HomeHPGĐ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNHHPGĐ.Hạnh Phúc Lứa ĐôiBảo Vệ Hạnh Phúc Gia Đình

Một bài báo thống kê cho biết có 4 lý do chính trong những cuôc ly dị: Bà con hai bên như mẹ chồng nàng dâu và em chồng 15%, cách dạy con cái 15%, cách dùng tiền bạc 15%, và chuyện thầm kín vợ chồng 65%. Tôi hoàn toàn đồng ý vì trong hầu hết các sách tôi khuyên các cặp vợ chồng đến nhờ tôi làm cố vấn hôn nhân đọc đều chép như vậy. Sau một thời gian, tôi có một nhận định khác. Bốn yếu tố trên quan trọng, nhưng có một yếu tố quan trọng nằm trên bốn yếu tố đó, tức là đối thoại.

Buổi ăn sáng trong ngày kỷ niệm 60 năm ngày cưới, người vợ vẫn sửa soạn bửa ăn như bao nhiêu ngày khác. Bà cắt hai khúc đầu bánh mì để trên dĩa cho ông chồng. Khi ngồi vào bàn, ông chồng đẫy dĩa bánh mì qua phía bà vợ và nói, “Tôi chán cái đầu đày bánh bì nầy đã 60 năm rồi. Tôi không bao giờ ăn nó nữa.” Bà vợ chừng hững! Bà nói rằng, “Đó là phần em thích nhất trong ổ bánh mì vì nó dòn hơn khúc ở giữa. Tại sao anh không cho em biết ngay từ những ngày đầu?”

Sỡ thích của bà người vợ chưa chắc là sở thích của người chồng. Tại sao không “nói” ngay từ đầu mà phải chờ 60 năm sau mới nói???? Bà con hai bên như mẹ chồng nàng dâu và em chồng cũng có thể giải quyết qua đối thoại lành mạnh, cách dạy con cái cũng có thể giải quyết qua đối thoại lành mạnh, cách dùng tiền bạc cũng có thể giải quyết qua đối thoại lành mạnh, và chuyện thầm kín vợ chồng cũng có thể giải quyết qua đối thoại lành mạnh. Bạn có thấy đối thoại vô cùng quan trọng không?

Một bà vợ đến với tôi và “khoe” rằng, “Thủ tục ly dị của em đã xong. Luật sư đã kết thúc tất cả giấy tờ.” Tôi suy nghĩ một phút và hỏi, “Chị có biết chắc rằng người chồng tương lai của chị sẽ tốt hơn anh chồng hiện tại không?” Chị trầm ngâm một lát và trả lời, “Làm sao em biết được?” Tôi đề nghị với chị là dầu gì cũng sắp ly dị rồi. Có gì mà sợ nữa đâu. Chị về nói cho chồng chị biết tất cả những gì chị bực mình với ảnh, nhưng đừng bao giờ lên giọng. Phải nói rất nhẹ nhàng.” Chị thực hiện lời khuyên của tôi. Sau khi chị “xổ” một loạt những cái bực mình trong hơn 10 năm qua. Người chồng nói, “Tại sao em không cho anh biết sớm hơn ????” Sau đó, họ sửa đổi, và bây giờ họ sống hạnh phúc bên nhau. Họ mua căn nhà lớn để ở và mua thêm 3 căn nhà khác cho thuê. Họ sắp mời chúng tôi ăn tiêc nhà mới của họ. Đây là gia đình liên lạc thường xuyên với chúng tôi nhất mặc dù chúng tôi đã rời xa nhiệm sở của họ. Bạn có thấy đối thoại vô cùng quan trọng không?

Người phối ngẫu, người cha, người mẹ, người anh, hoặc người em của bạn không phải là “con sáng” trong bụng của bạn để hiểu bạn đâu. Phải nói ra người ta mới biết được. Nếu bạn có cuộc đối thoại lành mạnh, bạn sẽ đem hạnh phúc cho người khác. Sau đó, họ cũng sẽ mang hạnh phúc, ngọt ngào đến cho bạn.

Xin Chúa ban phước cho bạn.
maixuannguyen813@gmail.com


Comments

Bảo Vệ Hạnh Phúc Gia Đình — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *