần ngại ấy hỏi, “Ông tên gì?” Người đàn ông đáp, “Tôi tên Josh.” Mục sư đưa mâm Tiệc Thánh đến trước mặt ông ta nói, “Ông Josh, đây thân của Chúa Cứu Thế và đây là huyết của Ngài ban cho ông. Hãy ăn bánh và uống chén và nhớ rằng Chúa Cứu Thế đã đến và Chúa Cứu Thế đã chết thay cho ông!”
Ông Josh nhận lấy Tiệc Thánh với đôi mắt ngấn lệ. Đoạn Mục sư Tom trao mâm bánh và chén cho ông Josh bảo, “Bây giờ thì ông ban Tiệc Thánh cho tôi.” Ông Josh bưng mâm, mặt đầy căng thẳng, hỏi lại, “Thưa Mục sư, điều có đúng không? Có hợp lẽ không?” Mục sư Tom quả quyết, “Vâng, nó hợp lẽ! Ông làm đi.”
Mắt ông Josh hết nhìn bên này sang bên kia, làm như police, FBI hay Đức Giáo hoàng có thể đến bắt ông bất cứ lúc nào vậy. Cuối cùng ông Josh bưng mâm đưa đến Mục sư Tom và đang khi nhận lấy bánh và chén, ông thì thầm, “Thân – Huyết – cho ông, Hãy giữ chặt nó!” (Body – Blood – for you, Hang in There!)
Sau này Mục sư Tom kể lại, “Trong tất cả nghi thức Tiệc Thánh mà tôi từng nghe, từng học, không hề có câu “Hãy giữ chặt nó” ở bất cứ đâu cả. Nhưng ngay trong chính tại thời điểm đó, Tiệc Thánh chưa bao giờ thánh thiện như thế cả!
Bánh và chén này dành cho tất cả những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su.
Chúa Giê-su dạy về Tiệc Thánh:
“Đức Chúa Giê-su phán, “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi chẳng ăn thịt của Con Người và chẳng uống huyết của Con Người, thì các ngươi sẽ chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Vì thịt Ta là thức ăn thật và huyết Ta là thức uống thật. Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy. Như Cha hằng sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha thể nào, thì những người ăn Ta, cũng sẽ sống nhờ Ta thể ấy.”
“Khi đang ăn, Đức Chúa Giê-su lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, rồi trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy nhận lấy và ăn đi. Đây là thân thể Ta.” Rồi Ngài lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy uống đi, hết thảy các ngươi. Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước mới, đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta nói cùng các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến ngày đó, là khi Ta sẽ uống nước nho mới với các ngươi trong vương quốc của Cha Ta.” (Giăng 6:53-57; Ma-thi-ơ 26:26-29)

Mục Sư Nguyễn Hùng Vương


Comments

Dành Cho Mọi Người — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *