HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácBG-Một Nàng Dâu Sẵn Sàng Cho Chúa Cứu Thế

BG-Một Nàng Dâu Sẵn Sàng Cho Chúa Cứu Thế

Henry Blackaby, Báo On Commission, Mùa Ðông 2007

 MS TS Lê Kim Vâng chuyển ngữ

Ðức Chúa Trời thường dùng nhiều hình ảnh diễn đạt xuyên qua Kinh Thánh để mô tả tình yêu mật thiết giữa Ngài và tuyển dân của Ngài. Từ ngữ êm dịu nhất là “cô dâu”. Thật rõ ràng trong sách Khải huyền: Chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ và tôn vinh Ngài! Vì lễ cưới Chiên Con đã đến, và cô dâu Ngài đã chuẩn bị sẳn sàng.” (Khải huyền 19:7). Và chúng ta đọc thêm: Một trong bảy thiên sứ cầm bảy bát đựng đầy bảy tai họa sau cùng bảo tôi: Anh đến đây! Tôi sẽ chỉ cho anh thấy cô dâu là vợ của Chiên Con.” (Khải huyền 21:9).

Xuyên qua Kinh Thánh, tuyển dân của Ðức Chúa Trời giống như Ðức Chúa Trời có một cô dâu cho Con của Ngài. Hình ảnh rõ ràng nhất về sự liên hệ nầy được chép trong sách Ôsê. Ở đó Ðức Chúa Trời phán với dân Ysơraên và Giuđa rằng: Ngày ấy, con sẽ gọi Ta là: Chồng tôi! và không gọi Ta là “Ba Anh của tôi,  nữa. …Ta sẽ cưới con cho Ta đời đời, Ta sẽ cưới con cho Ta, và trả giá cô dâu bằng sự công bình chính trực, lòng nhân từ và thương xót. Ta sẽ cưới con cho Ta, và trả giá cô dâu bằng sự thành tín. Bấy giờ con sẽ biết Chúa.” (Ôsê 2:16, 19-20).

Ðức Chúa Trời mong muốn và kêu gọi dân Ngài có lòng trung tín với Ngài và được thanh tẩy khỏi tội lỗi của họ. Dân Ngài phải được sẳn sàng cho Chàng rể (Chiên Con của Ðức Chúa Trời). Trong sách Malachi, Ðức Chúa Trời thúc giục các thầy tế lễ, cũng như dân sự: Vậy tâm thần các ngươi hãy cẩn thận, đừng bội bạc vợ của thời thanh xuân của các ngươi.” (Malachi 2:14-16). Một trong những lý do vì sự trung tín  trong giao ước hôn nhân nầy là Ðức Chúa Trời tìm kiếm con cháu thánh thiện” cho Ngài (Malachi 2:15).          Có nhiều điều chúng ta phải học và áp dụng từ những hình ảnh nầy mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và đây là một số trong các lẽ thật đó:

  1. Mỗi Hội Thánh đều quí trọng cho Ngài. Như cô dâu được yêu mến và được đánh giá cao đối với chàng rể, thì mỗi Hội Thánh, không kể là lớn bao nhiêu hay giàu có bao nhiêu. Tôi được biết một số Hội Thánh nói về họ như không đáng gì cả. Nhưng Hội Thánh nào được Chúa yêu mến thì được kể là vô giá rồi.

 

  1. Hội thánh bạn phải giữ mình cho thanh sạch và tinh khiết cho Chúa Cứu Thế. Như một chiếc áo cưới dơ làm mất vui và làm lu mờ vẻ lộng lẫy của một lễ cưới, thì tội lỗi trong người thánh của Ðức Chúa Trời sẽ làm sỉ nhục Chúa và làm đau lòng Ngài. Thỉnh thoảng, dân sự của Chúa cũng chứng minh cho thấy họ quan tâm sự phạm tội với người hơn là phạm tội với Chúa. Nhiều Hội Thánh ngày nay lấy làm tự hào rằng họ có thể thờ phượng Chúa cách nào hay xưng đức tin họ cách nào họ muốn cũng được. Ðiều nầy không phải là điều đúng mà cô dâu phải làm. Một cô dâu trung tín không thể nói thế nầy: “Tôi có thể ăn mặc và hành động thế nào mà tôi cho là thích họp nhất cho tôi.” Cô ta phải sửa soạn cách nào để làm đẹp lòng chồng mình. Sự sửa soạn của nàng cách nào để làm thành một món quà cho người mà nàng đang yêu mến. Ðức Chúa Trời cũng mong muốn chúng ta, không tì không vết, thánh và không bị khiển trách.

 

  1. Dân sự Ngài không được phạm tội ngoại tình thiêng liêng đối với tình thương và giao ước giữa Ngài với chúng ta. Như một người ngoại tình trong hôn nhân là một kinh nghiệm đau lòng, thì Ðức Chúa Trời cũng thương tiếc mỗi khi dân sự Ngài tỏ lòng cho người khác hay cho vật gì khác hơn Ngài. Ðức Chúa Trời xứng đáng một cách hoàn toàn đối với chúng ta, một tình thương cao nhất và tin cậy nhất. Ngài không chấp nhận những món thừa thải của chúng ta. Ngài không ngồi với chúng ta khi chúng ta để lòng mình đuổi theo những quan tâm và vui thích khác. Ðức Chúa Trời của chúng ta thật là ghen tương đối với tình yêu của chúng ta.

 

  1. Chúng ta phải nuôi dưỡng quan hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế. Như một lễ cưới đánh dấu khởi đầu một mối quan hệ, không phải là đỉnh cao, thì chúng ta cũng phải tìm kiếm sâu sắc sự tương giao của chúng ta với Chúa Cứu Thế. Một trong những bức ảnh được tôi ưa chuộng là vợ tôi mặc một áo cưới trong ngày thành hôn của chúng tôi. Nàng cũng như tôi tràn đầy sự vui sướng như đã dự đoán ngày cưới của chúng tôi. Thật là tốt đẹp, và nàng có đáp ứng đúng với sự trung tín của tôi. Bây giờ chúng tôi đã ăn ở với nhau nhiều năm. Tôi nghĩ niềm vui của tôi không bằng niềm vui trong ngày cưới của tôi ngày trước. Nhưng tôi nhận thức rằng chỉ có bước đầu mới quan trọng.. Qua nhiều năm. Sự tương giao của chúng tôi với Chúa thật là phước hạnh. Ngài ban cho chúng tôi nhiều con trai và con gái và chúng nó cũng đang hầu việc Chúa. Ngài cũng ban cho tôi nhiều niềm vui nữa với rất nhiều cháu nội và cháu ngoại. Ðó là công việc Chúa đang làm! Nhưng chúng tôi vẫn giữ trong sạch và trung tín với Chúa để tôn vinh Chúa về những ý định Chúa đã làm qua chúng tôi và con cháu chúng tôi. Chúng tôi đã nuôi dưỡng tình cảm hôn nhân và bây giờ nó đã vượt quá điều mà chúng tôi tưởng tượng.

 

  1. Là nàng dâu của Chúa Cứu Thế, chúng ta phải trông mong ngày Chúa trở lại và tiệc cưới Chiên Con. Chúa Jêsus sẽ trở lại và chúng ta phải chuẩn bị cho sự trở lại của Ngài. Chúng ta có sẳn sàng chưa? Chúng ta đừng để đến ngày mai những gì chúng ta có thể làm hôm nay. Chúng ta cố gắng không chỗ trách được trong sự tương giao của chúng ta, hành động và thái độ vì Chúa Cứu Thế sẽ đến bất ngờ nếu chúng ta không làm được gì trong đời sống, e chúng ta sẽ hỗ thẹn khi gặp lại Ngài. Chúng ta cũng phải cố gắng hoàn tất mọi công việc Chúa giao cho chúng ta vì không có điều gì phải bỏ dở khi Chúa trở lại. Hội Thánh không bao giờ biết ngày hay giờ Chàng rể sẽ đến, vì vậy chúng ta phải luôn trong tình trạng sẳn sàng nhất định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

 

  1. Cuối cùng, chúng ta phải sống trước mặt thế gian đang nhìn chúng ta như một nàng dâu trung tín trông đợi Chúa Cứu Thế. Một nàng dâu chính chuyên không bao giờ hổ thẹn với chồng mình. Nàng muốn mọi người biết rõ người mà nàng tự hiến trọn cuộc đời mình cho người ấy. Nàng muốn sống một cách tốt đẹp nhất để vinh danh chồng mình trước người khác. Thế gian ngày nay cũng đang nhìn chăm vào Hội Thánh để nhận biết rõ Chúa Cứu Thế. Chúng ta phải luôn sống cách nào đó, tốt đẹp nhất để chúng ta có thể tôn vinh Chàng rể của chúng ta: Chúa Cứu Thế Jêsus!

 


Comments

BG-Một Nàng Dâu Sẵn Sàng Cho Chúa Cứu Thế — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *