HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácChúa Thánh Linh Là Ai? Tại Sao Chúng Ta Cần Sự Xức Dầu Của Ngài?

© 2017 Christian Le PhD

Tuần nầy là tuần chúng ta kỷ niệm Chúa Thánh Linh giáng lâm trên Hội Thánh đầu tiên và tôi muốn chia sẻ vài cảm nghĩ của tôi về Ngài trong anh sáng Thánh Kinh và kinh nghiệm Ngài trong đời sống. Vì nhiều người tin Chúa lâu năm, không thực sự biết Chúa Thánh Linh là ai và nhiều tà giáo và các tiên tri giả cũng nổi dậy làm cho các con cái Chúa hoang mang bối rối và họ đã bị thuyết phục tin theo tà đạo, phủ nhận – từ khước Chúa Thánh Linh hay Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời.

Ngày nay, các nhà thần học và học giả Thánh Kinh phải nỗ lực đảm bảo chúng ta rằng, “Chúng ta không đủ thông minh sáng suốt để hiểu Thánh Kinh nếu không có sự giúp đỡ, dạy dỗ và rèn luyện của họ.” Nhưng Chúa Giêsu lại nói với chúng ta rằng, “Chúng ta có thể hiểu Thánh Kinh, biết Thánh Kinh – Lời Đức Chúa Trời là nhờ Chúa Thánh Linh khi chúng ta để Ngài chiếm hữu cuộc đời mình, khi chúng ta bước theo Thánh Linh và đầy dẩy Thánh Linh, để Lời Đấng Christ tràn ngập chúng ta, và nhờ ơn Chúa chúng ta nỗ lực chịu khó ngồi xuống đọc, học, nghiên cứu, suy ngẫm, và ăn nuốt Lời Chúa trong Thánh Kinh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Điều nầy khác hẳn với người kiêu ngạo tâm linh cho rằng, “Khi tôi được báptem Thánh Linh hay được Chúa xức dầu, thì tôi tự hiểu biết hết Lời Chúa, hiểu được huyền nhiệm về Đức Chúa Trời” mà không cần chịu ngồi học, đọc, sưu tầm, nghiên cứu, suy ngẫm, ăn nuốt Lời Chúa trong Thánh Kinh. Ấy là sự tự lừa dối mình. Ấy là sự lừa dối của ma quỷ!

Vì Chúa Thánh Linh là Thần chân lý, Ngài được sai phái đến để hướng dẫn chúng ta là những người được cứu vào mọi chân lý, chứ không phải mốt chút chân lý. Chúa Thánh Linh không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ nói những gì Ngài nghe, và Ngài sẽ báo cho chúng ta biết những việc sẽ xảy đến. Một trong những mục đích Chúa Thánh Linh được sai phái đến thế gian là để tôn vinh Chúa Giêsu hay làm vinh danh Chúa Giêsu vì những gì Ngài nhận là từ Chúa Giêsu mà đến và Ngài truyền lại cho cho chúng ta ngày nay là môn đệ Ngài là người Đức Chúa Trời.

Công việc Chúa Thánh Linh làm là vô hình, vinh quang, quyền năng, và dịu dàng. Chúa Giêsu nói về Đức Thánh Linh như gió vậy, gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu. Ai được sinh ra từ thiên thượng từ trên bởi Thánh Linh cũng như vậy (Giăng 3:8). Đức Thánh Linh đến như gió. Điều này mô tả quyền năng và sự hướng dẫn của Ngài trong cuộc đời của người tin cậy Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh hà hơi thở của Ngài vào một sự sống và có điều xảy ra mà con người không thể nhận biết, cho đến khi chính người ấy kinh nghiệm gió Thánh Linh trong tâm linh mình, thì người ấy biết nó xảy ra như thế nào. Điều này xảy ra cho chúng ta khi chúng ta được sinh lại từ thiên thượng từ trên bởi Đức Thánh Linh và Lời hằng sống của Đức Chúa Trời.

Vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, không phải sức mạnh của những cơn gió thổi vào, nhưng đây là tiếng động từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà các môn đệ đang ngồi. Tiếng ấy không phải tiếng của những người nói ngôn ngữ khác nhau là điều kéo họ vào để nghe Tin Mừng. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời tối cao ngôi ba là Đấng Quyền năng mà không ai, không sức mạnh nào, không thế lực nào có thể cưỡng lại hoặc chặn lại được quyền năng và sức mạnh của Ngài khi Ngài giáng trên các môn đệ và họ đã nhận lãnh quyền năng từ Ngài để làm nhân chứng cho Chúa Giêsu. Môn đệ Chúa đã kinh nghiệm quyền năng từ trên cao và bắt đầu công bố những việc quyền năng vĩ đại và diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ của những người Do Thái từ các Nước trở về thăm thành Giêrusalem vào Ngày Lễ Ngũ Tuần.

Sau khi chịu khổ hình, Chúa Giêsu đã dùng nhiều cách để chứng tỏ với môn đệ rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết và hiện Ngài đang sống. Ngài hiện ra với các sứ đồ trong bốn mươi ngày và dạy họ những điều về Nước Đức Chúa Trời. Trong khi họp mặt, Ngài căn dặn họ, “Các con đừng ra khỏi thành Giêrusalem, nhưng phải chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng làm báptem bằng nước, nhưng ít ngày nữa, các con sẽ nhận báptem bằng Đức Thánh Linh… Chúa cũng phán, ‘Các con sẽ nhận lãnh quyền năng (hay quyền phép) khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giêrusalem, khắp miền Giuđê, miền Samari, cho đến tận cùng trái đất’” (Công vụ 1:3-8).

Mặc dầu chúng ta không thấy Đức Thánh Linh vì Ngài là Thần Linh Ngài như gió vậy. Gió là vô hình, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được Đức Thánh Linh ở trong sâu thẳm linh hồn chúng ta, trong tâm linh chúng ta, khi Ngài giáng trên chúng ta, ở trong chúng ta, thăm viếng chúng ta, chạm đến tâm linh chúng ta, làm cho tâm linh chúng ta được tươi mát, xức dầu cho chúng ta để giảng Tin Mừng cho muôn dân.

MỘT ĐIỀU HẾT SỨC QUAN TRỌNG MÀ CHÚNG TA CẦN PHẢI BIẾT VÀ NHỚ: “Đức Thánh Linh không hề nói về mình, Ngài đến để tôn vinh Đức Chúa Giêsu.” Thật đáng buồn thay, mấy nhà truyền giảng Tin Mừng trên TV, ngay cả các mục sư truyền đạo ở Việt Nam thiếu hiểu biết về Lời Chúa và lẽ thật, không muốn nghe Chúa Giêsu phán dạy, thường tôn vinh Đức Thánh Linh đề cao Đức Thánh Linh mà Ngài không hề tôn vinh chính mình. Mấy vị mục sư truyền đạo và các tín hữu cũng bắt chước theo họ. Họ đã làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Khi một người thực sự được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được báptem trong Thánh Linh hay được Thánh Linh chế ngự trong lòng mình thì người ấy sẽ tôn vinh Chúa Giêsu và làm vinh danh Chúa Giêsu và sẽ làm nhân chứng cho Chúa Giêsu, chia sẻ và nói cho người khác biết về Ngài, hướng dẫn cho đến với Chúa Giêsu để họ được cứu.

Đức Thánh Linh đến để giúp chúng ta thấy Chúa Giêsu nhiều hơn, hiểu biết Chúa Giêsu nhiều hơn, vâng phục Chúa Giêsu nhiều hơn, đáp lại tiếng kêu gọi của Chúa Giêsu nhiều hơn, và yêu Chúa Giêsu nhiều hơn với một tấm lòng trung thành hiến dâng sâu sắc hơn. Chính Đức Thánh Linh là Đấng mạc khải Chúa Giêsu và Ngài mở mắt tâm linh chúng ta nhìn thấy sự vĩ đại oai nghi vinh quang và cao trọng của Chúa Giêsu nhiều hơn qua những trang giấy Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa và kinh nghiệm sống của những người yêu kính Ngài.

Nhà thần học nổi tiếng và được xức dầu là Mục sư Tiến sĩ RT Kendall tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học tại Đại học Oxford là Đại học danh tiếng hàng đầu của Anh và thế giới, có lần nói về Đức Thánh Linh trong cuốn sách ‘Holy Fire – Lửa Thánh’ của ông như sau, “Chúa Thánh Linh vĩ đại hơn thần học của chúng ta, lớn hơn giáo phái của chúng ta, và thật vượt xa hơn những điều chúng ta có thể tưởng tượng.” Tôi được vinh dự nghe Mục sư Kendall giảng dạy Lời Chúa khi ông thăm viếng Nam Úc nhiều năm trước đây. Chính Đức Thánh Linh là Đấng mạc khải chân lý và ánh sáng của sự sống và ý muốn thánh của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh Ngài và nhân loại lầm than đang đi trong thung lũng bóng chết.

Chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta là người yêu kính Đức Chúa Trời vào mọi chân lý vĩ đại của Chúa Giêsu. Đồng thời Chúa Giêsu cũng dạy dỗ chúng ta phải cầu nguyện trong Danh Ngài, chứ không danh nào khác, “Bất cứ điều gì các con nhân Danh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con. Bất cứ điều gì các con nhân Danh Ta cầu xin, thì chính Ta sẽ làm cho” (Giăng 14:13-14; 15:16; 16:23-24,26). Vì Chúa phán, “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được” (Giăng 14:6). Vì ngoài Chúa Giêsu, thì “không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ danh ấy mà được cứu” (Công vụ 4:12).

Thật ra, không ai có thể xưng Đức Giêsu là Chúa nếu không bởi Đức Thánh Linh trong lòng mình thúc giục. Nếu Đức Thánh Linh thực sự sống trong bạn thì bạn là nhân chứng của Chúa và cho Chúa và bạn sẽ luôn tôn vinh Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, trong Hội Thánh mình, trong cộng đồng mình vì Ngài đến để tôn vinh Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh cảm thấy đau buồn lắm khi người ta tôn vinh Ngài thay vì tôn vinh Đức Chúa Giêsu. Các vị mục sư truyền đạo ở Việt Nam không biết Lời Chúa và lẽ thật quan trọng này đã làm buồn Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật. Chúng ta cần phải đọc Thánh Kinh, suy gẫm, ăn nuốt Lời Chúa cho chính mình mỗi ngày trong quyền năng Thánh Linh để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta rằng, “Mọi sự đều liên quan đến Ngài và Đấng mà Ngài tôn vinh. Ấy là Chúa Cứu Thế Giêsu.” Đức Thánh Linh là Đấng biện hộ, là Đấng an ủi, là Đấng hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Đức Thánh Linh là Giáo sư Vĩ đại là Đấng tâm vấn, dạy dỗ, sử dụng, cáo trách, và ban quyền năng cho chúng ta để làm nhân chứng của Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu trên đất để rao truyền Tin mừng Nước Đức Chúa Trời cho nhân loại lầm than đang chết mất.

Khi nói đến Đức Thánh Linh, chúng ta không thể nào không nói đến Ngài đã xức dầu cho Chúa Giêsu trước khi Ngài thi hành chức vụ trên đất công bố rao truyền Tin Mừng về Vương Quốc Đức Chúa Trời cho dân Do Thái. Đức Thánh Linh mạc khải cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trọn vẹn, nhưng Ngài cũng là con người trọn vẹn khi Ngài đến thăm viếng thế giới mà chính Ngài tạo nên. Nhưng điều quan trọng chúng ta cần phải biết là Chúa Giêsu không hề ngừng làm Đức Chúa Trời trọn vẹn khi Ngài còn ở trên đất. Thật ra thần học mà nói, ‘Là Đức Chúa Trời Chúa Giêsu không cần được xức dầu. Nhưng vì Ngài là con người trọn vẹn thì Ngài cũng cần được xức dầu bởi Đức Thánh Linh (để làm gương cho chúng ta noi theo), để được đầy dẫy Thánh Linh, để thi hành chức vụ trên đất. Là con người, nếu không có sự xức dầu bởi Thánh Linh thì Ngài không có năng quyền để đánh ngã Satan khi Ngài bị cám dỗ. Vì Ngài được xức dầu và đầy dẫy Đức Thánh Linh cho nên Ngài đã dùng Lời Chúa là Chân lý, là Gươm Thánh Linh đành gục Satan. Lời Chúa mạc khải cho chúng ta thấy Đức Giêsu đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giôđanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang, để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói.

Nếu quý vị đọc Thánh Kinh trong Phúc Âm Luca đoạn bốn thì Lời Chúa cho chúng ta biết điều nầy, “Theo thói quen Chúa vào hội đường trong ngày Sabát và đứng đọc Thánh Kinh. Có người trao cho Ngài sách tiên tri Isai. Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép về Ngài mà được ứng nghiệm và Ngài đã mạnh mẽ và trực tiếp công bố cho những người trong hội đường và các môn đệ Ngài để họ biết sứ mạng của Ngài, “Thần Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta, để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ, Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát, và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa.” Là lịch sử gia, Bác sĩ Luca đã tường thuật rõ ràng về Chúa Giêsu trong Công vụ Đức Thánh Linh: “Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazarét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, Ngài đi khắp nơi làm việc thiện và chữa lành tất cả những người bị quyền lực của ác quỷ áp bức khống chế, vì Đức Chúa Trời ở với Ngài” (Công vụ 10:38).

Vì thế mà chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu ngày nay cần phải được xức dầu và đầy dẫy Đức Thánh Linh giống như Ngài hơn bao giờ cả để chu toàn công tác Nước Trời và đại mạng lệnh Chúa giao cho chúng ta và Hội Thánh Ngài ngày nay. Sự xức dầu của Chúa Giêsu là tấm gương cho những người muốn phục vụ Thiên Chúa vì nếu không có sự xức dầu của Đức Thánh Linh hoặc được báptem bằng Thánh Linh thì Satan, các ác quỷ và quyền lực của bóng tối không sợ chúng ta chút nào. Cho nên chính Chúa đã làm gương và Ngài cũng chuẩn bị cho môn đệ Ngài để nhận lãnh quyền năng từ trời khi Đức Thánh Linh giáng trên họ, và họ sẽ làm nhân chứng của Ngài và cho Ngài tại thành Giêrusalem, miền Giuđê, miền Samari, và cho đến tận cùng trái đất.

Sau khi Chúa được cất lên ngự bên phải Ðức Chúa Trời thì Đức Chúa Cha đổ Thánh Linh trên họ như Ngài đã hứa ban cho họ. Cho nên bạn và tôi cần phải được xức dầu bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta cần phải được làm báptem bằng Đức Thánh Linh để chu toàn công việc Chúa giao trên đất cho đến Ngày Chúa Giêsu quang lâm. Chúng ta không thể nào làm việc Đức Chúa Trời nếu chúng ta không có quyền năng Thánh Linh và quyền uy của Chúa Giêsu. Vì vậy, nếu bạn đang đọc trang giấy này, những sự dạy dỗ về Đức Thánh Linh mà chưa say Đức Thánh Linh, chưa đầy dẫy Đức Thánh Linh, chưa được xức dầu bởi Đức Thánh Linh thì bạn phải có lòng khát khao được đầy dẫy chính Ngài thì mới có năng quyền của Ngài thì mới phục Chúa được.

Chúa Thánh Linh không thể ban cho bạn sự xức dầu nếu bạn không khao khát Ngài. Bạn phải xin thì mới được. Bạn phải gõ cửa thì Chúa mới mỡ cho (Mathiơ 7:7-11). Bạn phải hết lòng xin Chúa ban cho mình quyền phép từ trên cao thì bạn mới có sức lực năng quyền phục vụ Chúa được, không thôi anh chị em phục vụ Chúa bằng sức riêng của mình thì sẽ không kết quả cho Chúa. Dù bạn có học rộng tài cao đến đâu đi nữa mà không có sự xức dầu của Chúa, thì ma quỷ không hề sợ quý vị chút nào và sự giảng dạy của quý vị sẽ khô khan rỗng tuếch không có sự sống của Chúa thì không thể nào chạm đến tấm lòng chai đá cứng cỏi của con người. Vì thế bạn phải cần được xức dầu để có lửa Thánh Linh trên bục giảng như Sứ đồ Phêrơ vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Chúa nói với môn đệ Ngài ngày xưa và chúng ta ngày nay, “Ngoài Ta, các ngươi không làm gì được.” Vì thế mà Chúa căn dặn truyền cho 120 môn đệ Ngài phải chờ đợi và trong khi chờ đợi thì họ cùng một lòng hiệp một ý cầu nguyện và Đức Thánh Linh đã giảng trên họ và họ được mặc lấy quyền phép từ trên cao, mặc lấy chính Đức Thánh Linh trong thân thể họ để đi ra làm nhân chứng cho Chúa Giêsu.

Tôi không bao giờ quên vào năm 1999 Đức Thánh Linh đã tràn ngập chiếm hữu cả con người tôi trong và ngoài sau ngày đêm cầu nguyện trò chuyện với Chúa và ở trong sự hiện diện thánh của Ngài. Cả người tôi nóng như lửa mà tôi chưa bao giờ kinh nghiệm trong cuộc đời theo Chúa của tôi. Nhìn lại kinh nghiệm ấy, tôi tự hỏi tại sao mình không bị sốt, bị cảm, bị cúm hoặc nhức đầu chóng mặt mà tại sao trong người mình nóng như lửa vậy. Nhưng cái nóng này không phải là cái nóng làm cho tôi cảm thấy khó chịu, nhưng là cái nóng làm tôi cảm thấy trong người khỏe hơn, trong sáng hơn, rực rỡ hơn, khuôn mặt tôi rực rỡ sáng ngời hơn. Kinh nghiệm sâu sắc nầy làm tôi nhớ lại đầy tớ Chúa Môse vì đã trò chuyện với Chúa bốn mươi ngày và bốn mươi đêm chờ đợi Chúa ban cho Mười Điều Răn, cho nên mặt người sáng rực mà mình không biết, ngay cả dân sự Chúa thấy mặt Môse sáng rực thì sợ không dám đến với ông (Xuất 34:28-30).

Thánh Linh làm cho tâm trí tôi sắc bén hơn, nhạy bén hơn, bình an hơn, vui mừng hơn, kiềm chế hơn, mềm mại hơn, khiêm tốn hơn, kính sợ Chúa hơn, và tôi yêu mến Chúa và anh chị em xung quanh tôi hơn. Kinh nghiệm quyền năng sâu sắc nầy làm tôi càng yêu mến Lời Chúa, yêu mến đọc Lời Chúa và Chân lý Ngài hơn bao giờ cả. Tôi ăn nuốt Lời Chúa từng chữ, từng lời, từng câu, từng đoạn, từng văn mạch khi đọc và suy gẫm Lời Ngài trong Thánh Kinh. Thánh Linh mở mất tâm linh tôi, ban cho tôi một sự hiểu biết về Chúa Giêsu và thần tính Ngài một cách sâu xa mà tôi chưa từng biết trong đời. Như Isai đã gặp và kinh nghiệm Giavê Đức Chúa Trời và sự oai nghi cao trọng và thánh khiết của Ngài trong đền thờ và cả cuộc đời Isai đã được biến hóa đổi thay từ trong ra. Giavê Đức Chúa Trời mà Isai trông thấy, không ai khác hơn là chính Chúa Giêsu. Như Sứ đồ Giăng viết trong Tin Lành Giăng đoạn 12, “Isai đã được trông thấy vinh quang Chúa Giêsu và nói những điều nầy là nói về chính Ngài, vì ông đã được trông thấy vinh quang Ngài.” Sau đó Isai đáp lại tiếng kêu gọi của Thiên Đàng và người trở thành nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết trong Thánh Kinh, “Nhưng khi Thánh Linh là Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân lý, vì Ngài không tự mình nói ra, nhưng chỉ nói những gì Ngài nghe và sẽ báo cho các ngươi những việc sẽ xảy đến. Ngài sẽ tôn vinh Ta vì những gì Ngài nhận từ Ta Ngài sẽ truyền lại cho các ngươi (Giăng 16:13-14).

Thánh Linh Chúa là Đấng Mạc khải, là Đấng dẫn chúng ta vào mọi chân lý, chứ không phải một chút chân lý, đặc biệt Chân lý của Chúa Giêsu, về Chúa Giêsu, sự dạy dỗ của Ngài và những gì Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa Giêsu và công việc cứu rỗi nhân loại qua cái chết thống khổ đền tội của Ngài và sự sống lại của Ngài từ cõi chết. Chúa Giêsu nói với người Do Thái, “Abraham, tổ phụ các người từng hớn hở trông mong được thấy ngày của Ta, người đã thấy và mừng rỡ!” (Giăng 8:56). Abraham nhìn thấy ngày của Chúa qua con mắt đức tin qua sự mạc khải của Chúa. Là con người Chúa Giêsu là con cháu của Abraham, ban phước cho mọi người qua cái chết và cuộc sống lại của Ngài và ban sự cứu rỗi cho cả nhân loại, để rồi ai tin Ngài sẽ không chết mất nhưng được sự sống đời đời.

Anh chị em yêu dấu, tôi muốn tiếp tục lời chứng của tôi. Chúa Thánh Linh không chỉ mở mắt tôi nhìn thấy sự vĩ đại oai nghi của Chúa Giêsu và thần tính Ngài trong Thánh Kinh, nhưng Ngài cũng hướng dẫn tôi vào mọi Chân lý của Chúa Giêsu và những sự dạy dỗ quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Thánh Linh Chúa cũng đầy dẫy tôi khi tôi khát khao và hết lòng tìm cầu Ngài và khi Thánh Linh đầy dẫy tôi thì tình yêu Chúa tràn ngập lòng tôi. Sự bình an của Ngài đầy dẫy tôi. Lòng tôi đầy dẫy sự vui mừng của Chúa mà không thể nào diển tả bằng lời. Tôi nhớ lại lời Chúa nói, “Niềm vui trong Chúa hay của Chúa là sức mạnh của chúng ta” (Nêhêmia 8:10). Điều này xảy ra ngay tại nơi tôi đang ở, chứ không phải tại Đại hội phục hưng này, Đại hội phục hưng nọ. Tại sao Chúa thăm viếng tôi như vậy? Là vì lòng tôi rất khát khao Chúa. Ngày đêm tôi cầu nguyện không thôi cả tháng, bất cứ tôi đi đâu và làm gì đi nữa tôi cứ tương giao trò chuyện mật thiết với Chúa như tình cha con xin Chúa cho tôi được đầy dẫy chính Ngài, sự khôn ngoan của Ngài để sống đẹp lòng Ngài, phục vụ Ngài khi còn ở trên đất. Điều tôi cần hơn hết là Chúa Thánh Linh đầy dẫy tôi, ban cho tôi sự khôn ngoan của Thiên Chúa, xức dầu cho tôi, ban cho tôi quyền năng và quyền uy của Ngài để phục vụ Chúa Giêsu, để Ngài làm Chúa làm Chủ cuộc đời tôi.

Sau cả tháng dài khát khao Chúa cầu nguyện không thôi thì Chúa đến mà tôi không ngờ và tôi được Ngài xức dầu và làm báptem bằng Đức Thánh Linh. Trước khi tôi được mời đi giảng Lời Chúa cho một nhóm sáu mươi ba người đàn ông Úc tại một khách sạn tại Adelaide vào tối thứ sáu, người tôi nóng, thật nóng như lửa. Khi tôi mở miệng ra công bố Tin Mừng, nói lời chứng và những điều Chúa làm trong cuộc đời tôi thì có nhiều tâm hồn được Thánh Linh chạm đến và thay đổi họ lạ lùng. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi cám ơn Chúa vì Ngài yêu thương tôi và ban cho tôi những điều tôi khát khao để phục vụ Ngài! Tôi nhớ lời Chúa phán trong Thi Thiên, “Hãy vui mừng trong Chúa, Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình muốn” (Thi Thiên 37:4). Mỗi lần tôi gặp khó khăn trong đời tôi thường cầu nguyện nhờ Chúa giúp tôi, thêm sức cho tôi để đối phó với nghịch cảnh của cuộc đời.

Ngày xưa, Hội Thánh Chúa có nhiều nan đề khó khăn để giải quyết. Hội Thánh Chúa không có cuốn sách nào ngoài cuốn sách Cựu Ước kể cả Ngũ Kinh hoặc Ngũ Thư – Torah. Các sứ đồ và trưởng lão luôn nhờ cậy Đức Thánh Linh để giải quyết những vấn đề khó khăn trong Hội Thánh. Ngày nay chúng ta có trọn cuốn Thánh Kinh là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời và những cuốn sách tâm vấn Cơ đốc giá trị khác nữa mà được viết với khoa học tâm lý trong ánh sáng của Thánh Kinh – Lời Chúa. Cho nên ai muốn nhận biết Chúa, kinh nghiệm Chúa, thì phải đọc Lời Chúa trong Thánh Kinh. Có nhiều nhà hoài nghi không tin có Đức Chúa Trời và không tin Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời, khi Đức Thánh Linh chạm đến tâm khảm họ và lòng họ tan chảy. Đức Thánh Linh mở mắt họ ra thì họ thấy Đức Chúa Trời trong Con Người của Chúa Giêsu, khiến họ kinh nghiệm Chúa Giêsu là Đấng oai nghi vĩ đại, là Giavê Đức Chúa Trời tối cao, là Đấng Hằng Hữu. Họ chỉ biết qùy gối lòng để phục vụ và tôn thờ Ngài. Chính tôi đây là một thanh niên vô thần đã từng đi qua thung lũng tối tăm và bóng chết, Chúa Thánh Linh đã chạm lòng tôi, cho tôi thấy sự vĩ đại oai nghi vinh quang của Chúa Giêsu qua những trang giấy thánh và lòng tôi tan chảy trước tình yêu và sự hiện diện thánh của Ngài. Tôi đã ăn năn tội mình xin Chúa thương xót thứ tha tôi là một tội nhân rất cần Chúa Cứu Thế để cứu tôi khỏi tội. Linh hồn tôi chỉ biết tôn ngợi Chúa và lấy làm sung sướng vui mừng biết bao, khi biết tội tôi được tha, linh hồn tôi được cứu, cuộc đời tôi được biến đổi từ trong ra, và tên tôi được ghi trên Thiên Đàng trong Sách của Sự sống của Chúa Cứu Thế Giêsu dấu yêu của tôi.

Là người của Đức Chúa Trời, bạn hãy đề cao cảnh giác, vì ngày nay nhiều người tin theo tà đạo cho rằng Đức Thánh Linh chỉ là ý tưởng, là tâm trí, là năng lực, là sức mạnh, là thần khí của Đức Chúa Trời chứ không phải là Đức Chúa Trời. Vì họ không thực sự có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng mình cho nên họ không hiểu Lời và chân lý của Đức Chúa Trới. Họ bị thần đời nầy làm mù lòng và tâm linh họ. Cho nên họ đã phủ nhận Đức Thánh Linh, từ khước Ngài, chối bỏ Ngài, kể cả nói phạm đến Ngài nữa. Tà đạo dạy rằng Đức Thánh Linh chỉ là năng lực hoạt động như máy rađa mà thôi. Họ phủ nhận Đức Thánh Linh hằng sống và Ngài là một thân vị vì họ chối bỏ Chúa Ba Ngôi được mạc khải cách huyền nhiệm trong Thánh Kinh từ Sáng Thế đến Khải Huyền. Đức Thánh Linh làm những việc mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Đức Thánh Linh là Đấng từng dự phần tích cực trong công trình sáng tạo vũ trụ nầy (Sáng Thế 1:2). Ngài đã đặt bào thai của Con Đức Chúa Trời vào lòng một trinh nữ (Luca 1:35) cảm thúc các trước giả viết Thánh Kinh (1 Phêrơ 1:21), và đem sự tái sinh đến cho nhân loại là những người tin Danh Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài vào cuộc đời mình (Giăng 1:12; 3:3-8). Hội Thánh Chúa được sinh ra đời cũng nhờ công việc của Đức Thánh Linh. Không có Đức Thánh Linh thì không có Hội Thánh vì Đức Thánh Linh giáng trên con dân Chúa, ở trong lòng con dân Chúa. Chúa Thánh Linh là một Thân vị thiên thượng và Ngài dự phần tích cực trong công việc cứu rỗi nhân loại cùng Chúa Cha và Chúa Con mà được trình bày trong Rôma 8:11, “Nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Chúa Cứu Thế Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể hay chết của anh chị em qua Đức Thánh Linh của Ngài, Đấng đang ngự trị trong anh chị em.”

Lời Chúa dạy rõ ràng trong Giăng 16:7-15 về thần tính của Chúa Thánh Linh. Ấy là một khúc sách tuyệt vời để tìm đến khi cần thảo luận về Chúa Thánh Linh với bất cứ tà đạo nào mà phủ nhận thần tính của Ngài. Tà đạo phủ nhận và từ khước cả thần tính lẫn thân vị (personality: ngôi vị) của Chúa Thánh Linh, và thay vào đó, bảo rằng “nó” chỉ đơn giản là một “năng động lực” phi ngã (an impersonal active force) mà thôi. Nhưng ở đây, rõ ràng là Chúa Giêsu đã đề cập Đức Thánh Linh là “Ngài” (một nhân xưng đại danh từ) và mô tả Đức Thánh Linh nói, dạy, nghe, bảo, và vv… là những hoạt động của một người (a person) rõ ràng là có thân vị (ngôi vị) (xin xem thêm Sáng Thế 1:1-2; Mathiơ 3:11; Công vụ 2:4, 5:3-4; ICô 6:19).

BÂY GIỜ CÁC BẠN ĐỘC GIẢ HÃY TỰ HỎI HOẶC TỰ BIỆN GIẢI NHỮNG CÂU HỎI SAU ĐÂY TRONG ÁNH SÁNG CỦA THÁNH KINH

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì tại sao Ngài được gọi là Đức Chúa Trời (xin xem Công vụ 5:3-5)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì tại sao Anania và Saphira nói dối với Ngài (xin xem Công vụ 5:3-5)?

Đức Thánh Linh xuất hiện đồng nghĩa với Thiên Chúa hoặc Đức Chúa Trời trong nhiều nơi trong Thánh Kinh – Cựu Ước và Tân Ước. Trong Công vụ 5:3-4, Sứ đồ Phêrơ hỏi Anania tại sao ngươi nói dối với Đức Thánh Linh. Điều nầy thật rõ ràng cho chúng ta thấy nói dối với Đức Thánh Linh giống như nói dối với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh chia sẻ đặc tính Đức Chúa Trời như Đấng Toàn tri – Ngài biết mọi sự, hiếu thấu mỗi tư tưởng, mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta… Chúa Thánh Linh là Đấng Toàn năng có năng quyền như chúng ta thấy trong Thi Thiên 139:7-8, “Con sẽ đi đâu xa tránh khỏi Thần Chúa? Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó; Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó.” Trong 1 Côrinhtô 2:10-11 Lời Chúa cho chúng ta biết đặc tính toàn tri của Đức Chúa Trời hiện diện trong Đức Thánh Linh, “Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều ấy cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh dò thấu mọi sự thông suốt mọi điều, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người, ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời, ngoại trừ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.”

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể dạy (Giăng 14:26)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể làm chứng (Giăng 15:26)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể bị nói phạm đến (Mathiơ 12:31-32)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể là Đấng an ủi, nâng đỡ, khích lệ (Công vụ 9:31)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể sai phái (Công vụ 13:4)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể phán (Công vụ 8:29; 28:25)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể bị chống lại (Công vụ 7:51)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể dẫn dắt (Rôma 8:14)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể cầu nguyện thay (Rôma 8:26)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể bị làm buồn lòng (Êphêsô 4:30)?

*Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể giúp sự yếu đuối của chúng ta (Rôma 8:26)?

Năng lực không nói, không dạy, không làm chứng, không an ủi, không sai phái, không phán, không dẫn dắt, không cầu nguyện thay, không cảm thấy đau buồn, không cảm thấy bị xúc phạm và bạn cũng không thể lộng ngôn hay nói phạm đến năng lực. Vì năng lực không phải là một thân vị.

Lời Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy bằng chứng rõ ràng công việc của Đức Thánh Linh. Ngài được coi như một thân vị suốt cả Thánh Kinh. Ngài thật là một thân vị (một người thiên thượng, một ngôi vị) là Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh đã sai Banaba và Saulơ (Sứ đồ Phaolô) đi truyền giáo. Lời Chúa cho biết, “Lúc ấy Hội thánh tại Antiốt có các tiên tri và các giáo sư: Banaba, Simêôn cũng được gọi là Người Da Ðen Nigiê, Lusiút người Lybi, Manaên em nuôi của vua Hêrốt, và Saulơ. Ðang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Ðức Thánh Linh phán, ‘Hãy biệt riêng cho Ta Banaba và Saulơ để họ làm công việc Ta kêu gọi họ.’ Sau khi đã kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người, rồi tiễn hai người ra đi” (Công vụ 13:1-4). Chính Đức Thánh Linh cũng phán với Philíp tiến gần để theo kịp xe để làm chứng cho triều thần của nữ hoàng nước Êthiôpi vì ông ấy đang đọc sách Tiên Tri Isai mà không hiểu. Sau đó Philíp dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh giảng giải cho ông ta hiểu ý nghĩa của đoạn Thánh Kinh ấy và mở miệng nói cho ông về Chúa Cứu Thế Giêsu và ông ta hết lòng tin rằng Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể phán và sai Banaba và Sứ đồ Phaolô đi truyền giáo? Nếu Đức Thánh Linh chỉ là năng lực thì làm sao Ngài có thể phán với Philíp tiến gần để theo kịp xe để làm chứng cho triều thần của nữ hoàng nước Êthiôpi?

Quý vị đang tin vào tà đạo giống như Nhân Chứng Giêhôva phủ nhận và chống lại một Thiên Chúa Ba Ngôi mà Ngài mạc khải chính Ngài như Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh, làm sao bạn có thể giải thích được huyền nhiệm của Chúa Thánh Linh? Lời Chúa chứng minh cho chúng ta thấy Ngài không thể nào là năng lực được và Ngài cũng không bao giờ là năng lực được! Ngài chính là Thiên Chúa mà Sứ đồ Phêrơ kinh nghiệm Ngài ở trong linh hồn và tâm linh mình vì thế người nói với Anania rằng, “Nầy Anania! Sao để Satan xâm chiếm tâm hồn đầy dẫy lòng ông, đến nỗi ông nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán ruộng đó? Khi chưa bán ruộng đó, nó không phải là của ông sao? Khi bán rồi, tiền đó không thuộc quyền sử dụng của ông sao? Tại sao ông lại âm mưu toan tính việc như thế trong lòng? Không phải ông dối gạt loài người đâu mà là dối gạt Đức Chúa Trời” (‭‭Công vụ 5:3-4).

Lời Chúa dạy tôi một cách rõ ràng Đức Thánh Linh là một thân vị, là Chúa (2 Cô 3:17-18), là Đức Chúa Trời ngôi ba, đồng cảm hay đồng nhất với Đức Giavê (Công vụ 7:51). Ngài là Thần Chân lý, là Đấng đã tâm vấn, soi sáng, hướng dẫn, và mạc khải những chân lý vĩ đại và sự dạy dỗ quý báu của Chúa Giêsu cho các môn đệ Ngài. Cho nên họ đã ghi xuống những điều Ngài phán trong những cuốn sách làm bằng giấy cói được sản xuất từ ruột cây papyrus và Lời Chúa trong Tân Ước được hình thành trong thánh ý của Đức Chúa Trời vào thời điểm của Ngài. Cả Cứu Ước đều nói tiên tri về Chúa Giêsu và Tân Ước đã ứng nghiệm lời tiên tri ấy. Cho nên có lần Chúa nói với người Do Thái rằng, “Các ngươi nghiên cứu Thánh Kinh vì các ngươi nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời. Hãy biết rằng Thánh Kinh làm chứng về Ta. Thế mà các ngươi không muốn đến với Ta để các ngươi có sự sống” (Giăng 5:39-40). Vì thế nếu độc giả muốn có sự sống, sự sống thật, sự sống đời đời, bạn phải đến với Chúa Giêsu vì chính Ngài là Nguồn sống!

Chính Đức Thánh Linh đã dùng Thánh Kinh để mạc khải Chúa Giêsu cho cả nhân loại để nhận biết Ngài, để rồi ai tin nhận Ngài, mời Ngài vào cuộc đời, tin cậy Ngài với cuộc đời mình thì họ sẽ nhận được sự sống vĩnh phúc không chỉ trong đời nầy và cả đời tới nữa trong Nước Thiên Đàng. Đức Thánh Linh cũng sử dụng Thánh Kinh được Đức Chúa Trời thần cảm và hà hơi làm khuôn vàng thước ngọc có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính. Đức Thánh Linh cũng dùng Thánh Kinh để dạy dỗ, khuyên răn, giúp đỡ, và tâm vấn chúng ta là con cái Đức Chúa Trời để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Chính Đức Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét vào ngày cuối cùng.

Ngày nay, có người phục vụ Chúa Giêsu mà chỉ biết nương cậy vào trí thức, sức riêng và sự khôn ngoan thông sáng của mình. Là người của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin cậy và nương cậy vào Đức Thánh Linh và sự khôn ngoan của Ngài để phục vụ Chúa Giêsu và hướng dẫn cuộc đời chúng ta cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giêsu trở lại trong quyền năng và vinh quang, làm Vua tể trị vũ trụ để phán xét người sống và kẻ chết. Ngày ấy là ngày mà Chúa sẽ sai thiên sứ thánh Ngài đi tập họp những người được chọn, được cứu, được mua bằng một giá rất cao từ khắp bốn phương, từ chân trời đến góc biển! Trong đó có chúng ta là những người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, tin cậy Chúa Giêsu với cuộc đời mình là những người được Đức Thánh Linh ấn chứng niêm phong cho ngày cứu chuộc vinh quang ấy!

Vừa đây tôi đọc câu nói thật sâu sắc của Mục sư BH Clendennen trên Facebook. Ông đã về Nước Chúa vào năm 2009. Ông là một giáo sư Ngũ tuần được xức dầu và đầy ơn. Cuốn sách ‘School of Christ’ của ông đã được dịch ra tiếng Việt “Trường Đấng Christ.” Mục sư Clendennen được Chúa kêu gọi phục hồi sứ điệp Ngũ tuần. Vì có người chỉ mang tên ‘Ngũ tuần’ mà thực sự chưa kinh nghiệm năng quyền của Ngũ tuần và đã xa cách Con đường của Đấng Christ, Lời Đức Chúa Trời, sự thánh khiết, và chết cho cái tôi của mình. Nhiều dấu hiệu của phong trào từ đầu thế kỷ đã xuất hiện vào cuối thế kỷ. Mục sư Clendennen nói, “Chúng ta xưng nhận rằng chúng ta yêu mến Lời Chúa, nhưng đã phớt lờ Lời ấy. Chúng ta đã ngạo mạn dùng danh hiệu Ngũ tuần riêng cho mình, xưng nhận rằng mình có quyền năng hơn tất cả người khác, nhưng lại thiếu quyền năng để chứng đạo cứu người hư mất, chưa nói đến sống đời sống thánh khiết. Chúng ta đã thờ những thần khác và gọi đó là sự thịnh vượng. Chúng ta đã học từ những ngôi sao tôn giáo trên tivi hơn là từ Sao Mai Sáng Chói.” Sao Mai Sáng Chói mà Mục sư Clendennen nói đến ở đây, không ai khác mà chính là Đấng Christ – Chúa Cứu Thế Giêsu dấu yêu của chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Linh, là Thần Chân lý, Là Đức Chúa Trời quyền năng của chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con quyền năng của Ngài để chúng con yêu mến Lời của Đấng Christ. Xin Chúa dạy chúng con biết khiêm tốn hạ mình, sống thánh khiết đẹp lòng Ngài, và luôn đến với Đấng Christ và ôm chặt lấy Ngài là Sao Mai Sáng Chói để chúng con có Ánh sáng của Đường đi, Chân lý, và Sự sống.

Chúa Thánh Linh ơi! Con biết Ngài là Đấng tâm vấn vĩ đại, là Đấng ban quyền năng để thi hành chức vụ giảng dạy và rao truyền Tin Mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu cho cả nhân loại. Xin Ngài xức dầu cho chúng con và những độc giả đang đọc trang giấy này để chúng con tiếp tục thi hành những công việc Chúa Giêsu đã từng làm khi còn trên đất. Chúa phán với chúng con trong Lời của Ngài, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, người nào tin Ta thì cũng sẽ làm những việc Ta làm, và còn làm những việc lớn hơn, vì Ta trở về cùng Cha” (Giăng 14:12). Chúa ôi, với sức riêng của chúng con, chúng con không làm gì được. Nhưng với quyền năng và sự xức dầu của Chúa thì chúng con mới có năng quyền và thẩm quyền công bố Tin Mừng về Nước Đức Chúa Trời cho nhân loại lầm than đang chết mất.

Chúa Thánh Linh ôi! Chúng con biết rằng không Ngài chúng con không làm gì được. Xin Chúa ban cho chúng con quyền năng để rao truyền Tin Mừng, giảng dạy Lời Chúa, chữa lành bệnh tật, giải cứu những người bị tà ma giam giữ. Chúng con xin Ngài xức dầu cho chúng con như xưa kia chính Chúa Giêsu cũng được xức dầu trước khi Ngài thi hành chức vụ trên đất và Ngài nói: “Thần của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta, để truyền giang Tin Mừng cho người nghèo khổ, Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát” (Luca 4:18).

Chúa Thánh Linh ôi! Chúa đã mạc khải cho chúng con biết sứ mệnh của Chúa Giêsu trên đất ngày xưa cũng là sự mệnh của mỗi chúng con ngày nay. Chúa Giêsu ban cho chúng con một đại mạng lịnh, “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều giao cho Ta. Vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báptem cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.”

Chúa Thánh Linh ơi! Chúng con chỉ biết dâng đời sống nầy, thân thể nầy, linh hồn này, tâm linh này làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đừng để chúng con rập khuôn theo đời nầy. Xin Chúa thánh hóa chúng con bởi Lời của Ngài vì Lời Ngài là Chân lý. Xin Chúa biến đổi tâm trí chúng con để chúng con giống như Chúa Giêsu mỗi ngày một chút, trong đời sống tư tưởng, trong cách ăn ở để chúng con có thể phân biệt được ý muốn tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện bấy nhiều lời trong đại Danh của Chúa Giêsu. Amen!

LẠY CHÚA GIÊSU! XIN NGÀI MAU ĐẾN!

*Nếu anh chị em đọc bài viết nầy mà cảm thấy được truyền cảm, khích lệ, và gây dựng! Xin đừng quên chia sẻ “SHARE” với các bạn của mình và Hội Thánh nhà để họ cùng được khích lệ và gây dựng như chúng ta. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị anh chị em và độc giả xa gần trong và ngoài nước.

MS Tiến sĩ Christian Le PhD
Creator/Admin
Chủ nhiệm/Sáng lập viên
SỨ ĐIỆP CỦA SỰ SỐNG
www.facebook.com/groups/SDCSS/permalink/428667320658624/


Comments

Chúa Thánh Linh Là Ai? Tại Sao Chúng Ta Cần Sự Xức Dầu Của Ngài? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *