HomeTÌM HIỂU PHÚC ÂMCô Quạnh

Hiện nay trong tầm tay chúng ta, hầu hết người nào cũng gần với mạng lưới điện toán toàn cầu, để có thể dễ dàng liên lạc với bạn bè và kết nối với nhau qua mạng xã hội.

Nhưng vì bạn bè mỗi người đều có cuộc sống riêng tư, ai cũng hối hả lo chuyện của mình, nên chúng ta không muốn phiền hà đến bè bạn, hay gây thêm bận rộn cho người thân, vì vậy ta không nỡ liên lạc để tâm sự với ai cả, mà đành gánh chịu cảnh lẻ loi, cô quạnh một mình.

Bạn mến !

Phải chăng có khi bạn ngồi một nơi vắng vẻ, mà bỗng nhiên thèm có người bạn thân để kể chuyện này chuyện khác và được nghe những lời an ủi sẻ chia.

Bạn mong ước có sự cảm thông của ai đó để vơi đi nỗi niềm tâm sự, để xoá tan cảnh ngang trái, lạnh lẽo, buồn thảm của mình.

Phải chăng có lúc bạn đi giữa đám đông, hay đang sinh hoạt nơi phố xá đô hội, thế mà lòng bạn lại cảm thấy trống vắng, tâm hồn buồn tênh như chốn không người !

Bạn ơi! Trãi nghiệm về sự cô đơn không ai giống ai, mỗi người một sắc thái riêng biệt, mỗi người một kiểu.

Nhưng làm sao để chúng ta đối diện với nó ? Làm thế nào để thoát khỏi cảnh cô chiếc? Cách gì để vượt qua những ngày đơn thân, độc mã ?

Có nên sống vội, sống cuồng, hay là chạy theo lạc thú, hoặc tìm cách nào đó chấm dứt sự sống của mình chăng ? Đừng ! Đừng vội làm như vậy, vì đó là một sự sai lầm lớn !

Hay có nên trốn chạy cô đơn, bằng cách bù đắp vào một mối quan hệ không lành mạnh chăng?

Cũng không nên như thế, vì lúc ấy bạn chẳng có một sự sáng suốt nào để đối phó với những kẻ có ý đồ lợi dụng bạn và bạn sẽ rơi vào một tình trạng cô đơn khác, còn tồi tệ hơn nhiều.

Bạn mến !

Nếu bạn còn có chút ít niềm tin vào Chúa, thì mong bạn hãy ngước nhìn lên Ngài lúc tâm trạng của bạn buồn tẻ nhất .

Chúa đang biết rõ sự cô đơn trong mỗi tâm hồn con người chúng ta, nên Ngài đã hứa rắng:

“TA KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯƠI MỒ CÔI ĐÂU, TA SẼ ĐẾN CÙNG CÁC NGƯƠI. (Giăng 14:18).

Mong rằng lời hứa trên sẽ khích lệ tinh thần cho bạn vào những ngày tăm tối nhất, giúp cho tấm lòng đang cô đơn của bạn có lại niềm hy vọng và là cơ hội để bạn lấy thêm sinh lực mà đương đầu với cuộc đời đầy sóng gió.

Mong rằng sự cô đơn đang xuất hiện trên đường đời của bạn, không phải là một điều bất lợi, mà nó có thể trở thành một ích lợi lớn lao thay đổi cuộc đời bạn.

Vì khi cô quạnh bạn nhận ra bản thân mình thật yếu đuối, mỏng manh, và không biết đâu để nương dựa, bạn cũng không tìm thấy người nào giúp mình có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng được và như thế bạn được thúc dẩy để cần đến Chúa và tìm kiếm ngài.

Khi bạn cảm thấy mình quạnh quẻ, thì bạn cũng sẽ dễ mở lòng mình, để mời Chúa ngự vào làm vị linh hướng, dìu dắt cuộc đời bạn.

Và rồi khi bạn tin rằng có Chúa ở bên mình thì niềm hy vọng sẽ được phục hồi, từ đó bạn sẽ được sự an ủi vỗ về, sự ấp ủ yêu thương, đồng thời tâm hồn băng giá của bạn sẽ được sưởi ấm…

Thưa bạn ! Nếu lúc nào đó bạn rơi vào cô đơn, mong bạn đừng tự giải quyết và cũng đừng trốn chạy, mà hãy tìm đến với Chúa Giê-xu, chắc chắn ngài sẽ ở bên bạn, vì ngài yêu thương bạn hơn tất cả mọi sự.

Mục sư Toan Kiều


Comments

Cô Quạnh — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *