HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – “Đừng Quên Chúc Phước Cho Con Cái”

bless-your-children

Tia Sáng – “Đừng Quên Chúc Phước Cho Con Cái”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Sáng 48:9 – “Giô-sép thưa rằng: Ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ nầy. Y-sơ-ra-ên lại nói: Xin hãy đem đến đây, đặng cha chúc phước cho chúng nó.”

 Là cha mẹ trong Chúa, ai cũng muốn thấy con mình lớn lên cách ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, kính Chúa, yêu người, học cao hiểu rộng, thành công trong xã hội hoặc dâng mình hầu việc Chúa.  Cha mẹ nào cũng biết mình có một vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái qua gương tốt trong đời sống, qua tình yêu vô điều kiện, qua việc dành nhiều thì giờ để đối thoại, tâm tình và sinh hoạt với con cái.  Nhiều người đã thật sự hết sức cố gắng dạy dỗ và hết lòng gây ấn tượng tốt đẹp trên con cái mình, nhưng trong thực tế, nhiều khi họ phải nhìn nhận rằng cha mẹ chỉ có thể “sinh con chớ không thể sinh lòng”.

Vì cớ đó, tôi thường nhắc nhở họ rằng dù hết sức giáo dục và kỷ luật con cái, chúng ta cũng đừng bao giờ quên cầu nguyện cho chúng.  Chúng ta cũng có thể cầu xin Chúa ban cho con cháu chắt chít chúng ta đủ mọi thứ phước hạnh như lòng mình ao ước.

Chúng ta cũng đừng quên làm một việc vô cùng quan trọng mà các thánh đời xưa đã làm gương cho chúng ta, đó là: đặt tay lên đầu và chúc phước cho con, hay cháu chắt chít của chúng ta.

Trong Cựu Ước có 88 chữ “chúc phước” và nhiều tấm gương của các tổ tông người Do-thái chúc phước cho con cháu họ như Y-sơ-ra-ên (Gia-cốp) đã làm trong câu Kinh Thánh nầy. Trong Tân Ước, Chúa Jêsus thường đặt tay trên trẻ con và chúc phước cho chúng (Mathiơ 19:13) và các Sứ đồ cũng thường chúc phước cho các tín hữu mỗi lần kết thúc một bức thư. Đặt tay trao trách nhiệm cho một người mới nhận chức vụ cũng là một hình thức chúc phước cho chức vụ của họ (Công vụ 6:5,6).

 Chúc phước là gì? Chúc phước (bless) không phải chỉ là nói lên lòng ao ước (wish) hay mong muốn của mình.  Chúc phước là cầu nguyện (pray) trong Danh Đức Chúa Jêsus để cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cháu mình hay bất cứ người nào mình yêu thương. Thậm chí Chúa còn muốn chúng ta chúc phước cho kẻ thù huống chi là chúc cho con cháu là điều lợi ích dường nào (Luca 6:28, Rôma 12:14, 1Phierơ 3:9).

Chúng ta cầu xin và chúc điều chi cho con cháu?  Chúng ta có thể cầu xin bất kỳ điều gì mà lòng mình ao ước miễn rằng chúng ta mạnh mẽ công bố những điều đó một cách không nghi ngờ và tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót có đủ quyền năng để làm thành những điều đó.

Ngoài ra, khi đặt tay chúc phước cho con mình, chúng ta cũng đừng quên cầu xin Chúa ban phước luôn cho cháu, chắt, chít của chúng ta dù chúng chưa được sinh ra.  Chúng ta có thể sẽ không bao giờ thấy mặt chúng, nhưng cứ tin rằng, bởi lòng thương xót của Chúa, trong tương lai chúng nó sẽ có một đời sống phước hạnh khi ra đời và lớn lên như lời chúng ta cầu xin.

Chúng ta nên thường xuyên cầu nguyện và chúc phước cho các con các cháu, chắt, chít của mình với những lời cầu chúc khác nhau mà chúng ta có thể nghĩ đến. Đó là một đặc ân mà ít người áp dụng nên tôi thường nhắc nhở những bậc cha mẹ Cơ-đốc đừng quên thực hành.

Tôi tin rằng, nhờ Chúa nhậm lời mà cả 2 con trai của chúng tôi đã lớn lên trong sự tin kính Chúa, khôn ngoan, thành công trong xã hội, được mọi người mến chuộng, và gặp người bạn đời lý tưởng mà Chúa đã dành cho. Hơn thế nữa, Chúa đã kêu gọi cả hai và ban cho cơ hội phục vụ Ngài… Đó không phải là nhờ những cố gắng của chúng tôi nhưng hoàn toàn bởi ân sủng của Chúa. Ngài đã làm thành những điều mà chúng tôi ao ước và cầu xin cũng như những lời chúc phước khác nhau mà hằng đêm chúng tôi đã làm khi đặt tay trên các con mình trước khi chúng đi ngủ. Tạ ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài! Halêlugia!

 

Ghi Chú thêm: Cầu nguyện gồm có cầu xin cho mình và cầu thay cho người khác. Chúc phước chỉ là một hình thức cầu thay. Người cha trong gia đình là thầy tế lễ cho gia đình mình nên có thẩm quyền chúc phước cho con cái. Lời Chúa không có nơi nào giới hạn bao nhiêu lần cha mẹ có thể chúc phước cho con cái. Sở dĩ Y-sác không thể chúc cho Êsau những gì ông đã lỡ nói với Gia-cốp (Sáng 27:35-40) vì đó là một lời chúc rất đặc biệt và cũng là một lời tiên tri mà Chúa muốn ông chỉ nói với Giacốp là người được Chúa chọn trong chương trình cứu rỗi nhân lọai của Ngài (Sáng. 25:23). Về sau khi đã già, những lời mà Gia-cốp chúc cho các con cũng là những lời tiên tri đặc biệt đã trở thành sự thật trong đời sống con cháu họ (Sáng. 49:5-27). Ngày nay, là cha mẹ Cơ-đốc, chúng ta không có những chỉ thị đặc biệt nào từ Chúa cho con cháu mình, nên không bị giới hạn trong lời chúc hay số lần chúc phước. Dầu vậy ngoài những điều mà mọi người đều ao ước, chúng ta cũng có thể chúc cho con cháu những khải tượng đặc biệt mà Chúa đặt để trong lòng mình. Chúng tôi được Chúa cảm động dâng 2 con mình cho Chúa nên khi chúng còn nhỏ đã chúc cho các con lớn lên được Chúa kêu gọi trở thành tôi tớ Ngài, và Chúa đã làm thành điều đó.


Comments

TS – “Đừng Quên Chúc Phước Cho Con Cái” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *