HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácThế Nào Là Sự Thờ Phượng Thật?

praising-god

Thế nào là sự thờ phượng thật?

Tai Christian Doan – TinlanhTre.net Aug.5, 2015

Ngợi khen thờ phượng là một phần tất yếu trong đời sống thuộc linh của mỗi một Cơ Đốc nhân. Thông qua sự thờ phượng, tấm lòng chúng ta được mở ra, và tâm linh chúng ta được tương giao với Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài.

Do đó, trong các buổi nhóm sáng Chúa Nhật, thời giờ ngợi khen thờ phượng thường được đặt lên vị trí đầu tiên của chương trình, cũng như được đầu tư, chuẩn bị rất kỹ càng. Ca đoàn thường xuyên tập luyện để hát tốt hơn. Ban nhạc cũng cần ngày một chuyên nghiệp và sáng tạo hơn. Các thiết bị âm nhạc, âm thanh được trang bị hiện đại hơn…

Có phải đây là điều bạn đang nhìn thấy ở nhiều Hội Thánh ngày nay?

Thực ra, chúng ta cố gắng dâng lên Chúa những của lễ tốt nhất trong sự ngợi khen thờ phượng là điều rất tốt, nhưng sẽ thật nguy hiểm nếu Hội Thánh ngày nay quá tập trung vào những yếu tố bên ngoài và dần coi nhẹ những yếu tố bên trong, là những điều Chúa thật sự mong muốn khi chúng ta thờ phượng Ngài.

Trong bài viết này, Tin Lành Trẻ sẽ đưa ra 6 yếu tố quan trọng trong sự thờ phượng để chúng ta cùng nhìn lại cách mình đang thờ phượng Chúa.

Vậy Chúa thật sự mong muốn điều gì khi chúng ta thờ phượng Ngài?

Hạ mình

“Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” – Gia-cơ 4:10

Vì Đức Chúa Trời chính là tâm điểm của sự thờ phượng, cho nên bản chất của sự thờ phượng là hạ mình hoàn toàn trước mặt Chúa, dâng lên Chúa mọi sự vinh quang và vinh hiển. Lẽ thật tưởng chừng như căn bản này lại cũng chính là điều mà nhiều khi chúng ta hay vô tình bỏ qua. Nhất là khi vị trí của bạn ở trong ban tôn vinh, hay là người hướng dẫn ngợi khen thờ phượng, nhiều lúc bạn sẽ được mọi người chú ý, thậm chí nhận được những lời khen về ân tứ trong âm nhạc của bạn. Đây chính là lúc bạn cần tỉnh thức và hướng sự chú ý của mọi người về phía Đức Chúa Trời, giống như Giăng Báp-tít đã nói:

“Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” – Giăng 3:30

Tâm thần và lẽ thật

“Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.” – Giăng 4:23

Nhìn vào một buổi nhóm, chúng ta có thể thấy ai cũng ca hát, vỗ tay, hoặc thậm chí nhảy múa. Nhưng đó chỉ là những gì thể hiện ra bên ngoài, trong khi điều Đức Chúa Trời quan tâm hơn chính là bề trong, là tâm thần của chúng ta. Trong khi thờ phượng Chúa, tâm trí chúng ta rất dễ bị chi phối nếu như chúng ta vẫn còn lo lắng về công việc, học tập hay gia đình. Vì thế, hãy trình dâng lên Chúa tất cả những điều đó để mặc lấy sự bình an, vui mừng từ nơi chính Chúa trước khi bước vào thờ phượng Ngài. Hãy để sự ngợi khen của bạn thực sự xuất phát từ bên trong.

“Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” – 1 Sa-mu-ên 16:7

Lẽ thật cũng là một yếu tố quan trọng trong sự thờ phượng. Bạn sẽ thờ phượng Chúa ra sao nếu bạn không thực sự hiểu Chúa là Đấng như thế nào? Nhưng nếu bạn tìm kiếm Chúa mỗi ngày thông qua sự cầu nguyện và học Lời Chúa, Ngài sẽ tỏ cho bạn nhiều điều về chính Ngài. Bạn sẽ trải nghiệm sự thờ phượng ngày một gần gũi và sâu sắc hơn trong Ngài.

” Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.”Giăng 4:23

” Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.”Giăng 4:23

Sự hòa thuận

“Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” – Ma-thi-ơ 5:23-24

Sự thờ phượng thể hiện mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Mối tương giao ấy được phục hồi kể từ khi chúng ta trở lại làm con cái của Ngài. Ngài đã tha thứ cho chúng ta mọi tội lỗi, cùng mọi sự vi phạm. Vì thế, Chúa không muốn chúng ta cầm giữ bất kỳ sự buồn giận hay ghen ghét nào đối với anh chị em mình, bởi vì Ngài muốn chúng ta tha thứ hoàn toàn trước khi ra mắt Ngài.

“Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” – Cô-lô-se 3:13

Sự thánh khiết

Đức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy, Hãy cởi giầy ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. – Xuất hành 3:5

Trong Kinh Thánh, nhất là phần Cựu Ước, chúng ta thấy mỗi khi Chúa hoặc thiên sứ của Ngài hiện đến, mọi người đều sợ hãi vì nhận biết mình là tội nhân, không thể đứng nổi trước sự thánh khiết của Chúa nếu không bởi ân điển đặc biệt của Ngài. Nhưng thông qua Chúa Giê-xu Christ, bức màn trong đền thờ đã bị xé làm đôi, chúng ta có thể được ở trong sự hiện diện của Chúa bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu.

Tuy nhiên, nếu một tín hữu đã được cứu mà đời sống không thay đổi, tiếp tục chìm đắm trong tội lỗi thì người ấy đã coi thường sự chết của Chúa Giê-xu, và như thế không xứng đáng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, mỗi chúng ta nên tra xét đời sống mình mỗi ngày, đặc biệt là trước khi bước vào sự hiện diện của Chúa, đồng thời ăn năn và thay đổi hoàn toàn, để sự thờ phượng của chúng ta là của lễ trọn vẹn dâng lên Chúa.

Lòng vâng phục

“Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” – I Sa-mu-ên 15:22

Đối với Đức Chúa Trời, chẳng có của lễ nào đẹp lòng Ngài hơn là tấm lòng vâng phục của chúng ta. Vậy nên, sự thờ phượng của chúng ta sẽ trở nên vô ích nếu chúng ta cứ sống theo ý riêng hoặc theo nếp sống của thế gian thay vì vâng theo Lời Chúa dạy.

Đời sống thờ phượng

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” – Rô-ma 12:1

Chắc hẳn phần lớn chúng ta đều đã đọc qua câu Kinh Thánh này ít nhất một lần, nhưng đã bao giờ bạn dừng lại và suy ngẫm về một lẽ thật vô cùng quan trọng về sự thờ phượng ở đây. Đó là, sự thờ phượng không chỉ giới hạn ở sự tôn vinh và ca ngợi, nó không chỉ giới hạn trong phòng nhóm hay hội trường. Sự thờ phượng bao gồm cả đời sống của chúng ta.

Điều đó có nghĩa là mỗi khi chúng ta nói, suy nghĩ hay làm một điều gì, chúng ta đang thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta sống một đời sống bày tỏ sự vinh quang của Chúa, chúng ta đang dâng lên Ngài một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngược lại, nếu chúng ta không quan tâm tới đời sống của mình, chúng ta đang vô trách nhiệm với của lễ mà mình dâng lên Chúa.

Kết luận

Rõ ràng, sự thờ phượng Chúa không chỉ nằm ở sự tôn vinh, ngợi khen qua lời ca tiếng hát, là những điều chúng ta dễ dàng nhận thấy, mà nó cần được xuất phát từ bên trong tấm lòng của chúng ta, khi chúng ta hoàn toàn hướng về Chúa, và hạ mình vâng phục. Hơn thế nữa, sự thờ phượng thật còn được thể hiện thông qua nếp sống của chúng ta. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy cùng nhau dâng lên cho Đức Chúa Trời một của lễ trọn vẹn và đẹp lòng Ngài bằng chính đời sống của chúng ta mỗi ngày.

Nguyện Chúa ban phước trên đời sống các bạn!

Tin Lành Trẻ 2015


Comments

Thế Nào Là Sự Thờ Phượng Thật? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *