HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – Đường Thánh Là Đường An Toàn Nhất

Mục sư Nguyễn Duy Tân

“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.” (Êsai 35:8)

Sau nhiều năm theo Chúa, khi nhìn ngược trở lại, chúng ta sẽ thấy câu Kinh Thánh nầy rất là thấm thía. Nhiều lúc mình không biết rõ phải làm gì trước những nan đề của cuộc sống. Nhưng vì lòng nhân từ của Chúa Ngài luôn giúp cho chúng ta làm được những quyết định mà lúc đó thấy dường như điền rồ hay thiếu suy nghĩ. Khi thời gian trôi qua, chúng ta mới hiểu tại sao và sẽ thốt lên rằng: Chúa ôi, Ngài quá hay, Chúa quá tuyệt vời!

Thật vậy, Chúa là Đấng biết hết mọi sự. Ngài đi trước chúng ta, mở đường, và dẫn lối chúng ta cách lạ lùng từng bước một trong những phút giây đầy bối rối. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Quyền, Toàn Tri, luôn bồng ẵm chúng ta là kẻ Ngài đã chuộc! (Êsai 46:3,4). Nhưng đừng quên rằng đó là con đường của ý Chúa, đó là “con đường thánh” không phải con đường của Ý RIÊNG. Phải bước đi trong con đường thánh đó thì chúng ta mới không lầm lạc và luôn cảm thấy an toàn. Amen.


Comments

TS – Đường Thánh Là Đường An Toàn Nhất — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *