jesus-look-at-jesus

“Đạo Thật là gì?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

 CG: Michê 6:8 ~ ““Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”

Giacơ 1:27 ~ “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.”

Nhập đề:       Chuyện vui: Một người Dothái nói chuyện với một người Ý. Người Ý nói: 2000 năm trước khảo cổ tìm được dây đồng ở Nước Ý, chứng minh họ đã có điện tín.  Người Dothái nói: ở xứ Dothái, các chuyên viên khảo cổ không tìm được dây gì cả, chứng minh: từ xưa người Dothái đã có điện tín vô tuyến (wireless), không dây.

Chuyện thật: Vài nhà khảo cổ nói rằng các di tích người tiền sử không có dấu vết gì về tôn giáo cả. Nếu giài nghĩa theo anh Do thái trên: chắc tại vì người tiền sử biết thờ Chúa trong lòng mà thôi, không làm hình tượng nào nên làm sao có dấu vết chi về tôn giáo!

Nhiều người Việt Nam dù thấy đạo Chúa thật hay và hợp lẽ nhưng không chịu tin theo vì lý do họ đã có đạo từ ông bà để lại. Nhưng đạo do ông bà để lại có phải là đạo thật hay không? Có giúp cho họ được cứu rỗi hay không? Họ không biết rằng “theo đạo của ông bà” là theo ông bà của người Trung Hoa là những truyền thống mà trên nhiều nước khác người ta không biết đến. Họ theo đạo mà ông bà để lại vì thấy nhiều người Việt khác cũng theo, nhưng không biết rằng trên thế giới nầy những tôn giáo đó chỉ là thiểu số. Dù Phật giáo có nhiều người Việt tin theo nhưng sự thật ra chỉ có 7-8% dân số trên thế giới có đạo nầy, so với 33% dân số thuộc về Cơ-đố-giáo.

Theo thói thường, người có đạo là người đi đến chùa, đình, am, tự… để quỳ lạy, đọc kinh, cúng kiếng. Ở nhà thì ăn chay, hành xác, có bàn thờ, nhan đèn, có tượng thần… Nhưng đối với Lời Chúa, người có đạo thật là gì? Câu KT trong sách Michê 6:8 được nhiều người cho rằng là câu tóm lượt những gì Chúa dạy trong Cựu ước nhưng cũng là tiêu chuẩn mà con cái Chúa ngày nay vẫn cần noi theo và thi hành trong đời sống mình để người khác thấy được chúng ta là người có đạo thật, là đạo đến từ Thượng đế.

  1. Người có đạo thật là người làm sự công bình (act justly):

 

“Làm sự công bình” là có những hành động ngay thẳng, không gian dối, không ích kỷ, không làm tổn hại đến người khác. Người có hành động ngay thẳng là người biết đối xử đúng với lẽ phải, không bất công, và hành động công bằng với mọi người.

  • Trong xã hội đúng theo luật lệ mà Chúa đã dùng Môi-se chép xuống, Ngài không cho phép người mạnh ăn hiếp người yếu, kẻ giàu ức hiếp người nghèo,… Luật pháp của Chúa luôn có những điều khoản bênh vực người yếu thế, bảo vệ đàn bà góa, kẻ mồ côi, khách qua đường, người kiều ngụ, người làm đầy tớ hay tôi mọi.

 

Trong xã hội thời của Michê, dân của Chúa không còn tôn trọng luật pháp của Chúa, họ sống đời sống tội lỗi và gian ác, không tôn trọng sự công bình và ngay thẳng.

Michê 2:8 (bóc lột, ức hiếp kẻ qua đường, người ngoại bang, người không ai bênh vực).

Michê 2:9 (ức hiếp người mồ côi góa bụa, kẻ đơn chiếc, yếu đuối).

Michê 3:1-2 (Người lãnh đạo lợi dụng quyền hành và thế lực mà bóc lột dân sự, ức hiếp người yếu thế, lạm dụng người ở trong thế kẹt).

Michê 3:9 (Các nhà chính trị thì không chính trực, làm bại hoại sự bằng phẳng, tức là bóp méo sự thật, uốn cong lẽ phải, sửa đổi luật lệ, diển dịch theo ý riêng để có lợi cho mình, gây lỗ lã cho người khác).

Michê 3:10 (sẵn sàng dẫm trên xương máu của người khác để xây dựng cơ đồ, sẵn sàng giết hại để đạt được địa vị quyền thế, chiếm lấy nhà cửa ruộng vườn).

  • Trong xã hội của Chúa, mọi người đều có cơ hội ra trước tòa để được những quan tòa công minh xét xử nếu họ thấy bị ai đối xử bất công.

Nhưng trong xã hội của Michê, trong 3:11, thì ai có hối lộ mới được thắng kiện, người nghèo chắc chắn bị thua kiện và vô tù, người nghèo không được thầy tế lễ cầu nguyện hay chúc phước cho, gia đình nào không ra tiền thì tiên tri không dạy dổ, không chỉ dẫn, không khuyên can).

  • Sở dĩ người Dothái trong thời Michê có đời sống như vậy là vì lòng họ không còn kính sợ Chúa cũng như không biết Chúa cách rõ ràng:

Xem 3:11b ~

‘’Đức Giê Hô Va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta’’.

Họ làm điều bất công và gian ác mà lại nghĩ rằng Chúa sẽ ở giữa họ để bảo vệ họ, vì họ là dân của Chúa.

Họ ĩ lại mình là con dân Chúa, sống luông tuồng và gian ác, rồi tự dối mình rằng Chúa là Đấng nhân từ, sẽ thông cảm, sẽ tiếp tục ban phước dù họ tiếp tục sống trong tội lỗi, xử sự cách bất công, lường gạt, bức hiếp mọi người. Nếu sống như thế mà vẫn được giàu có của cải dư dật, chưa chắc những điều đó là do Chúa ban cho. Họ có thể có đủ mọi thứ vật chất nhưng gia đình thì bất hạnh, và linh hồn chưa chắc được cứu.

  • Dân Chúa ngày nay cũng có rất nhiều người sống trong tình trạng tương tự.

Chúng ta có thể không đến đổi giết người, bóc lột người nghèo, làm đổ huyết người khác, nhưng, trên tiêu chuẩn của Chúa nhiều người tự xưng là con cái Chúa vẫn bị vướng vào những lỗi lầm của người Dothái ngày xưa. Họ có đời sống không kính sợ Chúa, ĩ lại quyền hành, tham quyền cố vị, dựa trên tiền bạc để lấn lướt kẻ yếu thế, kinh dể người góa bụa, ức hiếp kẻ yếu đuối và kẻ mồ côi, thích cãi lẫy, ăn thua đủ với mọi người (không nhường nhịn), ghen ghét anh em mình (ghét là đồng nghĩa với giết người), tham lam, gian lận tiền của (ví dụ trốn thuế của chính phủ), v.v….

Phao-lô nhấn mạnh lẽ thật nầy như sau, trong Galati 5:19-21 (BTT) ~

“Vả, các VIỆC LÀM CỦA XÁC THỊT là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Người có đạo thật là người phải có lòng kính sợ Chúa và “làm sự công bình”, tức có đời sống biết xử sự cách công bằng và ngay thẳng.

2. Người có đạo thật là người có lòng nhơn từ: (love mercy, lovingkindness) Có lòng nhơn từ là biết thương người, vị tha bác ái, hay thông cảm và sẵn sàng thứ tha.

  • Có lòng nhơn từ là có tình yêu agape mà Chúa dạy. Trong luật lệ của Hoa kỳ, người ta cho phép nạn nhân hoặc người bị ức hiếp “press charge” hay “không press charge”, tức là họ có quyền ra tòa kiện người xúc phạm đến mình, hoặc tha cho họ.

Luật lệ của loài người mà còn cho phép người ta ban ân huệ cho người xúc phạm đến mình đừng nói chi luật của Chúa. Dầu luật lệ của Chúa có cho phép “mắt đền mắt, răng đền răng”, nhưng Lời Chúa luôn kêu gọi con dân Ngài nên có tấm lòng vị tha bác ái, ban ân huệ và tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

Lòng nhơn từ ở đây hầu như đồng nghĩa với chữ tình yêu thương agapé mà ICôrinhtô 13 nói đến với đủ 15 đặc tánh: (“Tình yêu thương hay nhịn nhục, Tình yêu thương hay nhơn từ, Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chằng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự’’). Người có lòng nhơn từ phải có đủ 15 đặc tánh của tình yêu agapé.

  • Người có đạo thật chẳng những “có lòng nhơn từ”, nhưng cũng “ưa thích lòng nhơn từ”. Chúng ta ưa thích thì mới có thể thực hành lòng nhân từ, mới đáp ứng được những nhu cầu chung quanh chúng ta, hoặc biết cách ứng xử một cách không làm xấu hổ đến Danh Chúa khi có một sự cố xảy đến cho chúng ta. Ví dụ, khi có người xúc phạm đến chúng ta thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cách nào xử sự cho đẹp lòng Chúa, cho xứng đáng là người có lòng nhân từ. Chúng ta cần bình tỉnh cầu nguyện trước khi rầy la, mở miệng phản đối, hay bước vào hành động, bằng không chúng ta có thể có những thái độ thiếu đạo đức, không xứng đáng là con cái của ĐCT.

 

Khi chúng ta ưa thích có lòng nhân từ, chúng ta mới có động cơ thúc đẩy chúng ta sống vì Chúa, sống vì tha nhân, sống đời đạo đức.  Người có lòng nhơn từ là người thể hiện được hình ảnh Chúa Giê xu qua đời sống của mình. Người ấy như có những lời nói dịu dàng như dầu làm cho dịu bớt những cơn đau, có những thái độ dung hòa mang đến sự tươi mát cho những tấm lòng đang buồn bã đau thương.  Khi chúng ta ưa thích lòng nhân từ thì nó trở nên bản tính của chúng ta, và bất cứ lúc nào hay nơi nào chúng ta chẳng những sống hòa hợp với mọi người mà cũng giúp cho mọi người hòa thuận với nhau, và mang đến sự hiệp một trong gia đình và hội thánh.

3.  Người có đạo thật là người bước đi cách khiêm nhường trước mặt ĐCT: Một người có đạo thật là người đồng đi với Chúa mỗi giây mỗi phút với thái độ hạ mình và khiêm nhường trước mặt Ngài.

1Phi. 5:5,6 ~ “… Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 6 Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên.”

  • Người bước đi cách khiêm nhượng là người biết rõ mình nhỏ bé thế nào và Chúa vĩ đại là bao. Nhờ vậy, người đó có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, gần gũi đến đổi họ có thể nghe được tiếng Ngài, và biết được ý Chúa. Gần gủi với Chúa là gần gủi với Lời Ngài, suy gẫm Lời Ngài thường xuyên, và dành thời giờ để nghe tiếng phán nhỏ nhẹ của Ngài. Người có một mối liên hệ mật thiết và gần gủi với Chúa là người có một đời sống vâng phục và làm theo ý Ngài.
  • Người bước đi cách khiêm nhượng là người biết kính sợ Chúa, biết tôn Ngài làm Vua, làm Chủ cuộc đời mình, hạ mình xuống trước mặt Ngài, dâng mọi vinh hiển cho Chúa, chấp nhận mọi bài học hoặc thử thách, không sống theo ý riêng, nhưng lấy làm vui mừng mà bước đi trong đường lối Ngài.
  • Người bước đi cách khiêm nhường là người biết ăn năn xưng tội khi bị ĐTL cáo trách. Họ nhận biết lẽ thật, biết phục thiện, biết ăn năn sửa lỗi để được thứ tha. Người không ăn năn không chừa lỗi không bao giờ là người có đạo thật. Người có đạo thật trong lòng không thể nào phạm tội mà không cảm thấy xấu hỗ trước mặt Chúa và luôn đến với Chúa để ăn năn như Lời Chúa dạy trong 1Giăng 1:9 ~ “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Ngày nay có một số mục sư theo thuyết “ân điển tự do” dạy rằng, con cái Chúa đã được tha thứ một lần đủ cả nên không cần ăn năn mỗi lần phạm tội. Không ăn năn là tự nhiên sống trong tội lỗi, không cần chừa bỏ tội lỗi! Đó là một loại “thần đạo” thật là nguy hiểm cho người tin theo.

 

Người có đạo thật không ngần ngại mà đến với Chúa xin Ngài thứ tha và nhờ ĐTL giúp cho họ có đời sống mau trưởng thành, chóng được nên thánh, biết vâng phục ý Chúa là Vua, là Chủ của đời sống mình, để có thể làm sáng Danh Chúa hơn mỗi ngày.

=========================

Kết luận:       Tại sao Chúa kêu gọi chúng ta phài làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường trước mặt Chúa?  Michê không có ý muốn chúng ta sống theo sự công bình để được sự cứu rỗi.  Nhưng ông kêu gọi chúng ta ý thức được tình trạng tội lỗi của mình, biết ăn năn nhờ cậy Chúa là Đấng cứu chuộc chúng ta để được Chúa nhậm lời cầu nguyện:

7:7 – “Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem ĐGHV, chờ đợi ĐCT của sự cứu rỗi ta; ĐCT ta sẽ nghe ta.”

Mi-chê kêu gọi chúng ta ăn năn để kinh nghiệm lòng nhơn từ và tha thứ của ĐCT:

7:18 – “Ai là ĐCT giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp… Ngài không cứ giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhơn từ làm vui thích…”

Khi chúng ta thật sự kinh nghiệm được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới, chúng ta không thể nào tiếp tục với đời sống cũ, nhưng biết nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ giúp cho đức tin chúng ta lớn lên, một đức tin sống động và thể hiện được sức sống của Đấng Christ qua đời sống mình, bởi những hành động công bình, những thái độ nhân từ và lòng khiêm nhượng trước mặt Chúa và mọi người.

Cầu xin Chúa cho chúng ta có đời sống đạo đức thật, bày tỏ được sự vinh hiển của Chúa, phản ảnh được sự thánh khiết của Ngài và giúp cho mọi người thấy được tình yêu và lòng nhân từ của Chúa để thu hút nhiều người đến với Ngài. Amen


Comments

BG-Đạo Thật Là Gì? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *