HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG-Hãy Tìm Mặt Chúa Luôn Luôn
father and child holding hands

father and child holding hands

“Phải Tìm Mặt Chúa Luôn Luôn” – Mục sư Nguyễn Duy Tân – (c) TinLanhLibrary.com 2016

“Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.” (Sử ký I 16:11).
“Nhìn xem Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hêb. 12:2)

Nhập đề: Đầu năm ai cũng mong ước có sự thay đổi để đời sống được tốt đẹp hơn, phước hạnh hơn. Chúng ta không cần phải mơ ước. Chúng ta không cần ai chúc phước. Chúng ta muốn có phước thì chỉ cần biết mình có Chúa đồng đi với mình và phải tìm mặt Ngài luôn luôn để tìm biết ý Ngài và sống theo gương Ngài.

1. Chúa đang ở đâu?
Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là Chúa đã về Trời, Ngài ở rất xa. Nhưng không phải vậy. Chúa đã nói: “Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.” (Giăng 14:20). Khi chúng ta thành thật mời Chúa ngự vào lòng mình, thì Đức Thánh Linh đến với chúng ta, tức là chính Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha đang ở với chúng ta. Đó là sự huyền nhiệm của Em-Ma-Nu-Ên, cả ba Ngôi của Đức Chúa Trời ở với chúng ta !

2. Chúa ở trong chúng ta để ban cho chúng ta sự khôn ngoan.

>> Khi chúng ta nhìn biết được Chúa đang ở với mình, thì mọi sự đều thay đổi. Hãy tin cậy Chúa và xin Ngài mở mắt chúng ta để nhìn thấy Ngài trong những hoàn cảnh của đời sống mình. Khi chúng ta càng tìm kiếm Ngài, thì Ngài càng bày tỏ chính Ngài ra cho chúng ta. Dù trong công ăn việc làm, nếu bạn muốn nhìn thấy Chúa đang ở cùng bạn, đang giúp bạn, thì sự khôn ngoan của Ngài sẽ đến với tâm trí bạn, Ngài sẽ ban cho bạn sự hiểu biết siêu nhiên để nhận định được những gì cần làm và những gì cần tránh, Ví dụ, Ngài sẽ chỉ cho bạn những điểm nào không đúng, những chi tiết nào cần xét lại trong một hợp đồng, để bạn khỏi phải bị người khác lừa gạt hay bị lỗ lã.

>> Một khi bạn tìm kiếm mặt Chúa, muốn Chúa nhúng tay vào tất cả mọi khía cạnh của đời sống, bạn sẽ thấy Ngài can thiệp vào bất cứ quyết định nào mà bạn sắp làm và soi sáng cho bạn biết ý muốn tốt lành của Ngài.

Một người Đại Hàn sau khi tin Chúa một thời gian đã cảm thấy khó chịu vì làm chủ một tiệm bán rượu. Ông muốn bán tiệm để làm nghề khác, nhưng không biết ý Chúa thế nào, nên cầu nguyện rằng, nếu Chúa muốn con bán tiệm nầy thì Chúa sai người đến mua mà con không cần đăng báo và họ phải sẵn sàng chấp nhận giá thật cao mà con đòi hỏi, không đòi giảm giá. Thật vậy, sau vài ngày, tự nhiên có người đến đòi mua, và sẵn sàng chấp nhận giá đã nhất định đúng như lời ông cầu nguyện.

>> Nhiều lúc trong đời sống, có thể chúng ta có một việc nào đó dường như đã được sắp xếp cách ổn thoả, nhưng không biết vì lý do nào đó chúng ta lại có cảm giác không được yên tâm lắm. Đó chính là lúc Chúa muốn chúng ta dành thì giờ suy nghĩ lại. Chúng ta đừng vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng và đừng vội vàng ký tên vào hồ sơ nào. Một khi chúng ta đã mời Chúa vào cuộc, thì cảm giác bất an đó thường là sự hướng dẫn của Chúa để bảo vệ chúng ta. Dĩ nhiên Chúa có nhiều cách để ngăn trở hầu cho chúng ta không lầm lỗi, không lỗ lã. Khi Chúa ngăn trở thì chúng ta nên dừng lại để suy nghĩ xem có nên tiến tới hay không. Đừng cố gắng vượt qua mọi trở ngại, nhưng dừng lại, cầu nguyện và chờ đợi. Biết đâu một thời gian ngắn sau đó, Chúa sẽ cho chúng ta thấy một đường lối khác tốt hơn.

3. Chúa ở trong chúng ta để hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta.

>> Đức Chúa Trời đã ở cùng chúng ta để qua Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta để giúp cho chúng ta bớt phạm tội, được thỏa lòng, hạnh phúc, và nhất là trở nên ngày càng giống như Đấng Christ. Ngài cũng muốn giúp cho chúng ta thành công trong mọi việc mà chúng ta đảm trách, dù là công việc làm ăn hay đang hầu việc Chúa.

>> Trước những rắc rối khó khăn, trước những quyết định quan trọng. Chúng ta nên tìm mặt Chúa để biết Chúa nghĩ thế nào về việc đó. Chúng ta muốn biết được đường lối của Chúa, vì chương trình và kế hoạch của Ngài luôn luôn là “cao hơn”, là hay hơn kế hoạch của chúng ta gấp bội phần.

Êsai 55:8 ~ “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

>> Trong đường lối Chúa của Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ bị lầm lạc.

Êsai 35:8(b) ~ “Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.” Rất nhiều lần tôi đã kinh nghiệm được điều nầy.

Có lần vợ chồng chúng tôi đi du lịch với vợ chồng Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn. Vì quá mệt khi đến nơi, nên cả 4 người chúng tôi không suy nghĩ. Vừa ra khỏi phi trường, chúng tôi thấy xe lửa đề đi Luân-đôn thì bước lên, và không biết rằng có một chiếc sẽ tách về phía đông và một chiếc sẽ rẻ về phía Tây khi vào Luân đôn. Giữa chừng, tự nhiên xe dừng lại, và người ta thông báo rằng xe không thể tiếp tục vì có một tai nạn phía trước, có người té xuống đường rầy. Mọi người đều xuống xe. Thình lình đường rầy bên kia cũng có một chiếc xe khác đi về Luân-đôn, chúng tôi mừng quá bước lên, nhưng cũng hơi ngạc nhiên là tại sao những người đồng đi với mình khi nãy không lên theo! Xe chạy được 30 phút, chúng tôi mãi mê xem cảnh đẹp hai bên mà không suy nghĩ gì hết. Khi xe vào trong thành phố, chúng tôi giật mình không biết phải xuống ở trạm nào vì thành phố rất lớn rộng, nên quyết định xuống xe để hỏi thăm. Khi hỏi thăm thì người ta cho biết địa chỉ khách sạn mà chúng tôi đã gọi trước chỉ ở cách đó vài phút đi bộ! Thật là tạ ơn Chúa! Chúng tôi đi lộn xe mà Chúa đã khiến có tai nạn để chúng tôi đổi xe. Rồi Chúa cũng thúc giục chúng tôi xuống xe đúng ngay địa điểm. Chúng tôi biết Chúa đã nhậm lời cầu nguyện đã trình dâng lên Chúa trước khi lên đường: “Xin Chúa sai thiên sứ đưa đường chúng con đi đến nơi đến chốn được an toàn và mọi việc được tốt đẹp”!

Nếu lúc nào đó, chúng ta vì thiếu suy nghĩ mà có một quyết định sai trật, thì Chúa sẽ tìm cách để ngăn trở nên chúng ta khó mà bị lầm lạc. Điều quan trọng là phải luôn nhờ cậy Chúa hướng dẫn và biết nhìn thấy lúc nào Chúa đang ngăn trở đường lối sai trật của mình.

>> Qua Đức Thánh Linh, Chúa Jêsus ở với chúng ta để dạy dỗ chúng ta những chân lý trong Lời Chúa mà chúng ta đọc mỗi ngày, để giúp chúng ta áp dụng những gì đã học vào đời sống theo Chúa để không phạm tội, và sống làm vinh hiển Danh Ngài.

Giăng 14:26 ~ “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”

Khi bạn muốn tìm kiếm mặt Chúa luôn luôn, 24/24 giờ, bạn sẽ nhận biết rằng, dù trong lúc bạn đang cãi vả với người phối ngẫu hay đang bị người hàng xóm chọc tức bạn, bạn cũng nhận biết rằng Chúa đang hiện diện nơi đó, không phải để đoán xét bạn, nhưng để giúp hướng dẫn bạn trong lời ăn tiếng nói, trong tư tưởng và thái độ của bạn, để bạn có đời sống luôn phản ảnh Danh vinh hiển của Ngài.

4. Chúa ở trong chúng ta để ban cho chúng ta sự bình an.

Chúa đang ở cùng chúng ta, không cần biết là chúng ta đang ở nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào. Ngay cả trong trũng bóng chết, trong lúc chúng ta cô đơn, hay trong lao tù vì tội chúng ta hay vì Danh của Chúa, Chúa đang ở đó với chúng ta. Ngay giây phút chúng ta tìm kiếm mặt Chúa và nhận biết sự hiện diện của Ngài thì mọi lo lắng, bất an, sợ hãi đều sẽ tan biến. Như Đavít, tác giả Thi thiên đã nói: “Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi.” (Thi-thiên 23:4)

Chúng ta không thể tự mình thoát ra khỏi lo lắng, sợ hãi được. Chúng ta không thể nào dùng lời nói tích cực để tự trấn an như: “Không sao, đừng lo lắng nữa. Chuyện đâu còn có đó, mọi sự sẽ tốt đẹp! Mọi sự sẽ OK!” Những lời đó không giúp cho chúng ta bớt lo đâu. Nan đề vẫn chưa được giải quyết. Chỉ có sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng trong đời chúng ta mới có thể giải thoát chúng ta ra khỏi mọi nan đề, và đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời thành tín mới giúp chúng ta hết lo lắng. Đức tin đó giúp chúng ta được bình an trong tâm hồn trong khi chờ đợi Chúa làm việc.

Chúa không muốn chúng ta phủ nhận hoàn cảnh và sự thật. Chúng ta phải nhìn nhận là nan đề rất khó giải quyết hay hoàn cảnh rất là nguy kịch. Nhưng Chúa muốn chúng ta tin rằng Chúa có thể giải quyết, và có thể Ngài đã làm việc rồi hàng tháng hay hàng năm trước, và đang làm việc, dù mọi sự dường như đang rất là tệ hại! Khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa và nhận biết Chúa đang ở bên cạnh, chúng ta sẽ nhớ lại những gì Ngài từng phán với chúng ta qua các Thi thiên để được an ủi và bớt lo âu:

“Ta là thuẫn đỡ của con trong lúc gian truân.
“Ta là Đấng bảo vệ con, bênh vực cho con.
“Ta là đồn luỹ của con, là nơi ẩn náo của con.
“Ta là nguồn cung cấp mọi nhu cầu của con.
“Ta là sự bình an của con, là sự vui mừng của con.
“Ta là sự khôn ngoan của con, là sức mạnh của con.
“Ta là Đấng chữa lành cho con.” v.v.

“Ta là” là tên của Chúa. Chúa là Đấng chúng ta nhờ cậy không phải là con cái hay cha mẹ, hay bạn bè hay là người có quyền thế hay tiền bạc. Nhiều người dù có bạn bè làm lớn và có tiền bạc vẫn không giải quyết được nan đề của họ. Khi chúng ta nhớ đến các lời hứa của Chúa và tin cậy ấng “Ta là” đầy quyền năng, chúng ta được vững lòng, được bình an trong mọi hoàn cảnh và kiên nhẫn chờ đợi Chúa như những lời khích lệ sau đây:

Thi-thiên 27:14 ~ “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.”
Hêb. 10:23 ~ “Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.”
Hêb. 13:5 ~ “Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.

Hãy tin cậy Ngài và trao nan đề của mình vào bàn tay năng quyền của Ngài. Lúc đó nan đề sẽ không còn là nan đề nữa! Không có gì mà Ngài không làm được. Ngài sẽ giải quyết để chúng ta không bị mất mác, thua thiệt, nhục nhã, không phải vì chúng ta xứng đáng nhưng vì lòng nhân từ và thành tín của Ngài.

5. Làm sao nhận biết được sự hiện diện của Chúa khi tìm kiếm mặt Ngài?

– Hãy đến gần Chúa. “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.” (Gia cơ 4:8).
– Hãy ăn năn tội. Nếu đời sống bạn có tội lỗi nào làm cho bạn xa cách Chúa. Hãy hạ mình xuống, nhìn nhận sự thấp hèn của mình, xưng nhận tội lỗi, xin Chúa tha thứ, để tái lập mối tương giao gần gủi với Cha thiên thượng của mình. “Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; 9 hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia cơ 4:9-10).
– Dùng thánh ca mà ngợi khen Chúa suốt ngày. (Thi. 22:3).
– Nhóm lại đều đặn với HT. (Math. 18:20, Hêb. 10:25)
– Hãy tương giao với Chúa. Mỗi ngày, dành thì giờ đều đặn đọc Lời Chúa và cầu nguyện. (Thi. 51:1, Thi. 5:3). Phải trò chuyện và hỏi ý Chúa thường xuyên khi gặp một nan đề nhỏ hay lớn, để quen lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa.
– Tìm Chúa trong vạn vật mà Chúa tạo dựng nên. Chúng ta không cần phải đi đâu xa xôi, mỗi lần đến gần với núi non, song hồ, cảnh trí thiên nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy gần Chúa hơn. Vì cớ đó mà người Đại Hàn thích xây những đền thờ nhỏ trên núi và giữa cảnh thiên nhiên, gọi những nơi đó là “Núi cầu nguyện” để con cái Chúa có cơ hội đến đó kiêng ăn cầu nguyện để cảm thấy gần Chúa hơn và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. (Thi. 95:4,5)
– Phải sẵn sàng vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Lúc chúng ta gặp chuyện buồn đau, lúc chúng ta hy sinh phục vụ, chúng ta đang theo gót Chúa, đang được gần Chúa. “Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Luca 9:23)
– Phải kính sợ Chúa để được Chúa kết bạn tâm giao. “Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.” (Thi Thiên 25:14)
– Phải kính sợ Chúa để được Ngài thương xót như Cha. “Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy” (Thi Thiên 103:13)
– Hãy tấn tới trong sự thánh hóa hầu biết rõ ý Chúa cho đời sống mình. “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rôma 12:2).

Kết luận: Thưa quý ông bà anh chị em. Tôi tin rằng không ai trong chúng ta không muốn được phước, nhất là ơn phước từ Chúa. Nhưng chúng ta có sẵn sàng hằng giờ hằng phúc “nhìn xem Chúa như là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta hay không?” (Hêb. 12:2). Chúng ta nhìn xem Chúa không phải như là một mục đích xa xôi để sau nầy được gặp Chúa nơi thiên đàng. Chúng ta muốn nhìn xem Chúa hôm nay, hằng giờ hằng phút, như đứa con tìm kiếm mặt Cha mình, với mục đích để được lớn lên trong đức tin càng ngày càng giống như Đấng Christ, để để tìm kiếm sự khôn ngoan, để được Chúa hướng dẫn, soi sáng, để không bị sai lạc và để được bình an. Nói tóm lại, chúng ta tìm kiếm mặt Chúa để được phước khi có thể sống theo kế hoạch mà Chúa đã có sẵn cho mỗi đời sống chúng ta.

Cầu xin Chúa ban cho quý ông bà anh chị em trong Năm Mới nầy có Lời của Chúa đầy dẫy trong lòng, và biết bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để đời sống thật sự được phước hạnh và mỗi phút giây đều phản ảnh sự vinh hiển của Chúa cho người chung quanh.
.


Comments

BG-Hãy Tìm Mặt Chúa Luôn Luôn — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *