HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG – “HỘI THÁNH BẠN CÓ ĐANG NGỦ MÊ?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – Khải huyền 3:1-6

 “1 Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. 2 Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. 3 Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.

4 Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. 5 Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sốngsẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. 6 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!” (Bản Truyền Thống)

 Dẫn nhập: Cuộc sống nầy thỉnh thoảng đưa đến cho chúng ta những trường hợp thật khó xử! Ví dụ, có lúc nào đó một người thân bị bệnh quá nặng đến nỗi chẳng còn có hy vọng gì để tiếp tục sống nữa. Trong hoàn cảnh đó, nhiều gia đình phải họp nhau để lấy quyết định cho phép bác sĩ ngưng điều trị và rút dây điện cho máy thở nhân tạo ngừng lại, nhờ đó có thể giúp cho người thân qua đời cách nhẹ nhàng. (Tất nhiên, không phải ai cũng chấp nhận được cách thức nầy. Có những người muốn người thân của họ cứ kéo dài sự sống càng lâu càng tốt dù chỉ thở bằng máy móc, và dù họ mê man không còn biết chi nữa.)

Đó cũng là tình trạng một số Hội Thánh trong thời kỳ cuối cùng nầy! Có những Hội Thánh đang dỡ sống dỡ chết, chứa chấp nhiều tội lỗi và không làm vinh hiển cho Danh Chúa! Có những Hội Thánh đã từng sống mạnh, nhưng giờ đây họ còn đủ mọi sinh hoạt nhưng chẳng khác gì là nhờ guồng máy tổ chức đầy đủ nhân sự và kinh nghiệm của họ mà thôi. Nếu Chúa mà rút sợi dây điện ra là hội thánh đó sẽ bắt đầu tàn tạ và tan rã.

Đấy là loại hội thánh mà phân đoạn Kinh Thánh nầy nói đến. Bề ngoài trông họ rất sống động, nhưng Chúa Jêsus là vị Bác Sĩ thuộc linh đại tài đã chẩn đoán là trái tim của họ chỉ đập thoi thóp và có thể Ngài sắp rút dây cắm điện để cho họ thở hơi cuối cùng.

Khi chúng ta nghe những lời lẽ mà Chúa Jêsus nói về Hội Thánh Sạt-đe nầy, tôi muốn chúng ta cũng bắt mạch chính đời sống mình và hội thánh của mình. Chúng ta hãy để cho Vị Bác sĩ thuộc linh nầy cho chúng ta xem BẢN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM về sức khoẻ để biết được thực trạng của hội thánh chúng ta như thế nào! Chúng ta có thể nghĩ rằng mình mạnh mẻ trong khi thật ra đang sắp chết. Hãy để cho Chúa Jêsus chỉ ra cho chúng ta thấy tình trạng sức khoẻ thuộc linh thật sự của mình và để cho Ngài đưa ra phương cách điều trị thích hợp.

I ) – TÌNH TRẠNG NGUỘI LẠNH CỦA HỘI THÁNH SẠT-ĐE (câu 1).

A.- Đấng Có Quyền Đánh Giá Hội Thánh Nầy Là Ai?

            1.- Ngài là Đấng đang nắm giữ các HỘI THÁNH trong tay của Ngài. Chúng ta cần trở lại Khải Huyền 1:16 – “Tay phải Ngài cầm bảy vì sao, miệng Ngài hé lộ một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Giăng có cho chúng ta biết rằng đó là Đấng Christ, là Đấng cầm bảy ngôi sao, là thiên sứ của bảy hội thánh mà Giăng có trách nhiệm gởi thư của Ngài đến với họ. Hội Thánh là hình ảnh của sự sáng với trách nhiệm PHẢN CHIẾU ánh sáng của Lời Chúa, là Kinh Thánh, được ví sánh như thanh gươm hai lưỡi (Hêbơrơ 4:12) và ánh sáng rực rỡ như mặt trời của chính Đấng Christ (Malachi 4:2, Giăng 8:12).

Hội thánh chúng ta có phản chiếu sự sáng của Lời Chúa và sự sáng của mặt Ngài không?

Đấng Christ nắm giữ các Hội thánh trong tay mình, nên hôm nay Ngài đến với Hội Thánh Sạt-đe để nói cho họ biết về tình trạng sức khoẻ của họ. Ngài biết rõ mọi sự việc xảy ra trong các Hội Thánh và tấm lòng của từng người. Ngài rất quan tâm, luôn theo dõi, và quan sát sức khoẻ thuộc linh của mỗi tín hữu.

            2.- Ngài là Đấng đang nắm giữ QUYỀN PHÉP của Đức Chúa Trời – Trong tay Ngài là “bảy vị thần của Đức Chúa Trời”, Ngài có sự đầy dẫy những ân tứ, quyền năng và những chức năng khác của Đức Thánh Linh. Điều nầy nhắc nhở cho các Hội Thánh biết rằng chúng ta cần phải VẬN DỤNG ƠN TỨ VÀ QUYỀN NĂNG của Đức Thánh Linh, chứ không thể hành động bằng năng lực, tài năng khéo léo, hoặc sự tổ chức của con người. Khi Hội Thánh bước đi theo khả năng của xác thịt, chắc chắn sẽ thất bại; song khi chúng ta bước đi trong quyền phép của Thánh Linh thì sẽ có kết quả hữu hiệu. Mọi người sẽ thấy được sự VINH HIỂN của Chúa, tức là chứng kiến quyền phép và sự hiện diện của Ngài thay vì chúng ta sinh hoạt trong sự mệt mỏi, kiệt quệ, và vô ích!

             3.- Ngài cũng đang nắm giữ sự TRI THỨC của Đức Chúa Trời – “Ta biết công việc ngươi!”  Chúa nói cho Hội Thánh nầy hiểu rằng Ngài biết rõ mọi sự cũng như biết rõ từng người một trong hội thánh. Ngài biết mọi thành công và thất bại của họ. Ngài biết những ƯU TIÊN của họ. Ngài biết Ngài có CHỔ ĐỨNG quan trọng hay không trong gia đình họ hay trong những chương trình và những buổi hội họp của họ. Ngài biết họ thờ phượng Ngài nơi đầu môi chót lưỡi hay tự đáy lòng. Ngài biết rõ những ĐỘNG CƠ kín giấu tại sao họ làm một điều gì, tại sao họ nhận lãnh những chức vụ. Ngài biết rõ các HÀNH ĐỘNG kín giấu của chúng ta! (II Sử ký 16:9: “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian”).

Chúng ta phải dừng lại một phút để suy nghĩ về những công việc chúng ta trong đời sống và trong Hội Thánh. Có phải mọi việc làm của chúng ta được đẹp lòng Chúa hay đang làm cho Ngài đau lòng?

B.- Đấng ấy biết tiếng tăm của hội thánh nầy Chúa Jêsus cho Hội Thánh Sạt-đe biết rằng họ rất nổi tiếng, “ngươi có tiếng là sống…”.  Mọi người đều biết về bề ngoài của Hội Thánh nầy, người ta thì thấy họ đang hăng say trong công việc Chúa, đang bận rộn với đủ mọi chương trình và kế hoạch! Họ rất năng động và mọi người đều biết đến!

Hội Thánh cần phải bận rộn với công việc Chúa. Mọi người cần phải dự phần làm việc và phục vụ Chúa. Thật là tốt đẹp khi một Hội Thánh có tiếng tăm là năng động. Nhưng còn tuyệt vời hơn nữa khi người ta được nghe đồn rằng mỗi ngày có nhiều linh hồn được cứu vào hội thánh đó. Hội Thánh của bạn đã có bao nhiêu người tin nhận Chúa trong 12 tháng qua?

C.- Đấng ấy biết sự thật về tiếng tăm của hội thánh nầy Dù mọi người nghe tiếng tốt về Hội Thánh nầy, nhưng Chúa Jêsus mới là Đấng BIẾT RÕ SỰ THẬT về tiếng đồn đó. Ngài phán với họ: “Ngươi có tiếng là sống NHƯNG mà là chết. Ngài cho họ biết dù người ta nghĩ rằng họ đang năng động, nhưng thực ra, họ đang dãy chết! Hội Thánh Sạt-đe không có sức lực thuộc linh hay quyền năng của Chúa. Công việc họ chỉ là ồn ào chứ chẳng ích lợi gì hết. Họ bận rộn với nhiều công việc nhưng chẳng phải là sinh hoạt THUỘC LINH của những con người được tái sinh và ĐẦY DẪY Đức Thánh Linh. Những công việc của họ cũng trôi chảy, nhưng nhờ THÓI QUEN, thực hành cách MÁY MÓC. Họ thờ phượng nơi đầu môi chót lưỡi, hát thánh ca mà không quan tâm đến ý nghĩa, làm việc mà không có SỨC SỐNG thuộc linh. Họ có các lớp học Kinh Thánh, có những bài giảng hùng hồn, song nhiều đời sống không được THAY ĐỔI không có ai ĐƯỢC CỨU. Họ cũng tổ chức hội đồng bồi linh, trại gia đình, … nhưng chỉ nghe lời khen là “vui quá!” hoặc “đồ ăn ngon quá!” nhưng không nghe người nào làm chứng về đời sống được Chúa chạm đến hay biến đổi! Họ rất bận rộn, song họ đang chạy bằng năng lực của xác thịt chớ không phải năng lượng của Thánh Linh. Ai nấy nhìn vào tưởng là họ đang sống. Nhưng Chúa Jêsus, là Đấng biết rõ hơn ai khác, nhìn vào tấm lòng của họ rồi tuyên bố rằng: ngươi đã chết!

Trên Facebook và những hội thánh ở xa có thể người ta nghĩ rằng hội thánh chúng ta đang sống động, nhưng thật sự Đấng Christ thì đang nghĩ gì? Nếu hôm nay Chúa hiện ra ở giữa Hội Thánh thì Ngài sẽ chẩn đoán thế nào về hội thánh bạn? Ngài phán gì về cá nhân bạn và gia đình bạn hôm nay?

I ) – Tình trạng nguội lạnh và sắp dãy chết của Hội Thánh Sạt-đe.

II ) – BIỆN PHÁP CỦA CHÚA ĐỂ CỨU CHỮA CHO HỘI THÁNH (các câu 2-3)

Tin xấu cho Hội Thánh Sạt đe là họ sắp chết. Nhưng Chúa Jêsus có một tin tốt là chưa đến lúc để rút dây ra khỏi đồ cắm điện! Họ có thể hồi phục, họ có thể phục hưng, nhưng có một số việc mà họ phải làm ngay trước khi quá trể.

A.- Chúa truyền lệnh cho họ phải “tỉnh thức”   Trong nguyên văn, “tỉnh thức” có nghĩa là “chổi dậy khỏi giấc ngủ”. Hội Thánh nầy có một quá khứ thật vinh hiển. Tuy nhiên, họ đã tự mãn về những thành công đã qua và đang ngủ vùi thuộc linh. Chúa Jêsus kêu gọi họ phải tỉnh ngủ, phải vùng dậy, phải chổi dậy khỏi tình trạng ngủ mê, vì những thành quả của quá khứ chưa phải là lý do để cho họ thỏa lòng và dừng lại!

Nhiều Hội Thánh sau một thời gian phát triển tốt đẹp đã bị mất đi khải tượng, mất đi tình yêu Chúa ban đầu khiến cho đức tin họ nguội dần. Họ đã thỏa lòng với nhà thờ đồ sộ khang trang, họ vui hưởng đủ loại sinh hoạt vui vẻ với anh chị em như một câu lạc bộ ngoài đời. Hội thánh quên đi đại mạng lệnh của Chúa. Mọi người quên rằng mình đã được người khác giúp cho biết Chúa thì phải đến lượt mình đi ra cứu thêm nhiều người vào Hội Thánh cho đến khi Chúa trở lại! Chúng ta không nên ngủ mê trong sự thỏa lòng với những gì mình có rồi để cho mất đi sự nóng cháy đã từng khiến cho hội thánh được phát triển!

Hội Thánh Sạt-đe hiểu rất rõ những gì Chúa Jêsus đang nói về sự tỉnh ngủ. Vì thành Sạt-đe nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao. Nó chỉ có một lối vào duy nhất bên sườn phía Nam. Vì lẽ ấy, người ta chỉ cần đặt một số binh sĩ ở ngay địa điểm phía Nam đó để canh giữ thành phố. Nhưng hai lần trong lịch sử, họ đã bị kẻ thù xâm nhập vì họ đã quá tự tin, và các lính canh ngủ mê thay vì đứng canh ngày đêm. Vào năm 549TC, họ bị binh lính người Mêđi của vua Si-ru đến chiếm đóng, và rồi một lần nữa vào năm 218TC, đại đế Antiochus đã đánh chiếm thành Sạt-đe vì kẻ thù đã leo qua các bức tường mà lính canh đang ngủ say. Khi Hội Thánh không tỉnh thức thì kẻ thù sẽ lẻn vào vì ngày đêm nó luôn rình rập để phá hại Hội Thánh Ngài (I Phierơ 5:8).

B.- Chúa truyền cho họ bốn điều cần phải làm – Những việc nầy cũng sẽ ích lợi cho bất kỳ Hội Thánh nào đã rơi vào tình trạng nguội lạnh trong công việc Chúa!

1.- Chúa muốn họ “làm cho vững sự còn lại” – Chúa cho họ biết không phải mọi mục vụ của họ đều đã chết. Vẫn có một số công việc còn có sự sống nhưng “hầu chết”, tức là sắp chết. Những việc nầy cần phải được làm cho vững vàng trở lại nếu không thì cũng sẽ trở nên vô ích. Chúa kêu gọi họ phải làm cho ngọn lửa còn leo lét của công việc của họ bùng cháy mạnh lên một lần nữa! Đó là lời kêu gọi hội thánh phải phấn hưng!

Chúa nói với họ: “vì ta không thấy công việc của ngươi là TRỌN VẸN trước mặt Đức Chúa Trời ta“. Chúa có ý nói rằng “công việc của họ là BẤT TOÀN, không đạt đủ TIÊU CHUẨN mà Chúa đòi hỏi.” Họ đã làm những việc tốt lành, song những công việc đó không mang đến kết quả trong cõi đời đời. Chúng ta có thể dễ bị bận rộn với những công việc của hội thánh nhưng lại VÔ ÍCH CHO CHÚA. Những công việc của chúng ta phải trọn vẹn TRƯỚC MẶT NGÀI chứ không phải trước mặt loài người, nếu không thì những công việc đó sẽ không bao giờ được Chúa GHI NHẬN nơi thiên đàng. Hội Thánh cần được Thánh Linh của Đức Chúa Trời lay động, cảm động, điều động, điều khiển… thì mọi hoạt động mới mang đến VINH HIỂN cho Đức Chúa Trời!

2.- Chúa muốn họ nhớ lại – Chúa muốn mọi người nhớ lại tình trạng hư mất khi xưa của họ, họ khổ sở thế nào trước khi gặp Chúa, nhớ lại tại sao họ đã từng biết ơn sâu sa về những gì Ngài đã làm cho họ trên thập tự giá. Họ cần phải nhớ lại những ngày tháng đầu tiên khi họ hầu việc Chúa với tấm lòng vui sướngnóng cháy, chỉ muốn sống theo ý chỉ của Ngài! Họ cần phải nhớ lại niềm vui mừng khi lần đầu tiên kinh nghiệm được quyền phép của Đức Chúa Trời trong đời sống họ, v.v.

Bạn nhớ gì về quá khứ của Hội Thánh bạn? Bạn nhớ gì về chính bản thân mình lúc mới tin Chúa? Trong hiện tại, đức tin của bạn và tình yêu Chúa của bạn như thế nào so với buổi ban đầu?

3.- Chúa muốn họ phải quyết định – Chúa truyền cho họ phải giữ lấy những việc vẫn còn sống động ở giữa họ “hãy giữ lấy và ăn năn” (BDM: “… hãy giữ vững”). Họ cần phải kiên quyết “giữ vững” hay duy trì những công việc còn sống và làm cho nó mạnh mẽ hơn nếu không nó cũng chết đi như những công việc khác.

Chúng ta thường có xu hướng hay tập trung sự chú ý hay cố gắng của chúng ta vào một lãnh vực nào đó rồi bỏ quên các lãnh vực khác. Hậu quả là những lãnh vực ít được chú ý đó sẽ yếu đi. Hãy kiểm duyệt lại công việc của hội thánh. Có thể mục vụ cho thanh thiếu niên hay mục vụ truyền giáo của hội thánh chúng ta ít được quan tâm đến và đang sắp chết? Điều mà Chúa trông mong nơi hội thánh Ngài là một sự biến đổi hoàn toàn, giữ vững những công việc còn sống động, và phục hồi những mục vụ đang hấp hối!

4.- Chúa muốn họ phản ĂN NĂN – Ăn năn có nghĩa là họ phải đối diện với tội lỗi của họ. Khi những công việc của hội thánh không còn kết quả nữa thì điều cần yếu nhất cho Hội Thánh là mọi người phải hạ mình xuống ăn năn về những thiếu xót và tội lỗi của hội thánh nói chung và của mỗi cá nhân nói riêng!

Nhiều người cho rằng mình được Chúa cứu rồi thì được tự do khỏi tội lỗi nên có thể sống như ý mình muốn. Quí bạn ơi, khi đời sống của một cá nhân có tội lỗi, thì phải có sự ăn năn trước khi có sự phấn hưng và phước hạnh. Cũng vậy, khi một Hội Thánh đang sa sút, hy vọng duy nhứt của họ là sự ăn năn! Ăn năn là gì? Đó là mỗi người phải ý thức rằng mình cần thay đổi TƯ TƯỞNG và những HÀNH ĐỘNG tội lỗi của mình, phải đổi hướng 180 độ trong thái độ, phải xây khỏi tội lỗi rồi hướng về Đức Chúa Trời. Nếu mỗi chúng ta chưa biết ăn năn trước mặt Chúa về tình trạng biếng nhác, tự mãn, lòng gian ác, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, và thái độ hờ hững trước sự hư mất của người khác, v.v… thì đời sống chúng ta và hội thánh Chúa chưa có thể được phục hưng.

C.- Chúa truyền cho họ một lời cảnh cáo:   3b: “Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.

Chúa cảnh cáo họ rằng nếu họ không làm theo 4 điều mà Chúa muốn họ làm thì chính Chúa sẽ cất luôn những công việc còn sống của họ và Hội Thánh ấy sẽ hoàn toàn chết!

Có nhiều Hội Thánh đang ở trong chính tình trạng ấy hôm nay! Họ bất chấp những lời kêu gọi ăn năn đến từ Chúa và Ngài đã đến với họ bằng sự phán xét. Chúa Jêsus đã rút dây ra khỏi ổ cắm. Bấy giờ, họ có thể có những buổi thờ phượng, có sự rao giảng Lời Chúa, có truyền giáo, có dâng hiến, nhưng không gặt hát được kết quả! Họ làm việc cách mệt mỏi và thiếu lòng hăng say. Họ là một Hội Thánh chết! Ngày nay, nhiều Hội thánh với cơ sở đồ sộ ở Âu Châu và Mỹ Châu đã phải bán cho tín hữu người Á châu hoặc bị biến thành những ngôi chùa Phật giáo.

Quí bạn ơi, đừng để cho điều đó xảy đến với Hội Thánh mình! Hãy cẩn thận trước lời cảnh cáo của Chúa và ăn năn cách thành thật trước mặt Ngài! Chúng ta đừng ngại ngùng đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để bước vào con đường mới và được phấn hưng thật sự!

I ) – Tình trạng nguội lạnh của Hội Thánh Sạt-đe.

II ) – Biện pháp của Chúa để giúp cho Hội Thánh được phục hưng.

III ) – PHẦN THƯỞNG KHÍCH LỆ CHO HỘI THÁNH ĐƯỢC PHỤC HƯNG (các câu 4-6)

Dù hoàn cảnh của Hội Thánh Sạt-đe rất tồi tệ, nhưng vẫn còn có hy vọng! Vì có một vài người trong Hội Thánh vẫn bám lấy sự sống. Còn những người dỡ chết kia thì họ có thể ăn năn để được Chúa phục hồi. Ngài phán với cả hai nhóm trong mấy câu kết thúc nầy.

A.- Lời hứa cho những người còn sống cho Chúa (câu 4) – “Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy.Lời nầy khích lệ nầy dành cho những tín hữu nào tiếp tục sống cho Chúa và không dự phần vào tội lỗi thì không nên nãn lòng khi thấy những người khác bị nguội lạnh. Khi Chúa trở lại, họ sẽ được đi với Ngài vào nước Thiên Đàng vinh hiển. Tại sao? Vì họ có đời sống xứng đáng! Họ xứng đáng vì đã đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế, được mặc áo công bình mà Ngài ban cho bởi công đức của Chúa Cứu Thế, và không làm ô uế áo trắng đó qua đời sống thánh sạch của họ!

Quí bạn ơi, nếu bạn là người đang sống và còn nóng cháy trong đức tin và tình yêu Chúa, thì hãy tiếp tục chạy, đừng bỏ cuộc! Vì Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ bạn trước cám dỗ và giúp bạn chiến thắng ma quỷ. Khi cuộc đời nầy qua đi, bạn sẽ được ở cùng Ngài trong Nước Thiên Đàng vinh hiển. Khi ấy, bạn mới thấy những hy sinh và gian khổ vì Chúa của bạn sẽ rất là xứng đáng!

B.- Lời hứa cho những người sắp chết biết ăn năn (câu 5)Kẻ nào thắng, sẽ được MẶC ÁO TRẮNG như vậy. Ta sẽ KHÔNG XÓA TÊN người khỏi SÁCH SỰ SỐNGsẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài.” Người nào ăn năn, xây khỏi tội lỗi và tình trạng dỡ sống dỡ chết của mình sẽ được Chúa Jêsus tuyên xưng tên tuổi của họ ở trước mặt Đức Chúa Cha. Tại sao? Vì họ không xấu hổ mà xưng mình là con cái của Đức Chúa Trời và sống đời sống đạo đức trước mặt loài người – “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời” (Mathiơ 10:32).

 Quí bạn ơi, nếu bạn đã để cho ngọn lửa của tình yêu Chúa trong đời sống bạn bị dập tắt đi, bạn cần phải ăn năn với Chúa ngay hôm nay! Bạn cần phải làm hòa lại với Ngài! Đừng tiếp tục làm ô uế chiếc áo trắng công bình mà Chúa ban cho. Nếu không thì tên của bạn có thể BỊ XÓA KHỎI SÁCH SỰ SỐNG!

 Đây là một lời cảnh cáo vô cùng nghiêm trọng dù có nhiều người không muốn tin. Thật ra không ai hiểu rõ là tội lỗi mình phải nặng cở nào thì tên chúng ta mới bị xóa khỏi sách sự sống. Nhưng, điều tôi biết chắc, là nếu chúng ta ăn năn, thì trên Thiên Đàng, tên của chúng ta chắc chắn sẽ còn mãi trong Sách Sự Sống đó!

Nếu trong đời nầy, chúng ta kiên trì theo Chúa, công khai xưng Ngài là Chúa của mình trước mặt loài người, thì ngày kia Chúa Cứu Thế cũng sẽ xác nhận với Đức Chúa Cha rằng bạn là người mà Ngài đã mua chuộc bằng chính huyết Ngài. Bạn cần ăn năn và bắt đầu sống xứng đáng như là con cái thật của Đức Chúa Trời ngay bây giờ!

++++++++++++++

Phần kết luậnNếu hôm nay Chúa Jêsus bắt mạch Hội Thánh bạn, Ngài sẽ nói gì với mỗi chúng ta ? Có phải chúng ta đang sống mạnh trong năng quyền của Đức Thánh Linh, hay là đang mệt mỏi và bịnh hoạn, đang ngủ mê và sắp chết? Có hy vọng gì cho Hội Thánh của bạn không? Hay đã đến lúc Chúa sắp rút dây điện ra khỏi ổ cắm?

Hội Thánh không phải là cơ sở hay đền thờ, nhưng bao gồm những cá nhân tín hữu. Tín hữu sống thì hội thánh sống. Sự sống còn của hội thánh tùy thuộc hoàn toàn vào sự đáp ứng của MỖI CHÚNG TA trước lời kêu gọi và cảnh cáo của Chúa cho hội thánh mình!

Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta biết ăn năn, TRỞ LẠI với đời sống YÊU KÍNH Chúa như buổi ban đầu, và quyết tâm TRUNG TÍN trong đức tin để hội thánh mình được phục hồi sức lực. Hãy nhớ lại vô số linh hồn chung quanh chúng ta đang rên siết trong đau khổ và chờ đợi Hội Thánh chúng ta ra đi ra để tìm kiếm và đưa dắt họ vào vòng tay đầy tình yêu ấm áp của Ngài. Amen.


Comments

BG – “HỘI THÁNH BẠN CÓ ĐANG NGỦ MÊ?” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *