HomeCÂU CHUYỆN DẠY DỖCuộc đời mười tỉ phú

Có một buổi họp lịch sử giữa nhà tài phiệt diễn ra năm 1923 tại khách sạn Edgewater Beach ở Chicago, Mỹ. Buổi họp ấy chính xác là một trong những buổi họp quan trọng và ý nghĩa nhất trong tất cả các buổi họp về tài chánh trong lịch sử nước Mỹ. Tụ tập trong buổi họp đó là những tỷ phú kiểm soát giới truyền thông, các hoạt động công cộng và huyết mạch của đất nước. Gồm các nhân vật tiếng tăm như:
1. Chủ tịch công ty thép lớn
2. Thống đốc Ngân hàng Quốc gia New Yok
3. Chủ tịch một công ty hoạt động công cộng to
4. Giám đốc công ty khí đốt lớn nhất thế giới
5. Nhà tích trử lúa mì thành công và nổi tiếng
6. Chủ tịch thị trường Chứng khoán New York
7. Một thành viên trong Nội các của Tổng thống
8. Nhà lãnh đạo vĩ đại của khu thương mãi New York
9. Người đứng đầu của công ty nhà đất vĩ đại nhất
10. Thống đốc Ngân hàng Thế giới.

Mười nhân vật sáng chói và thành công này họp lại để suy nghĩ về tương lai của họ và nhìn lại thành công của quá khứ. Cuộc đời họ từng được vây quanh và ban phước với những gì mà chúng ta có thể gọi là thành công. Theo sự đánh giá của thế giới, thì họ là những người đang ở trên đỉnh của vinh quang. Có lẽ đây là những người mà Gia-cơ đã có trong trí khi ông nói rằng, “Hỡi anh em, là những người giàu.” (Gia-cơ 5:1)
Một người nghiên cứu và lịch sử và hồi ký đã truy cập cuộc đời của 10 người này trong 25 năm sau đó. Giữa khoảng từ năm 1923 đến 1948, những gì đã đến với những người này trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy? Nó quả là một biến cố đầy lạ lùng.
Vào năm 1948, mười nhà tài phiệt đã họp nhau 25 năm trước đó tại khác sạn Edgewater Beach được nhắc đến lần nữa, và sự kiện được ghi lại như sau:
 Chủ tịch công ty thép đã chết trong sự khánh tận. Ông ta sống năm năm do tiền mượn từ người khác. Khi chết không có một xu dính túi.
 Thống đốc Ngân hàng quốc gia vẫn còn sống và sống cuộc đời một người hưu trí cô đơn, ẩn dật.
 Giám đốc công ty hoạt động xã hội chết đang khi trốn tránh pháp luật, làm một người ăn mày ở một quốc gia xa lạ.
 Chủ tịch công ty khí đốt lớn nhất thế giới bị đưa và sống trong bệnh việc tâm thần, vì bị mất trí.
 Chủ tịch Thị trường chứng khoán New York vừa mới được thả ra khỏi nhà tù.
 Thành viên trong Nội các của Tổng thống mới được tha ra khỏi trung tâm phục hồi nhân phẩm hầu ông ta có thể chết tại nhà riêng với gia đình mình.
 Nhà tích trử ngủ cốc chết vì tự tử.
 Giám đốc khu thương mại New York cũng chết vì tự tử.
 Người đứng đầu công ty kỹ nghệ chết vì tự tử.
 Thống đốc Ngân hàng Thế giới chết vì tự tử.

Câu gốc suy gẫm:
“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:15-17).


Comments

Cuộc đời mười tỉ phú — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *