HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – “Khi Lời Chúa Không Nói Rõ”

alcohol-cug

Tia Sáng – “Khi Lời Chúa Không Nói Rõ?” – Mục sư Nguyễn D. Tân

 2 Côrinhtô 5:9 – “Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.”

Nhiều người muốn sống theo lòng ham muốn của xác thịt nên tự bào chữa rằng, “trong Kinh Thánh đâu thấy Chúa cấm điều đó.” Lời Chúa thật ra có những tiêu chuẩn rõ ràng để chúng ta nhờ đó mà nhận định hay đánh giá mọi sự việc trong đời sống. Đứng trước một sự việc làm cho chúng ta phân vân, chúng ta cần xét theo 4 tiêu chuẩn sau đây để biết mình có nên chấm dứt, tránh xa hay tiến hành một việc nào đó.  Chúng ta cần nhớ đến 4 câu hỏi sau đây:

  1. Việc đó có mang đến lợi ích chi chăng? 1Côr. 6:12a dạy rằng: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích…” Không phải vì được phép thì chúng ta cứ làm mà không cần thắc mắc. Hút thuốc không ích lợi mà còn tai hại thì tốt hơn là không nên hút. Ở xứ văn minh và tự do dân chủ, mọi người được phép phát biểu ý kiến của mình. Nhưng trong gia đình hay hội thánh, dù phải sống cách thành thật, cũng nên tự hỏi rằng nếu nói ra sự thật nào đó sẽ có ích lợi gì chăng, hay chỉ mang đến chia rẽ, hờn giận? Nếu vô ích, thà nên nín lặng thì tốt hơn.
  2. Việc đó sẽ cai trị trên tôi chăng? 1Côr. 6:12b nhắc chúng ta rằng: “… mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” Ai cũng biết những việc như hút thuốc, cờ bạc, uống rượu, … sau một thời gian có thể khiến cho người ta không thể ngừng được, nên đó là điều mà chúng ta không nên làm, vì việc đó sẽ bắt phục chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành tôi mọi cho nó. Nhiều người bước chân vào cờ bạc mà cứ tự tin rằng mình sẽ không bao giờ bị ghiền vì mình là người khôn và có Chúa. Nhưng rồi cuối cùng cũng tan gia bại sản.
  1. Việc đó sẽ làm cho người nào bị tổn thương, hay vấp ngã chăng? Qua 1Côr.10:24 Phao-lô dạy: “Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác.” Qua lời dạy nầy Phao-lô muốn nói đến quyền tự do ăn thịt mua ngoài chợ của tín hữu thành Côrinhtô. Dù rằng họ biết thịt đó có thể đã cúng cho thần tượng nhưng khi đói bụng thì họ cứ tạ ơn Chúa mà dùng thì cũng không có gì sai, vì chính họ không có dự phần cúng kiến gì với người ngoại. Dù vậy, Phao-lô muốn nhắc họ nên chú ý đến đức tin còn yếu đuối của những anh chị em mới tin Chúa. Khi họ chưa hiểu rõ Lời Chúa thì có thể bị vấp phạm mà mất đức tin. Vì vậy, chúng ta không nên làm điều gì, nếu đều đó có ích cho chính mình nhưng có hại cho anh em yếu đuối hơn.
  1. Việc đó sẽ làm vinh hiển Danh Chúa chăng? 1Côr.10:31 nhấn mạnh: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” Mục đích tồi hậu của đời sống người môn đệ là làm vinh hiển Danh Chúa. Vì thế, bất cứ việc gì chúng ta làm đều phải có mục đích đó. Nếu một việc nào đó không mang đến vinh hiển cho danh Chúa hay ngược lại còn làm xấu hỗ cho Danh Ngài thì tốt hơn chúng ta nên tránh.

 

Vậy, muốn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta phải hết sức tránh làm những gì có thể khiến cho mình trở thành tôi mọi cho nó, hoặc có thể gây tổn thương anh em mình hay làm cho người yếu đuối hơn bị vấp ngã. Ngược lại chúng ta nên cố gắng làm những gì ích lợi cho anh em mình và mang đến vinh hiển cho Danh Chúa.

 


Comments

TS – “Khi Lời Chúa Không Nói Rõ” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *