HomeHPGĐ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNHHPGĐ.Hạnh Phúc Lứa Đôi10 Điều Không Nên Có Trong Hôn Nhân Cơ Đốc

Hôn nhân không phải là nơi ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn; hôn nhân thuộc về Chúa, chúng ta không có quyền tể trị, chỉ Chúa mới có thẩm quyền tuyệt đối trên hôn nhân của chúng ta. Trong hôn nhân cơ đốc không có sự thống trị của bất cứ ai.

“Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:23a).

Người chồng là chủ gia đình nhưng không phải là vua. Cả hai vợ chồng chỉ thuận phục một Vua duy nhất – là Đấng đặt ra những quy định, phép tắc và mục đích trong mối quan hệ này. Việc chúng ta áp đặt lên người vợ (hoặc chồng) của mình dù bằng cách này hay cách khác đều là sai trái.

Vợ chồng tôi đã kết hôn được 16 năm. Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều qua những năm chung sống cùng nhau. Hiếm có ngày nào trôi qua mà tôi không cảm tạ Chúa về người vợ của mình. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không hoàn hảo, vì cả hai đều bất toàn. Tuy nhiên, tôi có thể nói bởi ân điển Chúa ban mà chúng tôi được sống hòa thuận với nhau. Chúng tôi kinh nghiệm được nhiều bài học khác nhau trong suốt mười sáu năm qua. Một số điều để học được cần phải trả giá rất đắt và một vài điều khác cần có sự học hỏi và tích lũy dần dần. Là một mục sư tư vấn cho nhiều cặp vợ chồng dựa trên Lời Chúa và kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy rằng 10 điều sau không nên có trong hôn nhân Cơ Đốc:

1. Giữ bí mật cá nhân: Chúng ta không nên giữ kín những kỳ vọng của bản thân. Người bạn đời cần biết điều đó và ta cần phải nói ra sự mong đợi về cuộc hôn nhân của mình. Họ cần biết điều đó. Thật không công bằng hay thậm chí là thiếu khôn ngoan nếu chúng ta luôn cố gắng giữ kín những bí mật đó cho riêng mình.

2. Cãi lộn: Việc tranh luận có thể là điều tốt trong chính trị hay trong lớp học, nhưng điều đó không giúp ích gì trong hôn nhân. Đừng tranh cãi nhau để giành phần thắng trong bất kỳ vấn đề nào. Hãy sẵn sàng thảo luận và đôi lúc có thể dẫn đến sự bất đồng ý kiến, nhưng hãy nhớ, không bao giờ được gây tranh cãi.

3. Trở thành kẻ thù của nhau: “Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi cao trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Họ là người chung vai sát cánh cùng chúng ta chứ không phải kẻ thù. Chúng ta hiệp lại cùng nhau trong Đấng Christ để đánh bại các thế lực ma quỷ theo sự dẫn dắt của Chúa chứ không phải đối đầu nhau. “Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành” (Hê-bơ-rơ 10:24).

4. Quá coi trọng con trẻ: Hầu hết chúng ta đều muốn trở thành những ông bố, bà mẹ tuyệt vời; nhưng điều này không thể thay thế sự kêu gọi đầu tiên Chúa dành cho chúng ta là trở thành người chồng, người vợ của nhau. Việc chúng ta quá coi trọng con cái, đặt chúng lên trên cuộc hôn nhân của mình là một sai lầm không hề nhỏ. Nếu cuộc hôn nhân của chúng ta có điều bất ổn thì chính những đứa trẻ phải chịu đựng điều đó và ngược lại, nếu cuộc sống gia đình đầm ấm sẽ mang đến nhiều phước hạnh cho con trẻ.

“Điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn. Chảy xuống gấu áo người; Giống như sương móc Hẹt-môn, sa xuống núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời”. (Thi Thiên 133:2-3)

5. Luôn chỉ trích: “Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt” (Sáng Thế ký 2:24). Bản thân mỗi người đều có thể mắc những sai lầm “cần phải ăn năn và thay đổi”. Chúa đem chúng ta đến với nhau để cùng nhau bước đi trên con đường công chính. “Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2).

6. Sống thuộc linh giả tạo: Một trong những cạm bẫy lớn của hôn nhân Cơ Đốc là sự chú tâm nhiều hơn vào đời sống thuộc linh của người bạn đời hơn là của bản thân. Đây là tình trạng quá “thuộc linh” được nằm trong vỏ bọc “giả tạo” của tình yêu thương và sự công chính trong gia đình. Điều này có hơi chút giả tạo. Chúng ta không phải Đức Thánh Linh, vì vậy, nếu chúng ta sống quá giả tạo thì sẽ dẫn đến xao lãng trách nhiệm của bản thân.

7. Quá nhu nhược: Đón nhận tình yêu thương và ân điển Chúa ban cho chúng ta không đồng nghĩa với việc chúng ta né tránh tất cả những điều khó khăn, trở ngại trong hôn nhân. Một số cặp vợ chồng đang bị giới hạn bởi niềm tin sai lầm, rằng ân điển chung có nghĩa là trốn tránh tất cả xung đột, tranh luận hay bất đồng quan điểm. Chúng ta là những người được nhận ân điển, đôi khi biểu hiện lớn nhất của ân điển ấy là sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

8. Phán xét: Những điều chúng ta đã tha thứ trong quá khứ không phải là thứ vũ khí tối ưu để mang ra sử dụng trong hiện tại. Việc phạm lỗi trước hôn nhân hay sau khi trao lời thề nguyện đều không quan trọng. Chuyện đã qua hãy cho nó qua đi. Những tội lỗi đó đã được chôn vùi dưới vực sâu bởi lòng thứ tha đến từ ân điển của Đức Chúa Trời.

9. Sự ích kỷ: “Tình yêu không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ” (1 Cô-rinh-tô 13:5). Chúng ta không nên chỉ chạy theo sở thích cá nhân. Nếu ta cùng hướng đến sở thích của đối phương thì nhu cầu cả hai đều được đáp ứng một cách vui lòng.

10. Sự độc tài: Trong hôn nhân Cơ Đốc không nên có sự thống trị của bất cứ ai. “Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:23). Người chồng là chủ gia đình nhưng không phải là Vua. Cả hai vợ chồng chỉ thuận phục một Vua duy nhất mà thôi – là Đấng đặt ra những quy định, phép tắc và mục đích của mối quan hệ này. Việc chúng ta áp đặt lên người vợ (hoặc chồng) của mình dù bằng cách này hay cách khác đều là sai trái. Hôn nhân không phải là nơi ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn; hôn nhân thuộc về Chúa, chúng ta không có quyền tể trị, chỉ Chúa mới có thẩm quyền đó mà thôi.

Tin bài: Tuyết Mai
Lược dịch từ: TheGospelCoalition.org

Nguồn: Trang Facebook “Hôn Nhân Cơ-Đốc”


Comments

10 Điều Không Nên Có Trong Hôn Nhân Cơ Đốc — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *