HomeKHOA HỌC vs NIỀM TINNhân Loại Mang Hình Ảnh Thượng Đế

Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo ảnh tượng của Ngài, để Ngài có thể tương giao với con người, và con người có thể thờ phượng Ngài với tất cả khả năng tâm linh, trí khôn và ngôn ngữ mà Ngài ban cho họ.

sciences-and-god

Sáng thế ký 1:27 “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”.

Sáng thế ký 2:7 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh”.

Sáng thế ký 2:21-24 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt”.

Ngày nay, có những người đứng về phía Thuyết tiến hóa của Charles Darwin mà chối bỏ lẽ thật về việc Chúa tạo dựng con người theo ảnh tượng của Ngài, nhưng họ không biết rằng Thuyết tiến hóa đặt trên những giả thuyết rất khó tin và đang đỗ vỡ theo thời gian:

* Charles Darwin nói rằng loài người là từ loài khỉ mà ra, với giả thuyết rằng bỗng một hôm có một sự đột biến thay đổi từ một con khỉ không biết nói, không biết hát, không biết diễn thuyết, không biết suy luận, trở thành một con người biết nói, biết hát, biết diễn thuyết, biết suy luận ! Giả thuyết nầy có tin nổi không ? Vì cho đến ngày nay, khỉ vẫn còn là khỉ, mà người vẫn còn là người !

* Charles Darwin dám cho rằng những con chim đầu tiên đã ra đời là nhờ những biến đổi dần dần trong những thân xác của loài bò sát ! Nói như vậy có nghĩa là người ta phải tin rằng có một quái vật bò sát nào đó từ mẹ của nó sinh ra, bỗng nhiên thấy có 2 cánh ở trên vai, rồi một ngày kia, nó cất mình bay được lên bầu trời, và trở thành loài chim ! Giả thuyết nầy có tin nổi không ? Vì ai cũng biết rằng con chim đã được tạo nên để bay, vì thế toàn bộ thân thể của nó, ngay cả xương của nó, đều thích ứng cho việc bay. Trong khi đó, thì con rắn được tạo nên để bò sát, nên dù có gắn vào mình nó đôi cánh nó cũng không thể nào cất mình lên mà bay được !

* Chính Charles Darwin cũng nhận rằng Thuyết tiến hóa của ông không thể nào giải thích nổi làm sao một cơ quan phức tạp như con mắt có thể từ từ tiến hóa xuất hiện trên thân thể một sinh vật mà trước đó nó chưa có mắt, bỗng một hôm, nó có mắt và nhìn thấy mọi vật chung quanh nó !

* Cho đến ngày nay, còn biết bao nhiêu móc xích chuyển tiếp từ loài nầy đột biến thành loài kia mà Thuyết tiến hóa chủ trương, vẫn chưa có ai chứng minh được các móc xích chuyển tiếp đó là gì và cũng chưa có ai tìm được !

Chúng ta có thể điểm qua những lời phát biểu sau đây của một số nhà bác học, giáo sư, tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa toàn năng đã dựng nên vũ trụ và loài người :

Bác học Louis Pasteur (1822-1895, người Pháp): « Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Đức Chúa Trời; Mỉa mai thay cho lòng dạ con người, nếu chết là hết hoặc chết là trở về với hư vô ».

Bác học Henri Becquerel (1852-1908, người Pháp): « Nhờ nghiên cứu khoa học đã dẫn tôi đến Đức Chúa Trời và tôi có đức tin ».

Bác học Isaac Newton (1643-1727, người Anh), vì nhìn thấy sự kỳ diệu và trật tự của bầu trời đã thốt lên: « Tôi thấy Đức Chúa Trời qua viễn vọng kính »; « Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn bất cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó ».

Bác học Emile Duclaux (1840-1904, người Pháp): « Nếu sự sống đầu tiên xuất hiện trên mặt đất do tình cờ, nơi mà mọi sự đều có luật, thì sự xuất hiện kia nó kỳ dị như hòn đá tự bò lên sườn núi ».

Bác học Albert Einstein (1879-1955, gốc Đức, có quốc tịch Thụy Sĩ-Mỹ): « Khoa học không tôn giáo là mù lòa, tôn giáo thiếu khoa học là què quặt »; « Tôi chưa hề gặp điều gì trong Khoa học của tôi mà lại đi ngược với Tôn giáo »; « Sự ác là do vắng bóng Đức Chúa Trời trong tâm hồn ».

Giáo sư James Young Simpson (1811-1870, người Tô-cách-lan), phát minh ra phương pháp gây mê trong phẩu thuật, khi được hỏi về những phát minh của ông, đã trả lời: « Phát minh quan trọng nhất của đời tôi là tìm được Chúa Cứu Thế Jêsus ».

Bác học Thomas Edison, (1847-1931, người Mỹ): đã ghi vào sổ vàng khi ông đến viếng tháp Eiffel tại Paris – Pháp: « Edison hết sức khâm phục và ca ngợi tất cả kỹ sư, trong đó gồm cả Thiên Chúa ».

Bác học Michel-Eugène Chevreul (1786-1889, người Pháp): « Tôi không nhìn thấy Thiên Chúa vì Ngài là thần linh, nhưng tôi nhìn thấy công trình sáng tạo của Ngài ».

Bác học Denis Diderot (1713-1784, người Pháp): « Chỉ cần con mắt và cái cánh của con bướm, cũng đủ diệt tan mọi lý lẽ của kẻ vô thần ».

Bác học John Carew Eccles (1903-1997, người Úc, qua đời tại Locarno-Thụy Sĩ), đoạt giải Nobel năm 1963: « Tôi chấp nhận tất cả những lý thuyết khoa học, nhưng những lý thuyết này không giải thích một chút nào về sự kiện, làm thế nào, tôi, một sinh vật biết suy nghĩ, đang hiện hữu và có thể làm nhiều điều… Sự sáng tạo linh hồn là một hành động thiêng liêng là điều khoa học không thể phủ nhận được, nó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của khoa học ». Ông nói thêm: « Niềm tin của những người chủ trương duy vật chất đang hao mòn; họ không dẫn chúng ta đến đâu cả. Thuyết « khoa học duy vật » đưa con người đến tuyệt vọng, trống rỗng, vô giá trị. Giá trị thật là vấn đề tâm linh, tình yêu thương, can đảm, bác ái ».

Wernher von Braun (1917-1977, người Đức, qua đời tại Mỹ) thám hiểm Mặt Trăng thành công năm 1967. Ông cùng 3 phi hành gia bạn cắm cờ Hoa kỳ và đặt ca vịnh trên cung trăng ngợi khen Đấng Tạo Hóa. Năm 1976 khi diễn thuyết tại Philadelphia, Bang Pennsylvania, Ông nói: «Sự bao la huy hoàng của vũ trụ đã làm cho đức tin vào Đấng Tạo Hóa của tôi tăng thêm. Khoa học và Đức tin không mâu thuẫn nhưng là chị em ruột. Khoa học tìm thấy sự huy hoàng của vạn vật, trong khi Đức tin thì tìm thấy Đấng Tạo Hóa đã dựng nên vạn vật tốt đẹp lạ lùng. Đức tin không phải là di sản mà người đời sau hưởng thụ và bảo vệ. Nhưng Đức tin cũng như Khoa học phải thăng tiến. Người tín hữu phải tìm hiểu đạo, và nhà khoa học phải khổ công nghiên cứu mới thành bác học».

Eynieu đã công bố bản thống kê: trong số 432 nhà bác học thuộc thế kỷ 19; 34 vị không biết lập trường tôn giáo, còn 398 phân chia như sau: 15 vị dửng dưng, 16 vị vô thần, 367 vị tin; như vậy là 92% các nhà bác học tin có Thiên Chúa.

Bác sĩ Dennert, người Đức cũng tuyên bố kết quả tìm tòi của ông để biết quan niệm tôn giáo của 300 nhà bác học lỗi lạc nhất thuộc 4 thế kỷ qua. « 38 vị tôi không rõ các ông quan niệm thế nào, còn 262 vị, thì 20 vị dửng dưng, 242 vị tin, như vậy cũng 92% tin có Thiên Chúa.

MỤC SƯ NGÔ BÁ TẠO – Thụy Sĩ

 


Comments

Nhân Loại Mang Hình Ảnh Thượng Đế — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *