HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS-Chớ Để Bị Lừa Dối

“Chớ Để Bị Lừa Dối!” – (Loạt Bài “Mỗi Ngày Một Tia Sáng) – Mục sư Nguyễn Duy Tân

 

—- 1Côrinhtô 6:9,10 (Bản Truyền Thống, BTT) ~

“Anh em há chẳng biết những kẻ KHÔNG CÔNG BÌNH chẳng bao giờ hưởng được nước Ðức Chúa Trời sao?”
“CHỚ TỰ DỐI MÌNH: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu.”

—- Theo BẢN DỊCH MỚI (BDM) ~

“Anh chị em không biết rằng người KHÔNG CÔNG CHÍNH (Bản dịch 2011: “BẤT CHÍNH”) sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời hay sao?”

“CHỚ ĐỂ BỊ LỪA DỐI! Những kẻ gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng Nước Đức Chúa Trời.”

Trong các bản dịch Anh ngữ, câu “chớ tự dối mình” được dịch là “do not be deceived” nghĩa là “CHỚ BỊ LỪA DỐI”! hoặc “ĐỪNG ĐỂ CHO BỊ LỪA DỐI”!

LỜI KHUYÊN NẦY CÓ Ý DẠY GÌ?

>> 1. HỌ CÓ NGUY CƠ BỊ LỪA DỐI:

(a) Vì ham mê tội lỗi mà chính LÒNG HỌ có thể đang lừa dối họ.

(b) Họ có thể bị lừa dối bởi lý luận sai lầm về những lẽ đạo về sự cứu rỗi mà họ đã nghe hay học ở đâu đó RỒI TƯỞNG LÀ LẼ THẬT.

(c) Họ có thể bị lừa dối bởi những người LÃNH ĐẠO mà họ tôn trọng, là người dạy rằng họ vẫn được cứu dù sống cách KHÔNG CÔNG CHÍNH (sống trong tội lỗi).

Giăng nhấn mạnh về lẽ thật nầy trong 1Giăng 3:7,8 (BDM) ~

“Hỡi các con bé nhỏ! CHỚ ĐỂ AI LỪA DỐI các con. Ai HÀNH ĐỘNG CÔNG CHÍNH là người công chính, như chính Ngài là ĐẤNG CHÔNG CHÍNH. Ai phạm tội là người của quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu.”

>> 2. ĐÁNG LẼ HỌ KHÔNG NÊN ĐỂ BỊ LỪA DỐI. Họ đã nghe về những lẽ thật nầy rồi, họ đã hiểu rõ về những đề tài đó. Đáng lẽ họ phải biết rõ rằng những người buông thã trong một lối sống tội lỗi như vậy không thể nào được hưởng Nước Đức Chúa Trời, tức là sẽ KHÔNG ĐƯỢC CỨU!

Niềm tin của Phúc Âm không phải chỉ là TIN CHÚA JÊSUS để được cứu nhưng cũng là NHẬN NGÀI LÀM VUA của đời sống mình. Xem Chúa là Vua đương nhiên là phải vâng phục Ngài, sống theo điều răn Ngài, và không thể xem những hành động không công chính (bất chính) là lối sống Cơ-đốc-nhân bình thường! Được cứu rỗi không phải chỉ là được hưởng những phước hạnh TRÊN TRẦN GIAN nhưng cũng là nhận phần gia tài TRONG ĐỜI SAU, nơi thiên đàng.

Tất cả các bản Kinh Thánh Anh ngữ đều dùng chữ “INHERIT” cho chữ “hưởng”. “Inherit” là “thừa kế”, “thừa hưởng”, là “nhận lấy phần gia tài” dành cho mình. Rõ ràng, “hưởng Nước Đức Chúa Trời” KHÔNG PHẢI là được hưởng những phước hạnh vật chất TRONG ĐỜI NẦY như một số người giải nghĩa. Đó là “thừa hưởng” hay “nhận lấy gia tài” ở trên trời, tức là sự sống vĩnh cửu và những gia sản đời đời mà Chúa chỉ dành để cho con dân của Ngài. Những điều đó thuộc về Nước Thiên Đàng, TRONG CỎI ĐỜI SAU, được dành để ban thưởng cho kẻ có đời sống công chính, đắc thắng xác thịt nhờ Đức Thánh linh, vâng phục Chúa và trung tín theo Ngài!

Phao-lô cũng nhấn mạnh lẽ thật nầy như sau, trong Galati 5:19-21 (BTT) ~

“Vả, các VIỆC LÀM CỦA XÁC THỊT là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI.”

>> 3. HỌ PHẢI BIẾT RẰNG BỊ LỪA DỐI LÀ VIỆC RẤT NGUY HIỂM. Vì sao?

(a) Vì không có tội lỗi nào, việc làm nào của xác thịt xứng đáng để họ đem linh hồn vô cùng quý giá của mình ra mà đánh đổi.

(b) Vì họ có thể đánh mất Nước Thiên đàng – Nếu điều đó xảy ra thì thật là một mất mác vô cùng lớn lao!

(c) Nếu cuối cùng họ nhận lấy địa ngục và những tai họa nơi đó thì thật là một lỗi lầm khủng khiếp và một sự hối tiếc không bào giờ nguôi!

Đừng ĐỂ CHO BỊ LỪA DỐI rồi tiếp tục sống như người BẤT CHÍNH nữa! Thần đạo “ÂN ĐIỂN TỰ DO” (Free Grace Theology) gián tiếp khích lệ người tín hữu tự do sống trong tội lỗi để có một thứ “an tâm giả tạo” (a false sense of security)!

Tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh có thể giúp cho chúng ta có đủ năng lực để được thánh hoá hơn mỗi ngày. Ngày nào chúng ta còn thất bại, còn sống theo xác thịt, thì phải nhìn nhận lối sống “bất chính” của mình, đến với Chúa, nhờ cậy ân điển mà Ngài luôn có sẵn cho chúng ta, đó là cơ hội ĂN NĂN để được THA THỨ bởi huyết báu của Đấng Cứu Thế (1Giăng 1:9). Sự cầu thay của Đức Chúa Con (Thầy Tế Lễ Thượng phẫm của chúng ta) và sự tha thứ không giới hạn của Đức Chúa Cha đãm bảo cho chúng ta sự AN TÂM CHẮC CHẮN (certain security) trên con đường theo Chúa của mình.

Tất cả chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, nếu không, trong khi chúng ta tưởng mình đã theo Chúa lâu năm, hiểu biết nhiều Lời Chúa, từng dạy dỗ người khác, nhưng cuối cùng lại bị rơi vào chốn hư mất đầy tuyệt vọng và hối tiếc đời đời!  Amen!


Comments

TS-Chớ Để Bị Lừa Dối — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *