HomeTHI VĂN CƠ ĐỐCThơ-“Mùa Xuân Vĩnh Cửu”

Những cánh én luợn vòng quanh tổ ấm
Vẫy chào nhau báo hiệu tiết xuân sang.
Bầu trời thanh như trải rộng trang hoàng,
Nắng dịu dàng xuyên mình qua kẽ lá.

Những lá khô tàn đông đành từ giã
Nhường lộc xinh, chồi hạnh phúc vươn lên
Bướm vui đùa trên thảm cỏ xanh rờn
Cùng khoe sắc tung tăng quanh hoa thắm…

flowers-butterflies

Ngắm trời xuân, tôi lắng lòng suy gẫm:
Cuộc đời tôi lạnh chết tựa đêm đông…
Được tươi mới khi đón Chúa vào lòng,
Tôi quỳ gối ăn năn…chiều xuân ấy…

Nhựa sự sống và linh năng đầy dẫy
Tôi vui mừng:tạ ơn Chúa chọn con!
Xin giúp con lời hứa nguyện làm tròn
Đem ý xuân đời con làm hơi ấm,

Làm tia sáng của đông dài, đêm thẳm
Những cuộc đời đang nặng gánh đôi vai.
Bàn tay con xin chia sẻ ơn Ngài,
Xin xoa dịu, đưa người về với Chúa!

Xin tay con là hoa không tàn úa;
Hoa công bình, hoa nhân ái của Cha.
Trong hương xuân nguồn sự sống chan hòa
Chúa Giê- Xu là mùa Xuân vĩnh cửu

Khi đời bạn …Chúa ngự vào làm Chủ
Đông chóng qua, bóng tối bị đẩy lùi
Thiên quang xuyên…đời khởi sắc phục hồi
Theo Chân Chúa – duy Ngài- Nguồn Sự Sáng…

“Đức Chúa Giê-Xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12)
Phương Thảo


Comments

Thơ-“Mùa Xuân Vĩnh Cửu” — 1 Comment

  1. Bài thơ rất hay. Chúng tôi muốn được liên lạc với giáo sư tác giả xin đăng vào tờ Chương trình Thờ phượng Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay. Rất mong được trả lời ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *