HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS-Thoát Cá Mập Lại Gặp Hải Âu!

TS-Thoát Cá Mập Lại Gặp Hải Âu! – (Loạt Bài: “Mỗi Ngày Một Tia Sáng”) – Mục sư Nguyễn Duy Tân

Có một video thật hay của đài BBC cho thấy những con “cá bay” (flying fish) nhỏ bị một loài các lớn hơn rượt đuổi dưới nước. Để tẩu thoát, những con cá bay phóng mình ra khỏi nước, xoè đôi mang ra như cánh máy bay và bay nhanh như diều hàng chục thước. Vừa chạm nước thì chúng phóng mình lên bay tiếp. Nhưng hởi ôi, trên không lại có những con chim hải âu đang bay lượng chờ đợi chúng. Vừa thấy hải âu thì chúng nhào xuống nước trở lại. Nơi đó lại bị mấy con cá to nhào đến nên chúng lại phóng mình bay lên. Dù chúng lanh lợi nhưng thỉnh thoảng có con cũng rơi vào miệng cá to, có con cũng bị chim hải âu gắp được!

flying_fish_1

Đôi khi trong đời sống chúng ta có thể thấy mình hoàn toàn nằm trong thế kẹt không khác nào mấy con cá bay nầy! Vừa thoát chảo dầu sôi lại rơi vào lò lửa bỏng! Vừa thoát miệng cá mập lại gặp mỏ hải âu! Nhưng đừng lo, chỉ khi chúng ta bị rơi vào những hoàn cảnh tuyệt vọng đó thì mới có thể kinh nghiệm được sự giải cứu lạ lùng của Đức Chúa Trời, Cha quyền năng và thành tín của chúng ta như lời Ngài phán hứa.

 Êsai 41:11-13 ~ “Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. 12 Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không. 13 Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.”

Thật khó hiểu tại sao Đấng Tạo Hóa sanh chi cho đủ loài thú nhỏ lớn, rồi cho phép con lớn ăn con nhỏ, con nhỏ ăn con nhỏ hơn. Các nhà khoa học gọi đó là “food chain” (chuỗi thức ăn). Dù vậy, có phải lúc nào con lớn cũng thắng con nhỏ, con mạnh luôn thắng con yếu hay không? Các nhà dạy thuyết Tiến Hoá thì quả quyết như vậy và cho đó là luật sống còn, mạnh được yếu thua. Từ đó mới đưa đến những nhà độc tài gian ác như Hitler, Lenin, Mao, Polpot, … đã giết chết hàng triệu người mà không gớm tay! Nhưng nếu luật đó là sự thật thì vũ trụ nầy đã bị mất quân bình, vì cuối cùng chỉ còn những con to, con mạnh, người ác sống sót mà thôi!

Thật ra, Đức Chúa Trời là Đấng rất công bằng. Khi tạo dựng muôn loài, Ngài đã thiết kế cho những loài vật yếu cũng có những lợi thế hơn những con mạnh. Ví dụ, loài khỉ thì có thể leo cây nhưng cọp thì không. Những con cá nhỏ thì lanh lợi hơn, hoặc có khả năng lội nhanh hơn những con cá lớn, hay có thể nhảy ra khỏi nước và bay như diều. Con thỏ nhỏ bé hay con hoàng dương yếu đuối thì lại có khả năng chạy nhanh hơn con cọp hay sư tử. Những con chiên hiền và khờ thì được người chăn bảo vệ, v.v… Cho nên cho đến ngày nay, cọp, sư tử và chó sói thì càng ngày càng biến mất, trong khi thỏ và chiên thì vẫn còn rất nhiều trên trái đất nầy!

Áp dụng: Đừng lo sợ khi bị kẻ mạnh lấn lướt hăm dọa. Đức Chúa Trời luôn có cách để bảo hộ và gìn giữ những ai nhìn nhận sự bất lực của mình và biết đặt lòng tin cậy nơi Ngài! Đa-vít làm chứng rằng: “Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. 4 Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi?” (Thi. 54:3,4). Amen!


Comments

TS-Thoát Cá Mập Lại Gặp Hải Âu! — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *