“Những kẻ bay như mây, giống chim bò câu về cửa sổ mình, đó là ai?” — Ê-sai 60:8

Cách đây gần 3.000 năm, tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri ở Israel và đã viết quyển sách mang tên ông. Vào thời điểm đó, Ê-sai viết: ““Những kẻ bay như mây, giống chim bò câu về cửa sổ mình, đó là ai?” Cách đây gần 800 năm, vị Ra-bi Do Thái David Kimhi giải thích rằng câu Kinh thánh đề cập đến dân Do Thái, họ đi làm phu tù khỏi xứ Israel, nhưng họ sẽ trở về quê hương của họ trong tương lai. Họ sẽ đến mau chóng giống như mây trên trời và bay giống như chim về tổ của chúng.
Ba ngàn năm trước, về cơ bản Ê-sai đã nói tiên tri về việc phát minh ra máy bay!
Tôi thường lấy làm lạ làm thế nào dân sự hiểu được mấy câu này trong hàng ngàn năm. Tôi lấy làm lạ không biết dân Do Thái lý giải lời bình của Ra-bi Kimhi ra sao trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, chúng ta có thể hiểu rất rõ ràng – chúng ta có thể nhìn thấy tận mắt mình – thể nào dân Do Thái trên khắp thế giới thực sự bay về quê hương Israel theo nghĩa đen. Và cứ tiếp tục như thế từ bốn góc thế gian.
Cái điều thậm chí còn lạ lùng hơn nữa là cách phát minh ra máy bay lại song hành với chủ nghĩa Zion hiện đại. Như bạn tôi đã từng nói, anh em nhà Wright đã đến đúng lúc. Vào năm 1896, Theodore Herzl, được xem là cha đẻ của chủ nghĩa Zion hiện đại, đã xuất bản quyển sách của ông Der Judenstaat (Nhà Nước Do Thái), trong đó ông kêu gọi người Do Thái phải rời khỏi châu Âu mà về lại quê hương của tổ phụ họ.
Cũng trong năm đó, đã có một bước đột phá trong thế giới hàng không. Bộ trưởng Viện Smithsonian Samuel Langley đã thành công với chiếc máy bay mô hình cánh quạt chạy bằng hơi nước không người lái. Thành công của ông đã thu hút sự chú ý của hai anh em đến từ Ohio, Orville và Wilbur, sau đó họ đã xin bất kỳ thông tin nào liên quan đến hàng không từ Smithsonian. Ngay khi quyển sách của Herzl lót đường cho sự tái sinh kỳ diệu của Israel, thông tin mà anh em nhà Wright nhận được đã dẫn đến phát minh về máy bay làm thay đổi cho cả thế giới.
Chúng ta đang sống trong một thế giới có trật tự rất tốt. Đức Chúa Trời đã và đang tiếp tục lót đường nhắm tới sự cứu chuộc sau cùng. Mặc dù dân Do Thái và Cơ đốc nhân có thể khác nhau về thời đại cuối cùng sẽ như thế nào, hết thảy chúng ta đều có thể nhất trí rằng thời điểm tốt hơn đang diễn ra. Chúng ta phải đánh giá cao các khoảng thời gian kỳ diệu mà chúng ta đang sống trong đó và những cơ hội sẵn có cho chúng ta.
Hãy hiệp cùng chúng tôi tại The Fellowship [Hội Thông Công] khi chúng ta dự phần trong sự ứng nghiệm các lời tiên tri trong Kinh thánh hàng ngày, giúp đỡ cho người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới trở về Israel qua chức vụ On Wings of Eagles [Trên Cánh Chim Ưng] của chúng tôi. Chúng ta may mắn được sống vào thời điểm này trong lịch sử và chúng ta có trách nhiệm phải thực hiện phần của mình trong việc tạo ra một tương lai tốt hơn.


Comments

Ai Bay Như Mây? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *