HomeCÂU CHUYỆN DẠY DỖViệc Lớn Lao Nhất Trên Thế Gian

“Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên” — Thi thiên 145:8-9

Bậc thánh hiền Do Thái dạy rằng chúng ta buộc phải bắt chước Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt. Đúng như thế, Thi thiên 145 góp phần như một “chương trình giảng dạy” tuyệt vời về việc tiếp thu sống sao càng giống như Đức Chúa Trời. Với cấu trúc hình chữ nhật bao trùm toàn bộ các mẫu tự tiếng Do Thái, chúng ta có một dẫn nhập nghiên cứu về cách trở nên giống như Đức Chúa Trời từ A đến Z! Mỗi câu ca hát tụng mỹ Đức Chúa Trời và mô tả các đặc điểm thánh khiết của Ngài.
Chúng ta hãy tập trung một phút vào các câu 8-9, ở đây nói về sự giàu ơn của Đức Chúa Trời. Giống như Đức Chúa Trời hay làm ơn cho mọi người, chúng ta cũng phải phấn đấu để sống theo cách ấy. Tôi nghĩ rằng nhiều người nhìn thấy sự thử thách này bởi vì họ tin rằng bằng cách sống vị kỷ, họ sẽ mất đi thứ gì đó. Bằng cách sống ích kỷ, chúng ta tưởng rằng mình sẽ được lợi nhiều hơn. Tuy nhiên, cái ngược lại mới là đúng. Khi chúng ta ban cho người khác, chúng ta nhận được nhiều hơn từ cuộc sống, chớ không phải ít hơn.
Shlomo Carlebach, một vị ra-bi nổi tiếng, đã chia sẻ câu chuyện rất hay này về ra-bi lỗi lạc ở Ba Lan, ông đã thiệt mạng trong thời kỳ Holocaust [diệt chủng của Đức Quốc Xã]. Vị ra-bi đặc biệt này tập trung vào trẻ em và điều hành một ngôi trường rất tuyệt vời. Cả đời ông, Ra-bi Carlebach đã muốn gặp một trong những đứa trẻ đó. Chỉ đến những năm cuối đời, Ra-bi Carlebach mới gặp một cụ già đứng quét đường trên phố Tel Aviv và phát hiện ra rằng người này từng là học trò của vị giáo sư thánh kia.
Ra-bi Carlebach năn nỉ: “Làm ơn nói cho tôi biết đôi điều mà cụ đã tiếp thu được từ vị ra-bi ấy”. Sau khi thấy khích lệ, ông cụ nói: “Đây là những gì vị ra-bi nói với chúng tôi rất nhiều lần: Việc lớn lao nhất trong thế gian là làm cho người khác một ân huệ!”
Ông cụ nói tiếp: “Khi tôi ở trại tập trung Auschwitz, tôi muốn kết thúc hết mọi sự và tự sát. Nhưng sau đó tôi nghe giọng nói của ra-bi mình: `Việc lớn lao nhất trong thế gian là làm cho người khác một ân huệ!’ Có phải ông biết bao nhiêu ân huệ ông có thể làm trong trại Auschwitz lúc ban đêm không? Mọi người đang nằm trên sàn mà khóc. Tôi đi qua từng người một và hỏi: `Tại sao bạn lại khóc?’ Tôi lắng nghe, nắm tay họ và khóc cùng họ. Thế rồi, tôi bước qua người kế đó. Và điều đó cung ứng cho tôi sức lực cho một ngày khác”.
Ông cụ nói tiếp: “Tôi đang ở đây tại Tel Aviv và tôi không có thân bằng quyến thuộc trên thế gian. Đôi khi tôi nghĩ đến sự cuối cùng tôi, nhưng khi ấy tôi nghe giọng nói của vị ra-bi ấy: `Việc lớn lao nhất trong thế gian là làm cho người khác một ân huệ!” Ông có biết bao nhiêu ân huệ ông có thể làm trên các đường phố của thế gian không?”
Quí bạn ơi, hôm nay và mỗi ngày, hãy làm cho người khác một ân huệ đi. Đấy mới thực sự là việc lớn lao nhất trong thế gian đấy!


Comments

Việc Lớn Lao Nhất Trên Thế Gian — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *