HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINMang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

“Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau” – Thúy Loan

Galati 6:2 ~ “Hay mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”

“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau.” Khi nghe đến câu này, cảm giác trong bạn như thế nào, riêng tôi, niềm xúc động dâng lên trong lòng.

Chẳng có điều nào đẹp hơn là mang lấy gánh nặng cho nhau. Đức Chúa Trời đã mang lấy gánh nặng tội lỗi chồng chất trên con người chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta, để chúng ta được xoá sạch tội lỗi và nhẹ gánh trên vai. Ngài chết, để chúng ta được sống. Và Ngài sống lại, để chúng ta cũng được sống lại, sống cách đắc thắng để chiến đấu với tội lỗi và cám dỗ luôn muốn xâm chiếm mình hoài hoài trong đời sống này. Cho đến chừng nào Chúa Giêxu trở lại cất chúng ta đi, hoặc khi chúng ta trãi qua sự chết, thì một khi còn sống, chúng ta luôn ở trong trận chiến với những cám dỗ của Satan để chọn cách sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và dâng sự đắc thắng cám dỗ lên cho Ngài bằng niềm vui rạng ngời vì chúng ta tin yêu sắc son vào Đức Chúa Trời kính yêu.

Mang lấy gánh nặng cho nhau cũng là quan tâm, thông cảm cho sự yếu đuối của anh em xung quanh mình, sẽ luôn cầu thay, nâng đỡ, nhắc nhở và nài khuyên anh chị em mình thoát khỏi gánh nặng tội lỗi đang chồng chất trên vai bằng cách nhớ về tình yêu thương với Chúa. Chúng ta không thể nhẹ lòng, yên ổn riêng mình, khi mà anh chị em xung quanh vẫn còn mang gánh nặng tội lỗi trên đôi vai họ được. Hãy thương xót, và dẫn đưa họ tìm đến gần Chúa Giêxu để Ngài cất đi gánh nặng tội lỗi trên họ, xuống nơi cây thập tự giá của Ngài.

Trách nhiệm của mỗi một người chúng ta được Chúa đặt để trong Hội Thánh là để mang lấy gánh nặng cho nhau. Chúng ta không chỉ lo cho bản thân mình, chúng ta còn phải đôn đốc, nhắc nhở anh chị em mình hãy luôn tưởng nhớ đến Chúa trong phần tâm linh, đồng thời, cũng cùng nhau hiệp tác làm các công việc của Chúa trong Hội Thánh hữu hình, những công tác, hoạt động thực tiễn nhằm duy trì sự tổ chức của Hội Thánh. Mang lấy cho nhau gánh nặng công việc, chứ không thể dồn đẩy cho một người nào, còn riêng mình chỉ đứng ngoài, ngó nhìn, chỉ tay năm ngón, bình luận, và phê phán. Chúng ta phải nhớ rằng, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau kia mà! Nếu chúng ta đã không mang lấy, thì cũng đừng chồng chất thêm gánh nặng bằng những lời bình phẩm nặng tính ích kỉ, cái tôi của mình lên công việc mà anh em mình đang nhận trách nhiệm nữa!

Lời nói của chúng ta hãy luôn là những lời nói chân thành đem đến sức mạnh phấn đấu cho người khác, chứ đừng nhấn chìm họ trong sự lụn bại ý chí phấn đấu ở nơi họ.

Mỗi một thành viên trong Hội Thánh biết mang lấy gánh nặng cho nhau, đó là chúng ta làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Khi Chúa Giêxu tái lâm, Ngài sẽ cất lên những con cái Chúa thật lòng thuộc về Hội Thánh của Ngài, những người biết mang lấy gánh nặng cho nhau. Vâng phục Chúa và yêu thương nhau. Cùng nhau dìu dắt con đường Đức tin trong khi chờ đợi Chúa Giêxu tái lâm tiếp rước chúng ta về Nhà Ngài trên thiên đàng vinh hiển.

Hôm nay, chúng ta sẽ thật thà hỏi lại chính bản thân mình rằng: ta đã mang lấy gánh nặng cho anh em xung quanh mình chưa!? Hay là ta đang chất thêm gánh nặng cho anh em ta đó!? Bằng sự ích kỉ bản thân, hoặc bằng sự hờ hững với công việc của Chúa!

Hội Thánh mà chúng ta đang thuộc về có làm trọn luật pháp của Đấng Christ hay chưa!? Phải, bắt đầu từ nay, mỗi thành viên trong Hội Thánh phải cùng hiệp sức mang lấy gánh nặng cho nhau!

Cảm tạ Chúa về bài học thuộc linh Chúa nhắc nhở chính con sáng nay trong khi đang thưa chuyện cùng Ngài. Con biết ơn Ngài. Amen.


Comments

Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *