HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnĐừng Bỏ Chúa Vì Không Thấy Phép Lạ!

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Êphêsô 3:20 — “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”

Đức Chúa Trời “có thể làm TRỔI HƠN vô cùng MỌI VIỆC chúng ta CẦU XIN hoặc suy tưởng.” Đó là sự đáp lời LỚN LAO của Chúa trước đức tin NHỎ BÉ của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ có đức tin bằng hạt cải, Chúa cũng có thể làm những việc lớn lao mà chúng ta không dám suy tưởng đến! Nhưng nhiều người theo Chúa chỉ bằng cảm xúc, thích vui, thích nhộn nhịp, thích ca hát, thích được khích động. Họ không dành thì giờ HỌC HỎI Lời Chúa, tìm biết Chúa cách sâu nhiệm, để có thể hiểu biết Chúa rõ ràng, để có thể tin cậy Ngài dù ở trong hoàn cảnh nào, để có thể nói như Gióp: “Dù Ngài có giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài.” (Gióp 13:15)

Mục sư Marty Sampson của Hillsong không còn có thể tin cậy Ngài nữa nên đã công khai bỏ Chúa, mà một trong những lý do là vì ông không thấy phép lạ! Có thể ông muốn nói rằng Chúa không có thật, không có quyền năng. Cũng như nhiều người, ông chỉ trông chờ thấy phép lạ CHỮA BỆNH, trong khi 99% mọi trường hợp, Chúa làm phép lạ qua những khía cạnh khác. Khi các bạn uống một viên Tylenol mà hết nhức đầu, các bạn nghĩ là người ta làm à? Đó là Chúa làm! Bạn đã từng uống hết 100 viên thì Chúa đã làm phép lạ 100 lần cho bạn! Hãy tạ ơn Chúa mỗi khi nuốt một viên Tylenol (Vì luôn luôn có một số người dùng thuốc mà không hiệu quả!). Từ ngày ông Flemming khám phá ra Penicillin (hoàn toàn tình cờ tức là do phép lạ), vô số người trên thế giới đã được cứu sống bởi phép lạ, vì trước đó khi vết thương bị làm độc là kể như chết!

Khi các bạn ăn một chén cơm mà được tiêu hóa khoẻ mạnh, đó là cả một chuổi phép lạ! Khi bạn đau bệnh, ăn vào chỉ mửa ra, không tiêu hóa được thì mới hiểu điều nầy. Khi bạn đi đứng dễ dàng 2,000 bước, đó không phải là 2,000 phép lạ sao? Còn nhiều hơn thế nữa! Mỗi bước đi đòi hỏi hàng chục tiến trình hóa học, vật lý, và sinh lý vô cùng phức tạp. Khi mắc bệnh Parkinson bạn mới thấy đi đứng được là cả một phép lạ diệu kỳ! Nếu không có Chúa, cả vũ trụ nầy không thể đứng vững được, đừng nói chi một mình bạn. Cả vũ trụ vô cùng vĩ đại và phức tạp nầy đã xoay vần liên tục từ buổi ban đầu mà những trục trặc và thiên tai xảy đến thật ra là quá ít! Đó là điều lạ lùng lớn lao nhờ sự điều hành đầy khôn ngoan và quyền năng của ai? Đa-vít tuyên bố: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1)

Đức Chúa Trời làm những việc vĩ đại nhưng Ngài cũng sẵn sàng làm những phép lạ nho nhỏ vì yêu thương chúng ta. Khi bạn lạc mất xâu chìa khóa, bạn có cầu nguyện không? Có lần tôi tìm được xâu chìa khoá bị rơi ở một nơi mà không thể nào tìm được trong vài phút. Rõ ràng là phép lạ! Khi loay hoay sửa xe, bạn có cầu nguyện không? Cầu nguyện đi, bạn sẽ kinh nghiệm được phép lạ! Chúa làm phép lạ trong đời bạn biết bao nhiêu lần mà bạn có chú ý đến không? Đã bao lần bạn nói “suýt chút nữa là mất mạng!” Đó là phép lạ! Khi xe bạn gặp trục trặc làm cho bạn trể mất một vài phút, bạn có biết đó là phép lạ không? Có thể nếu bạn lên đường sớm hơn một chút là đã gặp phải tai nạn rồi! Nhiều người suýt chết nhiều lần mà không hề hay biết vì thiên sứ đã gìn giữ họ. Đó là những phép lạ! Khi mình nói “may quá!” đó là phép lạ. Trong đời sống con cái Chúa không có chuyện may rủi đâu!

Cũng đừng quên những phép lạ lớn nhất mà Chúa đã làm trong đời sống mỗi chúng ta. Đó là sự tái sanh và những phép lạ đã biến đổi con người cũ và làm mới tâm trí của chúng ta; ngoại trừ chúng ta chưa thật sự đầu phục Chúa và vâng lời Ngài!

Tóm lại, hãy luôn biết ơn và tin cậy Chúa. Đức tin là lòng luôn tin cậy Ngài trong mọi tình huống! Hãy vận dụng đức tin, hãy tập KINH NGHIỆM phép lạ hàng ngày trong mỗi nan đề nhỏ lớn, như khi bị lạc chìa khóa hay trước khi ngồi lên xe. Mỗi lần nhức đầu, giọp bẽ, v.v. cũng phải cầu nguyện. Đừng chờ gặp phải bệnh nan y mới kêu cầu Chúa mà lòng thì đầy sự nghi ngờ.

Không có đức tin mà muốn thấy quyền năng, rồi nghĩ rằng Chúa không hiện hữu, để cuối cùng lại lui đi và rơi vào tay ma quỷ. Satan đang mĩm cười đắc chí vì có thêm một Sampson cùng sống với nó nơi Hồ lửa! Bạn không muốn mình sẽ mất đức tin như ông Sampson. Hãy cầu nguyện cho ông ta sớm ăn năn trở lại cùng Chúa và cầu nguyện cho chính mình để trong tương lai không bị biến thành người đầu mà trở nên rốt. Amen.

.


Comments

Đừng Bỏ Chúa Vì Không Thấy Phép Lạ! — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *