HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – Hãy Ước Được Làm Bình Quý Trọng

Mục sư Nguyễn Duy Tân

 “Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. 21 Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (II Tim. 2:20,21)

Trong Nhà Chúa chắc không ai muốn làm cái bình bằng gỗ hay bằng đất, nhưng chúng ta không thể đến với Chúa như anh em Gia cơ và Giăng để xin Ngài cho con được làm cái bình bằng vàng hay bằng bạc.

Dù vậy, chúng ta có cơ hội để trở thành những “cái BÌNH QUÍ TRỌNG, LÀM CỦA THÁNH, CÓ ÍCH CHO CHỦ MÌNH VÀ SẴN SÀNG CHO MỌI VIỆC LÀNH.”

Nhưng điều kiện là gì? – phải “giữ cho mình KHỎI NHỮNG ĐIỀU Ô UẾ ĐÓ”

Đó là những điều ô uế nào? Xem Câu 14-19, và C. 22-24 của đoạn KT nầy:

– “Phải tránh sự cãi lẫy về lời nói…”

– “Phải bỏ những lời hư không phàm tục…”

– đừng “xây bỏ lẽ thật… mà phá đỗ đức tin của một vài người cách như vậy…”

– “Phải tránh khỏi sự gian ác…”

– “Phải tránh khỏi tình dục trai trẻ…” (C.22)

– “Không nên ưa sự tranh cạnh…” (C. 24).

Tôi cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đều mong ước được trở thành những cái bình QUÝ TRỌNG nhưng cũng TỪ BỎ những điều ô uế để trở nên CỦA THÁNH mà Chúa sẵn lòng sử dụng. Amen.


Comments

TS – Hãy Ước Được Làm Bình Quý Trọng — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *