HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS – Đạo Cứu Rỗi Đang Lan Khắp Đất

“Ðạo Cứu Rỗi Đang Lan Khắp Ðất”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Merry Christmas – Mừng Chúa Giáng Sinh!

 Ê-sai 59:19, 20 ~ “Người ta sẽ KÍNH SỢ danh Đức Giê-hô-va từ PHƯƠNG TÂY, và sự vinh hiển Ngài từ PHƯƠNG MẶT TRỜI MỌC LÊN; vì Ngài sẽ đến như SÔNG TRÀN DẪY bởi HƠI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA thổi giục.  Đấng Cứu chuộc sẽ ĐẾN SI-ÔN, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

Nếu những lời nầy không phải do chính miệng của Ðức Giê-Hô-Va tuyên phán thì không ai có thể nói lên những lời như vậy.  Một vài nhà vô thần nói rằng sách Êsai được viết ra sau khi Chúa Giêsu sinh ra vì thấy nhiều chi tiết quá chính xác.  Giả sử sách tiên tri nầy có được viết sau Chúa Giêxu sinh ra đi nữa, thì chỉ cần xem câu Kinh Thánh trên đây cũng đủ thấy rằng câu nói ngắn ngủi nầy không thể nào phát ra từ óc tưởng tượng của một con người bình thường, nhưng chắc chắn được chính Ðức Chúa Trời tuyên phán và tác giả đã ghi chép lại.  Một con người sống 500 năm sau Chúa giáng sinh cũng chưa chắc gì có thể dám tưởng tượng rằng nhân loại TỪ PHƯƠNG TÂY ĐẾN PHƯƠNG ĐÔNG sẽ trở thành những người kính sợ và thờ phượng Ðức Giê-Hô-Va, trong khi chính người Do thái là dân được chọn và biết Chúa mấy nghìn năm mà còn không kính sợ Ngài, và sống không khác nào họ chưa từng thấy quyền năng của Ngài.

Nhưng những lời tiên tri trên đây đã được viết 700 năm TRƯỚC khi Chúa Giêsu giáng sinh, nên chắc chắn đó là một lời tiên tri được Ðức Giê-Hô-Va hà hơi.  Dĩ nhiên ngày nay, đã có 20 thế kỷ sau Chúa giáng sinh, chúng ta thấy rõ lời tiên tri nầy của Êsai thật là quá chính xác. Ðấng Cứu Thế ĐÃ ĐẾN SI-ÔN (tượng trưng cho Nhà Đa-vít và Dân Do-thái). Ngài đã cứu một số đông người Do-thái (con cháu của Gia-cốp), và Danh Ðức Giê-Hô-Va đã được các sứ đồ của Chúa Cứu Thế, nhất là Phaolô và các tín hữu Do-thái đầu tiên đã ra đi từ Si-ôn mang Danh Ngài truyền rao khắp đế quốc La mã.

Chẳng bao lâu Danh Chúa đã được truyền sang đến Âu Châu, và người “PHƯƠNG TÂY” đã tôn thờ Ngài (C.19).  Sau đó Danh Ngài lại được đồn đến những vùng phía đông như Ethiopia, Assyria, Iran, Armenia, Georgia, và dần dần sang Constantinople là Trung đông, rồi đến Ấn độ, Nga, và Trung Hoa, là “phương MẶT TRỜI MỌC lên”.  Dĩ nhiên sau đó đạo Chúa tiếp tục tràn vào các nước miền Tây như Bắc Âu, Anh, Mỹ Châu và các nước khác ở miền Ðông như Úc Châu, Korea, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam, Kampuchia, Myamar,… và hiện đã trở thành tôn giáo đông nhất thế giới.  Ðiều đó xảy ra nhờ quyền năng và việc làm của Ðức Thánh Linh, được thể hiện qua hình ảnh của CON SÔNG (“sông tràn đầy dẫy”) và HƠI THỞ hay gió Thánh Linh (“hơi Ðức Giê-Hô-Va thổi giục”).

Lời tiên tri nầy cho thấy đạo Chúa đã VƯỢT QUA MỌI TRỞ LỰC và lan tràn khắp đất. Dựa theo lịch sử nầy, chúng ta có thể tin chắc rằng dù trong thời kỳ cuối cùng nầy, trước nhiều sự chống đối từ mọi mặt, Ðạo Chúa sẽ vẫn tiếp tục đến với nhiều tâm hồn ở khắp thế giới. Đạo cứu rỗi cũng sẽ vượt qua mọi trở lực để đến với những dân tộc chống đối Chúa nhiều nhất như Ấn độ và Pakistan cũng như những nước Hồi Giáo tại Phi Châu và Trung Đông. Hàng triệu người khắp đất nước Việt nam yêu dấu của chúng ta cũng không tránh khỏi giòng chảy của ân điển đang tuôn tràn mạnh mẽ đến khắp mọi miền!

Ngay từ Mùa Giáng Sinh nầy, chúng ta hãy để cho Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống mình, đặt đức tin nơi Chúa, tiếp tục hết lòng cầu nguyện, nhờ cậy quyền năng của Ðức Thánh Linh và ơn điển vĩ đại của Đức Chúa Trời mà mời gọi bà con thân hữu mình mau trở về cùng Chúa, để kịp ngày Chúa Cứu Thế trở lại. Amen.


Comments

TS – Đạo Cứu Rỗi Đang Lan Khắp Đất — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *