Nhân Loại Mang Hình Ảnh Thượng Đế
Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo ảnh tượng của Ngài, để Ngài có thể tương giao với con người, và con người có thể thờ phượng Ngài với tất cả khả … Continue reading →
Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo ảnh tượng của Ngài, để Ngài có thể tương giao với con người, và con người có thể thờ phượng Ngài với tất cả khả … Continue reading →
Cô giáo trẻ mới về trường chỉ hỏi đúng 1 câu, đám học sinh hư hỏng chết lặng… Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ … Continue reading →
Sức mạnh của chất nổ đã thổi mất tóc, nửa khuôn mặt cùng lỗ tai bên phải và xé cả lồng ngực của tôi mở ra, tôi có thể thấy được trái tim tôi đang đập! Phía sau lưng tôi … Continue reading →
Khi Chúa Jêsus ở trên đất người ta đã ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, bởi vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu (Mác 1:22) Từ được sử dụng … Continue reading →
Ma-thi-ơ 1:1-17 chép như sau: 1 Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham. 2 Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. 3 Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và … Continue reading →
Mục sư Nguyễn Duy Tân – TinLanhLibrary.com © 2016 Luca 2:8-11 – “8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần … Continue reading →
Mục sư Nguyễn Thỉ Giới thương mại thì chỉ nhìn vào Mùa Vọng là dịp lớn nhất trong năm để thu lợi. Người ta nói đến Black Friday hay Cyber Monday sau Lễ Tạ Ơn để quảng cáo và mua … Continue reading →
“Cuộc đời Chúa Giê-xu” là một trong những bộ phim độc đáo nhất của lịch sử điện ảnh thế giới. Bộ phim nổi tiếng “Jesus” — ‘Cuộc Đời Chúa Giê-xu” đã được công chiếu trên đài truyền hình của hơn … Continue reading →
Mục sư Ngô Việt Tân Sống giữa thế giới đầy bất an, áp lực kinh tế, và mối đe dọa của khủng bố, con người luôn muốn tìm đến sự bình an và niềm vui cho tâm hồn. Con người … Continue reading →