HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS-Món Quà Giáng Sinh Của ĐCT

Giăng 3:16 ~ “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi …” không có nghĩa là “Vì Đức Chúa Trời quá yêu nhân loại cho nên Ngài phải…”. Lời đó có nghĩa là: “Đó là cách mà Đức Chúa Trời yêu nhân loại… Ngài yêu qua hành động hy sinh và ban cho họ chính Con Một của Ngài…”

Giáng Sinh luôn nhắc nhở chúng ta về tình yêu được bày tỏ BẰNG HÀNH ĐỘNG của Đức Chúa Trời. Hành động đó là Ngài ban cho chúng ta một món quà vô giá mà không thể nào chúng ta có thể nhận được một cái gì quý giá hơn! Vì món quà đó là một MỐI LIÊN HỆ. Đức Chúa Trời chẳng những ban cho chúng ta SỰ GIẢI THOÁT khỏi sự hư mất đời đời, Ngài cũng ban cho chúng ta CHÍNH CON NGÀI. Con của Ngài là Em-Ma-Nu-Ên, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nên thật sự, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta CHÍNH NGÀI và mối liên hệ được LÀM CON của Ngài!

Mùa Giáng Sinh nầy, hãy bớt xài tiền cách ích kỷ, hãy sống xứng đáng với địa vị là con của Đức Chúa Trời, hãy theo gương Ngài mà BAN CHO nhiều hơn với tấm lòng hy sinh phục vụ Chúa, thờ phượng Ngài với thái độ thành kính và hết lòng biết ơn Ngài! Amen!


Comments

TS-Món Quà Giáng Sinh Của ĐCT — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *